Chuyện tình đẹp của nhà vật lý học và người vợ mất khả năng sinh con

21:00 25/09/2020

Có những câu chuyện tình yêu kỳ diệu đến nỗi người ta phải tự hỏi "nó có thật sao?". Có lẽ bởi vì tình cảm của 2 nhân vật chính đã quá lớn, vượt xa suy nghĩ bình thường của tất cả mọi người.

Ngô Đại Du là một người đàn ông tài năng xuất chúng, được mệnh danh là "cha đẻ ngành vật lý Trung Quốc". Ông mất cha từ khi mới 5 tuổi, lớn lên, ông theo học tại trường Đại học Công nghệ Nan Kai. Cũng tại đây, ông gặp được định mệnh của đời mình, người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Quán Thế - sinh viên năm nhất khoa Vật Lý.

 
Chuyện tình đẹp của nhà vật lý học và người vợ mất khả năng sinh con. Ảnh: Afamily
Chuyện tình đẹp của nhà vật lý học và người vợ mất khả năng sinh con. Ảnh: Afamily

>> Xem thêm: Chuyện tình ngỡ cổ tích hóa bi thương của những người phụ nữ "tí hon" 

Cô gái xinh đẹp duy nhất ở khoa Vật Lý

Khi ấy, ở trong khoa Vật lý của trường, Quán Thế chính là "bóng hồng" duy nhất. Bà xinh đẹp, dáng người mảnh mai, nước da xanh xao với đôi mắt to sáng đã "cướp" đi trái tim của Ngô Đại Du ngay từ lần gặp đầu tiên vào mùa đông năm 1928.

Đem lòng mến mộ cô sinh viên năm nhất, thế nhưng Đại Du không có cách nào để tiếp cận. May mắn thay, đến học kỳ 2 năm đó, ông được phân làm giáo viên dạy thí nghiệm Vật Lý cho sinh viên năm nhất. Tất nhiên ông không từ chối, đó cũng chính là cơ hội để tiến gần hơn với người ông thầm thương.

 
Nguyễn Quán Thế. Ảnh: Sina
Nguyễn Quán Thế. Ảnh: Sina

Một lần nọ, ông dồn hết can đảm viết một bức thư hẹn hò và gửi cho Quán Thế, cả hai có buổi hẹn đầu tiên đầy ngại ngùng nhưng rồi sau đó dần thoải mái hơn. Sau này, họ nảy sinh cảm tình và yêu nhau, Quán Thế thường mời Đại Du về nhà mình ở Bắc Kinh chơi. Tất cả mọi người trong gia đình bà đều ưng Đại Du bởi ông vừa tài năng, vừa giỏi giang.

Trong một lần đi chơi cùng nhau, bà bảo ông áp tai vào 1 bức tường dội âm ở đó, rồi khẽ thì thầm với chất giọng ngọt ngào: "Cầu trời cho chúng ta mãi mãi bên nhau". Ông cũng không chần chừ đáp lại: "Anh sẽ dành cả đời này để chứng minh tình yêu dành cho em".

>> Những bài viết như thế này cũng thường xuyên được chia sẻ tại Chị gái A+

Thử thách tình yêu

Tình yêu của cặp đôi trai tài gái sắc nhanh chóng nổi tiếng khắp cộng đồng sinh viên. Thế nhưng một biến cố đã xảy ra với họ: Quán Thế mắc bệnh viêm phổi, vô cùng khó chữa vào thời bấy giờ.

Lo cho tương lai sự nghiệp của Đại Du, gia đình, người thân và bạn bè đều khuyên ông nên suy nghĩ kỹ càng về chuyện tình cảm. Đến cả người thầy giáo của ông cũng lên tiếng can ngăn, sợ bệnh tình của Quán Thế sẽ ảnh hướng xấu đến tương lai đầy hứa hẹn của ông.

