Trong cuộc sống, để tìm được một nửa hoàn hảo của mình đã là một điều rất khó khăn và với những người khuyết tật thì việc kiếm tìm nửa kia còn trở nên khó hơn nữa. Tuy nhiên, chuyện tình của một cặp đôi tại Nghệ An lại khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi họ đã tìm thấy nhau giữa những khiếm khuyết của bản thân và có một kết thúc tốt đẹp tựa như cổ tích.
Được biết, 6 năm trước, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi của anh Lê Công Mạnh (28 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đôi chân, cả bầu trời tương lai phía trước.
Năm 2017, anh Mạnh tìm tới Trung tâm bảo trợ xã hội khuyết tật Hoa Sen - nơi có những con người có chung số phận với mong muốn một phần tìm được sự đồng cảm và niềm vui trong cuộc sống, một phần để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Nhân, 27 tuổi, ngụ xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mắc căn bệnh khô giác mạc kể từ khi mới lọt lòng, đôi mắt chỉ còn nhìn được khoảng 30%. Chị Nhân là con cả trong gia đình, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa và dưới chị cũng có nhiều em cùng cha khác mẹ khác. Cô gái 27 tuổi tìm tới trung tâm bảo trợ vào năm 2018 để xin học nghề, với hy vọng sẽ tự lập và tự nuôi sống được bản thân, không còn bị phụ thuộc vào người khác.
Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội khuyết tật Hoa Sen - chị Nguyễn Thị Nhung chính là người chứng kiến chuyện tình cổ tích của cặp đôi này. Chị vui vẻ chia sẻ: "Thời gian đầu tình yêu của 2 em khiến gia đình lo lắng. Bản thân cả 2 đứa đều gánh số phận bất hạnh, sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhau. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu và sự kiên trì thuyết phục của 2 đứa đã làm gia đình lay chuyển ý định. Tôi rất vui và tin rằng chúng sẽ sống hạnh phúc và cùng vượt lên số phận".
Hôn lễ của cặp đôi Mạnh - Nhung được tổ chức hôm 26/5 vừa qua trong sự hân hoan và chúc phúc của mọi người. Toàn bộ chi phí cho hôn lễ như rạp cưới, loa đài, mâm cỗ đến ảnh cưới, áo cưới…, sẽ được các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ, hoàn toàn miễn phí.
Được biết, sau lễ cưới, cặp đôi sẽ thuê một phòng trọ nhỏ để sinh hoạt. Hàng ngày, họ vẫn sẽ cùng nhau tới trung tâm để làm việc cùng với những mảnh đời bất hạnh khác.
Trước đó, rất nhiều những chuyện tình cổ tích khác cũng được chia sẻ và nhận sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Với tình yêu thương dành cho đối phương, họ đã quyết định về chung một nhà để cùng chăm sóc, quan tâm nhau mỗi ngày.
Chuyện tình cổ tích của cô gái câm điếc bẩm sinh và chàng vận động viên điền kinh người Hàn Quốc cũng bị câm điếc bẩm sinh
Cô gái Thái Lan không chân cùng anh chàng điển trai khiến nhiều người ghen tị bởi sự ngọt ngào mà họ dành cho nhau (Ảnh: MThai)
Tình yêu giữa bà chủ khuyết tật, bại liệt 2 chân cùng người chồng trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ
Là một người khuyết tật vận động mức độ nặng với tình trạng gù lưng, vẹo cột sống, teo tay, chân, anh Võ Văn Sơn vẫn may mắn tìm được cô gái của đời mình
Bạn có thấy ngưỡng mộ với tình yêu mà các cặp đôi này dành cho nhau, bất chấp sự khiếm khuyết của cơ thể không? Hãy chia sẻ với YAN thêm nhiều câu chuyện tình yêu vượt lên hoàn cảnh và đáng ngưỡng mộ như vậy nhé!
Các bài viết về Đời sống, Xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại mục Đời của YAN NEWS!