Chuyện tình ngỡ cổ tích hóa bi thương của những người phụ nữ "tí hon"

14:42 24/09/2020

Tình yêu của những người phụ nữ tí hon này có khởi đầu vô cùng lãng mạn, ngọt ngào, họ cũng được yêu thương, đón đưa mỗi ngày, những người đàn ông đó hứa sẽ sống bên họ cả đời nhưng tiếc thay, mọi thứ không được như tưởng tượng.

Người thì chồng mất sớm, người bị lừa tình đến mang bầu rồi bỏ đi biệt tích. Những người phụ nữ này phải ngậm đắng nuốt cay sống cảnh cô đơn, vò võ một mình.

 
Dù tự dặn lòng không yêu đương nhưng vẫn không tránh được sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Ảnh: Nguyễn Sơn.
Dù tự dặn lòng không yêu đương nhưng vẫn không tránh được sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa. Ảnh: Nguyễn Sơn.

>> Xem thêm bài viết: Ngôi nhà của những người lùn Hobbit giữa đời thật

Tự dặn lòng không vướng vào vòng xoáy tình trường

Theo thông tin từ VietNamNet, bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi) nhớ lại thời thanh xuân của mình: “Với mọi người, tình yêu là điều rất đỗi bình thường. Nhưng với chúng tôi, tình yêu là điều xa xỉ, ước mơ xa vời. Tôi và chị em của mình từng dặn lòng không yêu để không bao giờ đau khổ”.

Bà và người chị Nguyễn Thị Mai (69 tuổi) cùng cô em gái Nguyễn Thị Hà (66 tuổi) sở hữu ngoại hình như một đứa trẻ cấp 1. Họ chỉ cao 1,1m, thân hình nhỏ bé. 

 
Mẹ con bà Cúc sống nương tựa vào nhau. Ảnh: Nguyễn Sơn.
Mẹ con bà Cúc sống nương tựa vào nhau. Ảnh: Nguyễn Sơn.

Với thân hình này, bà và các chị em khó hòa nhập được với mọi người, đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý, chịu sự bàn tán, xoi mói của người đời. Chính vì điều này, họ thường xuyên quanh quẩn trong nhà, ít khi ra đường gặp gỡ ai.

Đến tuổi mười tám, đôi mươi, họ cũng như bao cô gái trẻ khác, khao khát tình yêu, hạnh phúc nhưng biết thân biết phận họ tự dặn lòng không để trái tim lỗi nhịp trước bất kì người đàn ông nào. 

Bà Cúc kể: “Biết mình thua thiệt người đời, chúng tôi sợ chuyện yêu đương. Chúng tôi sợ lỡ thương ai đó rồi sẽ đau lòng vì không dám đến với người ta. Sống như thế còn đau khổ hơn vạn lần bị người đời ghẻ lạnh. Thế là chúng tôi tự dặn lòng không được thương ai hết, cũng không cho ai có cơ hội thương mình”.

Thế nhưng với một cô gái đang ở tuổi xuân thì tình yêu đến đâu thể nào cưỡng lại được. Lúc đó bà Cúc 24 tuổi, đang bán khoai lang ngoài chợ thì có quen biết một người đàn ông. Người này chủ động làm quen, sau đó bất ngờ tỏ tình với bà Cúc. Tuy nhiên, bà đã cự tuyệt vì nghĩ rằng chỉ bỡn cợt yêu cho vui mà thôi.

Nhưng người đàn ông này quyết tâm không bỏ cuộc, anh đã tìm đến nhà bà Cúc xin ở rể, trước tấm chân tình này bà đã gật đầu đồng ý trở thành vợ của ông. Bố mẹ của người đàn ông này cũng đến gọi con trai về, không cho lấy vợ "tí hon" vì sợ con cháu sau này sinh ra giống gen của mẹ.

“Nếu chẳng may vợ con bệnh tật, con nguyện xin chết trước để vợ con đỡ phải chăm nom. Ấy thế mà ông ấy đi trước tôi thật. Cưới nhau không bao lâu, ông ấy ra đi. Năm đó, ông ấy mới 38 tuổi, tôi tròn 40”, bà Cúc kể lại lời của chồng.