 
Quán Thế bị bệnh người gầy rộc. Ảnh: Sina
Quán Thế bị bệnh người gầy rộc. Ảnh: Sina

Thế nhưng, vì tình yêu, Đại Du quyết định gạt đi tất cả. Ông khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu thiếu cô ấy trong đời".

Nghe nói món canh thịt bò hầm là bổ dưỡng nhất nên từ đó, ngày nào ông cũng đi mua thịt bò nạc về, xắt nhỏ rồi hầm canh cho người yêu. Sau đó, cũng tự ông mang đến ký túc xá nữ, nhờ một người bạn mang đến tận tay cho Quán Thế vì nam giới không được phép vào.

Chuyện tình yêu cùng những bát canh thịt bò hầm của cả hai mau chóng nổi tiếng khắp trường. Ai cũng phải công nhận rằng Quán Thế rất tài sắc, xứng đáng với Đại Du, thế nhưng thể trạng lại quá yếu, e là bà sẽ cản trở con đường sự nghiệp rực rỡ của ông.

 
Quán Thế và Đại Du. Ảnh: Sina
Quán Thế và Đại Du. Ảnh: Sina

Đến năm 1931, cả hai nhận được học bổng du học tại Hoa Kỳ. Ở nơi đất khách quê người, Đại Du quần quật làm việc không kể ngày đêm để kiếm tiền chữa bệnh cho người yêu. Có những lúc ông thức trắng 3 ngày để làm việc, kết quả nhận được 15 đô (gần 350 nghìn đồng).

Song song với công việc, ông vẫn xuất sắc hoàn thành chương trình học và nhận được bằng Tiến sĩ vào năm 1933. Cũng trong năm này, bệnh tình của người yêu trở nặng, bệnh viện nhà trường không còn cách nào khác đành gửi bà đến một viện dưỡng lão ở phía Bắc New York.

Lúc này, Đại học Bắc Kinh cùng rất nhiều trường đại học danh tiếng ở quê nhà nhỏ ý mời Ngô Đại Du về làm việc. Ông muốn đưa người yêu về cùng nhưng sức khỏe bà quá yêu, không được xuất viện nên ông đành về trước.

 
Chăm sóc trên giường bệnh. Ảnh: Sina
Chăm sóc trên giường bệnh. Ảnh: Sina

Trước khi về Bắc Kinh công tác, ông ghé Quảng Đông thăm mẹ mình và để đón bà lên Bắc Kinh cùng. Người mẹ biết con trai có bạn gái thì rất vui, mong chờ được gặp cô gái ấy và tính chuyện hôn lễ, thế nhưng lúc đó bà tuyệt nhiên không hay biết về sức khỏe của Quán Thế vì con trai cố tình giấu giếm.

Năm 1935, Quán Thế trở về Bắc Kinh bằng đường thủy, về tới nơi là bà lập tức phải nhập viện vì kiệt sức, viêm màng phổi kèm theo sốt cao. Từ đó, Đại Du thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa nơi công tác và bệnh viện để chăm sóc người yêu. Việc này bị mẹ ông phát hiện, nhận ra rằng con dâu tương lai quá yếu ớt nên bà nằng nặc phản đối chuyện tình cảm. Mặc dù vậy, Đại Du vẫn hết lời thuyết phục mẹ mình, rằng ông nhất định phải lấy Quán Thế, nếu thiếu cô ấy thì trong đời thì còn hạnh phúc nào cho ông nữa. 

Cuối cùng, Đại Du cũng thành công thuyết phục được mẹ mình. Bà bảo: "Con trai tôi hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Nếu nó lấy một người nó không yêu, nó đau khổ cả đời thì sống một mình còn có ý nghĩa hơn".

 
Đám cưới của Đại Du và Quán Thế diễn ra vào năm 1936, sau 8 năm yêu nhau. Ảnh: Sina
Đám cưới của Đại Du và Quán Thế diễn ra vào năm 1936, sau 8 năm yêu nhau. Ảnh: Sina

>> Xem thêm nhiều chiêu giữ lửa tình yêu tại fanpage BÍ KÍP YÊU!

