“Mẹ không có cánh, không có vòng thánh nhưng trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần”...
Những câu chuyện về gia đình luôn lấy được nhiều cảm xúc của tất cả mọi người. Từ những chuyện tiêu cực hay tích cực thì gia đình luôn là đề tài được nhiều người quan tâm và chú ý.
Cuộc sống có thể có nhiều đổi thay, còn nhiều lắm những mặt xấu khiến ta mất dần niềm tin vào tình người. Thế nhưng, tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái thì dù có trải qua bao năm tháng khó khăn, hay mệt nhọc cũng chẳng hề đổi thay.
Chẳng phải người xưa có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, thế nên dù cha mẹ có như thế nào thì cũng vẫn luôn yêu thương con cái hết lòng. Dù có nghèo khó, thì đồng bạc cuối cùng chẳng phải họ cũng dành cho con mình đó sao?
Câu chuyện thu hút nhiều sự chú ý từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Mới đây, câu chuyện của một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm từ rất nhiều bạn trẻ. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn được một trang mạng chia sẻ, bài biết đã nhận được tới hơn 7.000 lượt thích, cũng như bình luận và chia sẻ từ dân mạng.
Câu chuyện được cô gái đăng tải như sau:
“Đúng là có mẹ là điều tuyệt vời nhất mọi người nhỉ? MẸ KHÔNG CÓ CÁNH, KHÔNG VÒNG THÁNH, NHƯNG TRONG MẮT CON MẸ VẪN LÀ THIÊN THẦN.
Người mẹ với bộ đồ lao động đơn sơ vào một cửa hàng thời trang để mua áo cho con gái. (Ảnh: Internet, Nguồn: Tổng hợp)
Cô này vào shop em, bán hàng xong cho cô ý là em muốn kể cho mọi người nghe luôn rồi . Cô ấy làm phụ hồ ở gần shop em, tranh thủ lúc giải lao đi xem cho con gái cô cái áo. Cô bảo lúc đầu ngại không dám vào xem vì đang mặc quần áo lao động như thế này, vào sợ người ta không thèm tiếp.
Em sợ cô còn ngại nên nói với cô: “Cứ bước vào shop cháu cô là "thượng đế" rồi, cô cứ thoải mái chọn đi ạ!”. Mà cô cũng chọn nhanh lắm. Cô kể con cô lấy chồng Hà Nội, mấy hôm nữa cô lên thăm con nên muốn mua cho con cái áo. Cô chọn xong cũng không trả giá trên trời dưới biển như nhiều chị, nhiều mẹ khác đâu (mặc dù trả giá là quyền của khách).
Số tiền cô trả để mua áo cho con. (Ảnh: Internet, Nguồn: Tổng hợp)
Cô giở tiền được gói cẩn thận trong cái túi bóng rồi cả một lớp giấy nữa, toàn tiền 10.000 đồng với 20.000 đồng thôi. Nhìn tình cảm của cô ấy dành cho con là em cũng nghĩ ngay đến mẹ mình rồi. Thôi thì bớt cho cô hơn giá bình thường 1 tí.
Xong xuôi em còn chỉ cho cô lên một quán đồ trung niên khác để cô sắm một bộ cho mình để lên nhà thông gia nhìn cho tươm tất. Chứ nhớ có lần em với mẹ em đi hôm đấy hai mẹ con luộm thuộm áo quần chống nắng thùng thình bạn nhân viên quán thấy thế bảo luôn: “Cô ơi bên đấy hàng đắt lắm, hàng rẻ đây này cô!”. Mà hai mẹ con em cạn lời với thái độ bán hàng của bạn ấy luôn. Dù em cũng là nhân viên bán hàng giống bạn ấy.
Chốt lại em chỉ muốn nói : Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con. Còn các bạn nam, sắp tới 20-10 rồi, trước khi biết tặng quà cho “gấu”, cho “crush”, em gái nuôi, bạn thân, các thứ... thì hãy nghĩ đến người Mẹ của mình trước đã nhé”.
Các dân mạng đều nhớ về quá khứ thời thơ bé đã qua với cha mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình)
Các bạn trẻ vô cùng xúc động khi đọc được câu chuyện ý nghĩa này. Ai nấy đều nhớ về những ngày tháng được ở trong vòng tay cha mẹ, được Người chăm sóc, bảo bọc. Một bạn trẻ chia sẻ: “Nhớ hồi bé đi học mặc quần áo rách là không muốn đi, lại đòi mẹ mua quần áo mới thì mới chịu đi. Bây giờ tự tay làm ra tiền mới biết ngày đấy mẹ phải khổ như thế nào. Bố mẹ luôn là người tuyệt vời nhất”.
Chắc chắn sau khi đọc xong những dòng tâm sự của cô gái, ai cũng đều nhớ về cha mẹ của mình. Họ có thể không mua áo cho bạn giống như người mẹ trong bài, nhưng chắn chắn, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bạn được an yên, hạnh phúc. Vì một điều đơn giản lắm: họ chính là người cho bạn hình hài này, là điều quý giá nhất mà bạn có được, thì họ còn tiếc thứ gì khác trên đời này nữa mà họ không thể cho bạn?