Câu chuyện của Lệ Giang (1996, Lạng Sơn) với chồng mình là Đỗ Văn Đồng (1991, ở Thanh Hoá) luôn được mọi người ví như ngôn tình ngoài đời thực bởi tình yêu đẹp của hai người.
Để có được ngày hôm nay, cả Giang và Đồng đều đã trải qua rất nhiều thử thách, khó khăn. Dù vậy hiện tại cả hai đang hạnh phúc viên mãn, đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh.
Chuyện tình ngọt ngào của cô nàng xinh gái và anh chồng cụt hai chân khiến cho rất nhiều người phải xúc động.
>>> Có thể bạn quan tâm: Tình yêu đẹp của những cặp đôi "chồng cú vợ tiên" nổi tiếng
Chuyện tình đẹp như trong cổ tích
Thời điểm lựa chọn kết hôn cùng Đồng, Lệ Giang đã bị mọi người ngăn cấm, dị nghị rất nhiều. Nguyên nhân tới từ việc chồng cô là một người mang khiếm khuyết trên cơ thể. Thực ra trước đây Đồng cũng là một chàng trai khỏe mạnh lành lặn. Chàng trai này sau khi tốt nghiệp đại học thì đã quyết định ở lại Thủ đô tìm việc để chăm lo cho cha mẹ ở quê.
Thế nhưng bất hạnh lại ấp đến, vào năm 2015 chàng trai trẻ nhiệt huyết gặp tai nạn giao thông. Tới khi tỉnh lại, Đồng như không tin vào mắt mình khi thấy đôi chân không còn nữa. Không chỉ thất vọng, buồn bã, lúc này anh dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống và có ý định buông xuôi tất cả.
Từ một chàng trai khoẻ mạnh bỗng chốc mất đi hai chân, Đồng đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn để vượt qua.
Thế nhưng chính những giọt nước mắt của mẹ đã khiến anh "khát" sống, quyết tâm không đầu hàng số phận. Trong thời điểm khó khăn đó, Đồng đã gặp được chân ái của cuộc đời mình.
Khi kể lại chuyện hai người quen nhau ra sao, Giang chia sẻ trên Zing: "Chúng mình quen nhau qua mạng xã hội. Tình cờ một lần thấy ảnh anh Đồng ngồi xe lăn, mình thương nên chủ động nhắn tin hỏi han. Không ngờ hai đứa nói chuyện rất hợp, kể cho nhau nghe đủ chuyện cả ngày mà không chán".
Lần đầu tiên gặp nhau sau quãng thời gian dài nói chuyện là khi Đồng lên Bệnh viện Quân y 105 để điều trị và lắp chân giả. Trong suốt quãng đường trở về nhà, cô gái trẻ đã vô cùng xúc động trước nghị lực sống phi thường của chàng trai ấy.
Trong thời gian làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, vào mỗi cuối tuần Giang thường xuyên bắt xe buýt đến bệnh viện để chăm nom cho Đồng, động viên anh bằng qua từng hành động như mua đồ ăn, nhắc uống thuốc.
Tình cảm cứ thế mà nảy sinh. Giang dần nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho chàng trai đầy nghị lực này không chỉ đơn thuần là tình thương, mà chính là tình yêu nam nữ. Biết Đồng vẫn đang mặc cảm về cơ thể khiếm khuyết của mình nên Giang đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm trước.
Tình yêu của hai người đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách.
Lúc đầu Đồng không đồng ý, anh không đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu của cô gái xinh đẹp này. Thế rồi trước sự chân thành của Giang, Đồng đã vượt qua mặc cảm cá nhân để đón nhận tình yêu ấy.
Nếu đang ế và muốn tìm được tình yêu của đời mình các bạn có thể tham gia fanpage Độc thân vui tính, biết đâu các bạn cũng có thể tìm được tình yêu qua mạng thì sao.
Thế nhưng "chuyện tình cổ tích" này lại không được lòng của gia đình nhà Giang. Bố mẹ cô phản đối kịch liệt khi cô quyết định gắn bó lâu dài với Đồng: "Bố mẹ, họ hàng mình không chấp nhận chàng rể tật nguyền, hơn nữa lại ở quá xa. Họ nói mình giờ tuổi trẻ chưa hiểu được chuyện đời, tình yêu và những khó khăn phải đối mặt phía trước. Nhiều hôm họp gia đình căng thẳng tới 1-2 giờ sáng. Bố mẹ mình khóc suốt, còn đòi từ mặt nếu mình cãi lời".