Dùng cả đời chứng minh tình yêu

Cuộc sống gia đình họ vô cùng hòa hợp và hạnh phúc, tuy nhiên cũng nhiều lúc xáo trộn do sức khỏe không ổn định của Quán Thế khiến bà nhập viện thường xuyên. 

Sau này, mẹ của Ngô Đại Du mất vì tai nạn, chỉ còn 2 vợ chồng gắn bó với nhau. Có lần, Đại Du ngã xe ngựa phải nằm dưỡng thương 1 tháng, lúc này người chăm sóc là Quán Thế. Đến khi chồng hồi phục thì bà lại ngã bệnh do không đủ thể lực.

Sau này, gia đình họ đến sinh sống tại Canada, nơi Đại Du được thuê làm giáo sư cho 1 trường đại học, thời tiết nơi đây cũng có lợi cho sức khỏe của vợ nên ông đồng ý.

 
Ảnh gia đình chụp ở Canada. Ảnh: Sina
Ảnh gia đình chụp ở Canada. Ảnh: Sina

Vợ chồng ông rất thích trẻ con nhưng Quán Thế lại không thể sinh em bé. Một người em họ ở Hong Kong biết được tâm nguyện này của anh chị nên đã đồng ý để một người con của mình làm con nuôi, điều này khiến vợ chồng Đại Du rất hạnh phúc.

Họ mua đất và cất lên một ngôi nhà đẹp nằm ở ngoại ô Ottawa (Canada). Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, cậu con trai nuôi cũng là một đứa trẻ xuất chúng, 14 tuổi đã được nhận vào trường Đại học chuyên ngành Toán và Âm nhạc.

Đến năm 1979, bệnh tình của Quán Thế trở nặng, phải nhập viện và thở hoàn toàn bằng ống oxy. Đại Du và con trai lúc này luôn túc trực ở bên bà. Đến năm 1980, bà qua đời khi đã 71 tuổi.

 
Cú sốc này đối với Ngô Đại Du là quá lớn. Ảnh: Sina
Cú sốc này đối với Ngô Đại Du là quá lớn. Ảnh: Sina

Cú sốc này đối với Đại Du là quá lớn bởi hơn 50 năm vợ chồng gắn bó, không ít lần đối mặt với "cửa tử" nhưng lần nào họ cũng may mắn chiến thắng, bởi vậy ông không thể tin vợ mình lại ra đi như thế. Ông từng tâm sự: "Mất cô ấy, tôi đánh mất người bạn đời 52 năm. Nhưng kiếp này, được cùng cô ấy già đi đối với tôi đã là quá mãn nguyện".

Năm 2000, Ngô Đại Du mất khi đã 93 tuổi. Câu nói cuối cùng của ông trước lúc lâm chung là: "Kiếp này tôi không còn điều gì hối tiếc". Đúng vậy, ông đã sống một cuộc đời huy hoàng, đầy vinh quang và có một tình yêu sâu nặng khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại YAN nhé

Cổ tích giữa đời thường: Chuyện tình đẹp của nàng "tí-hon" và chàng "khổng-lồ"

Cách đây không lâu, một đám cưới giữa cô gái bị xương thủy tinh, chiều cao vỏn vẹn 81cm và chàng trai 1m85 đã deeienx ra trong sự xúc động và chúc phúc của rất nhiều người.

Được biết, cô gái tên là Amanda Fyfe, 31 tuổi, căn bệnh quái ác đã khiến cơ thể của cô không thể phát triển như người bình thường, mong manh dễ vỡ. Từ nhỏ cho đến lớn, cô luôn sống trong mặc cảm vì những ánh mắt không mấy thiện cảm mà người khác dành cho mình.

Thế rồi, ngày mà chàng trai “khổng lồ” Steven đến đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cô, anh yêu cô tha thiết ngay từ lần gặp đầu tiên bất chấp ngoại hình không được hoàn thiện...

>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY