Chuyện tình "The Shape Of Water" ngoài đời thật, 50 năm vẫn không quên

17:20 24/08/2020

Là nhân vật chính của bộ phim tài liệu Dolphin Lover (tạm dịch: Người tình cá heo), ông Malcolm Brenner kể lại mối tình của mình với nàng thơ là… một nàng cá heo. Trước đó, Brenner cũng từng xuất bản tự truyện với tên: Wet Goddess (tạm dịch: Nữ thần Ướt Át).

Cả hai tác phẩm đều kể về mối tình của chàng nhà báo và nàng cá heo tên Dolly vào những năm 70 thế kỷ trước. Và đến nay, đây vẫn là câu chuyện “khắc cốt ghi tâm” mà chàng trai năm xưa vẫn không thể nào quên.

 
Brenner bên cạnh Dolly của mình (Ảnh: Daily Mail).
Brenner bên cạnh Dolly của mình (Ảnh: Daily Mail).

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Có lẽ, câu chuyện “viển vông” này bắt đầu từ một lời chào. Năm 20 tuổi, chàng trai Malcolm Brenner, một tay quay phim chuyên nghiệp đã được mời đến công viên giải trí ở Sarasota, Florida, Mỹ để quay quảng cáo về cá heo. Chính tại nơi đây, chàng đã gặp "tình yêu" của đời mình.

 
Brenner và Dolly đã phải lòng nhau từ lần đầu tiên (Ảnh: Daily Mail).
Brenner và Dolly đã phải lòng nhau từ lần đầu tiên (Ảnh: Daily Mail).

Đến tận sau này, Brenner vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy Dolly, người bạn của chàng đã giới thiệu: “Chào Dolly, đây là Brenner. Brenner, đây là Dolly…”. Sau lời chào đầu tiên ấy, Brenner và Dolly đã "phải lòng" nhau. Brenner đã xuống nước, làm quen và bơi cùng Dolly nhiều giờ đồng hồ, cả hai cảm thấy thân quen như đã gặp nhau từ lâu.

 
Cô nàng cá heo Dolly, "người thương" của Brenner năm xưa (Ảnh: Huffpost).
Cô nàng cá heo Dolly, "người thương" của Brenner năm xưa (Ảnh: Huffpost).

 
Brenner và Dolly có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Huffpost).
Brenner và Dolly có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau (Ảnh: Huffpost).

>>> Có thể bạn quan tâm: Những mối tình kỳ lạ khiến cả thế giới bàng hoàng

Tình cảm trong sáng, thuần tuý

Với Brenner, chàng trai năm xưa cảm nhận được sự tự do xuất phát từ trái tim mà nàng cá heo dành cho mình. Khi đó, Brenner chưa từng dùng thức ăn hay bất cứ cách thức nào khác để giành sự chú ý của Dolly. Cả hai đã đến với nhau bằng tình cảm trong sáng, yêu thương thuần tuý và tự nhiên.

 
Brenner dành nhiều thời gian bên cạnh để gần gũi, chăm sóc Dolly (Ảnh: Daily Mail).
Brenner dành nhiều thời gian bên cạnh để gần gũi, chăm sóc Dolly (Ảnh: Daily Mail).

Câu chuyện khó tưởng nhưng đầy lãng mạn này lại có một kết cục buồn. Sau 9 tháng bên nhau nồng nàn, công viên giải trí nơi Dolly ở bị phá sản. “Cô nàng” được đưa đến một thuỷ cung mới ở Mississippi.

Nhưng thời điểm đó, Brenner vướng việc học và gia đình tạo áp lực lớn, không thể nào kịp đi cùng Dolly đến Mississippi. Đến khi Brenner góp đủ tiền mua một chiếc xe secondhand để chạy tới Mississippi thì nghe phải tin dữ.

 
Tuy nhiên, hạnh phúc này không kéo dài được lâu (Ảnh: Daily Mail).
Tuy nhiên, hạnh phúc này không kéo dài được lâu (Ảnh: Daily Mail).

Dolly cô đơn, buồn bã vì cho rằng không thể gặp lại Brenner nên đã qua đời. Khi hay tin này. Brenner đã gục ngã. Chàng phóng đến thuỷ cung nơi Dolly từng được đưa đến, hy vọng nhìn thấy chút bóng dáng người thương còn sót lại, nhưng chẳng còn gì.

>>> Đừng bỏ lỡ: Những phong tục tình cảm kỳ cục nhất trên thế giới

“Tôi mong câu chuyện giữa tôi và Dolly sẽ có kết cục tốt đẹp hơn…”

Đến tận 5 năm sau, Brenner mới khỏi bệnh và chấp nhận sự thật rằng Dolly đã không còn trên thế gian nữa.

 
Brenner mất rất lâu để chấp nhận sự thật Dolly đã không còn (Ảnh: Huffpost).
Brenner mất rất lâu để chấp nhận sự thật Dolly đã không còn (Ảnh: Huffpost).

Khoảng thời gian sau, Brenner trở về cuộc sống bình thường, lấy vợ, sinh con nhưng tất cả các cuộc hôn nhân của ông đều kết thúc chóng vánh.

Năm 2010, bất chấp sự phản đối, ngăn cản từ gia đình, Brenner xuất bản quyển tự truyện Wet Goddess để tưởng nhớ về nàng Dolly. 

 
Brenner kể lại mối tình của mình trong "Dolphin Lover" (Ảnh: Chụp màn hình).
Brenner kể lại mối tình của mình trong "Dolphin Lover" (Ảnh: Chụp màn hình).

>>> Xem thêm: Chuyện tình đẹp của đôi trai tài gái sắc nhưng cái kết thật buồn

Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến câu chuyện "The Shape Of Water" (Tạm dịch: Người đẹp và thuỷ quái) phiên bản đời thật này, nhiều người vẫn cảm thấy là câu chuyện hoang đường. Thế nhưng, với Malcolm Brenner, đây là sự yêu thương mà ông mãi không bao giờ quên.

Thất vọng sau 220 lần hẹn hò, cô gái quyết định cưới thú cưng 

Elizabeth Hoad, 49 tuổi từng là một người mẫu áo tắm nổi tiếng ở Anh vào những năm 1980. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng, cô được nhiều người theo đuổi và có nhiều mối tình chóng vánh nhưng đều không thành.

Không tìm được “nửa kia” của mình, Elizabeth bắt đầu hẹn hò qua mạng xã hội, sử dụng những ứng dụng hẹn hò với mong muốn tìm được “người đàn ông của đời mình”. Thế nhưng, 6 năm trôi qua, Elizabeth vẫn mãi nhận về thất vọng vì dù đã hẹn hò khoảng 220 lần.

Cô quyết định cưới luôn chú chó cưng của mình là Logan trên chương trình This Morning. Toàn bộ lễ cưới đặc biệt này đã được truyền hình trực tiếp, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. 

Xem thêm TẠI ĐÂY