Không chỉ gia đình Giang, mẹ của Đồng cũng khóc, bà hi vọng GIang có thể tìm được một chàng trai khác xứng đáng với mình hơn. Thế nhưng cô gái trẻ vẫn nhất quyết kiên định với tình yêu của mình.
Giang chưa một lần hối hận về quyết định của mình.
Tới năm 2016, chuyện tình Giang - Đồng được mọi người chia sẻ rất nhiều lên mạng xã hội. Cư dân mạng hầu hết đều mong cả hai có thể bỏ qua những lời dị nghị mà tiếp tục đoạn tình yêu đẹp này.
Cuối cùng tới năm 2017, sau khi cả hai gia đình chấp thuận, Giang và Đồng đã chính thức được ở bên nhau. Lễ cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Video: Trong Tình Yêu, Ghen Hay Không Ghen Mới Là Tốt
>>> Có thể bạn quan tâm: Những khoảnh khắc tình yêu đẹp đến mức khiến tim tan chảy thành nước
"Cổ tích chỉ có trong truyện mà thôi"
Nói về chuyện tình được ví như trong cổ tích của mình, Giang chia sẻ với Zing: "Cổ tích chỏ có trong truyện mà thôi. Chúng mình cũng như nhiều đôi vợ chồng, có cãi vã, giận hờn. Nhưng sau tất cả, tình cảm của cả hai lại càng khăng khít hơn".
Gia đình nhỏ đã có thêm một thành viên nhí.
Hiện nay gia đình nhỏ của Giang và Đồng còn có một thành viên nhí năm nay cũng đã 2,5 tuổi. Nhìn lại quãng thời gian trước đây Giang không khỏi bồi hồi: "Khó khăn đều trải qua hết rồi. Giờ có ai còn nói gì không hay mình cũng mặc kệ. Mình sống cho bản thân chứ không cho ai cả".
Giang và Động hiện đang rất hạnh phúc với những gì đang có.
Giang còn nói thêm, dù có quay ngược thời gian và cho cô thêm cả trăm, nghìn lần nữa cô vẫn không thay đổi quyết định của mình: "Duyên phận đến với nhau rồi không tránh được. Với mình anh ấy không còn đôi chân nhưng là người yêu thương vợ con, biết cố gắng vì gia đình. Anh ấy tự làm mọi thứ, không làm gánh nặng cho bất kỳ ai".
>>> Có thể bạn muốn biết: Chuyện tình đẹp của mẫu nam chuyển giới Thái Lan cùng anh chàng xe ôm khiến bao người ghen tị
Kết
Chuyện tình của Giang và Đồng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu chân thành. Dù cơ thể không lành lặn nhưng nghị lực sống của anh Đồng và tình yêu với cô vợ xinh đẹp vẫn khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ, trầm trồ.
Cập nhật các tin tức mới nhất tại YAN nhé.
Nguồn: Zing
Không có bất kỳ ranh giới nào cho một tình yêu chân thành hết. Nếu tình cảm được tính bằng vật chất thì đó không còn là tình yêu nữa mà chỉ đơn thuần là sự lợi dụng đối phương. Chuyện tình đẹp không vật chất cũng là một trong những đề tài được bàn tán sôi nổi trong Cộng đồng Ohman.vn:
"Chỉ cần được người yêu đưa đi ăn thì dù là quán vỉa hè cũng vẫn mãn nguyện"
Quan điểm này đã mang tới nhiều ý kiến trái chiều. Thực ra chuyện đưa người yêu đi ăn là việc rất đỗi bình thường. Khi đó, cả hai có thể vui vẻ trò chuyện bên nhau và tìm hiểu sâu hơn về sở thích của đối phương. Thế nhưng, đi ăn ở đâu lại là điều khiến cho nhiều người suy nghĩ. Bởi trong quan niệm của nhiều người, việc hẹn hò ở những quán vỉa hè sẽ khiến cho đối phương xấu hổ và có cái nhìn không tốt về mình... >>> XEM TIẾP.