>> Không nên bỏ qua: Top 10 "chú lùn" làm điên đảo làng bóng đá thế giới

Phát hiện nhân tình có thai, người đàn ông trốn mất

Bà Hà, em gái bà Cúc cũng không thoát khỏi "lưới tình", mặc dù có khiếm khuyết về hình thể nhưng bà "được gái" nhất trong ba chị em nên có người chủ động theo đuổi, đưa rước mỗi ngày. 

Bà đi làm công nhân và lọt vào mắt xanh của anh đạo tỳ (người làm nghề khiêng quan tài). Mặc dù bà đã ra sức cự tuyệt nhưng người này vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. “Mỗi ngày, anh ta đều đợi tôi ngoài ngõ để chở tôi đến tiệm may rồi đón về. Tôi không chịu lên xe, anh ta cứ chạy xe bên tôi cho đến khi tôi vào tiệm may". Sự kiên trì đã làm bà Hà mủi lòng và đem lòng yêu người đàn ông này mặc cho mẹ bà hết sức khuyên can.

Bà Hà kể: “Lúc mẹ tôi khuyên ông ta từ bỏ tôi để yêu một người con gái khác, ông ta nói chỉ yêu tôi rồi vẫn đưa đón tôi như mọi ngày. Thế rồi tôi có bầu. Khi tôi nghĩ đây sẽ là quả ngọt của cả hai cũng là lúc tôi nhận lấy sự bẽ bàng, đau đớn. Nghe tin tôi có thai, ông ta lặng lẽ bỏ trốn về quê cưới vợ”.

 
Đến bây giờ, bà Hà vẫn xót xa cho thân phận của mình. Ảnh: Nguyễn Sơn. 
Đến bây giờ, bà Hà vẫn xót xa cho thân phận của mình. Ảnh: Nguyễn Sơn. 

Đau đớn, tủi nhục người phụ nữ này nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời nhưng nghĩ lại người đó không xứng. Bên cạnh mình còn mẹ, các chị và cả đứa con trong bụng nữa.

Nghe mẹ và dì kể chuyện tình buồn của mình, chị Phạm Thị Anh Thy (44 tuổi) con bà Cúc cũng rơm rớm nước mắt vì số phận mình cũng trớ trêu thay. Chị Thy cho biết mình không dám mơ chuyện hạnh phúc lứa đôi dù đã có người đến xem mặt. 

 
Chị Thy quyết “tắt lửa lòng” để không làm khổ bản thân, người thương mình. Ảnh: Nguyễn Sơn.
Chị Thy quyết “tắt lửa lòng” để không làm khổ bản thân, người thương mình. Ảnh: Nguyễn Sơn.

Chị Thy lý giải: “Không phải tôi chê người ta. Mình có hơn gì người ta đâu. Tật nguyền, ốm đau như thế có chồng con chỉ khổ cho người thương mình, người mình thương. Sau này có con, nếu nó như cha mẹ thì tội cho nó lắm. Tôi không muốn làm khổ thêm bất kỳ ai nữa”.

>> Thông tin hấp dẫn: Nam diễn viên “nấm lùn” 57 tuổi tự tin khoe từng cưới 4 cô vợ trẻ đẹp

Cuộc đời không phải ai cũng may mắn sinh ra trong một cơ thể lành lặn, bình thường như bao người khác, ước mơ hạnh phúc chung đôi tưởng đơn giản nhưng nhiều người mơ mãi vẫn không thành hiện thực. Niềm vui hiện tại là mẹ con, chị em gần gũi bên nhau sống đời đơn giản, khỏe mạnh với họ là đã hạnh phúc. Thế mới thấy cuộc sống này không phải ai cũng may mắn, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở cách mỗi người đối diện và vượt qua.

Xem thêm các bài viết thú vị tại Yan nhé!

Các "chú lùn" ngoài đời thực: Cả làng thấp bé, có người chỉ cao 60 cm

Không phải là câu chuyện cổ tích, ngay tại đời thực, ngôi làng Yangsi ở Trung Quốc được biết với tên "làng người lùn", người cao nhất ở đây chỉ đạt 1,3 m, thậm chí có những người chỉ cao đúng 60 cm.

Hiện tại, chưa có loại thuốc nào điều trị bệnh này và người dân ở đây đã hạn chế tối đa làm việc nặng để không bị ảnh hưởng đến xương khớp.

Ngôi làng lạ kỳ này được rất nhiều người ghé thăm, cũng nhờ thế mà thu nhập của người dân trong làng được cải thiện đáng kể.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!