Chuyện hi hữu cảm động về nữ nhiếp ảnh gia và người cha tâm thần

06:00 13/08/2015

Nữ nhiếp ảnh gia Diana Kim chợt phát hiện cha mình trong số những người vô gia cư khi cô đang thực hiện một dự án tại quần đảo Honolulu.

Diana Kim được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh qua nhiều đời tại quần đảo Maui, Hawaii. Chính vì tiếp xúc nhiều với máy ảnh từ nhỏ nên cô nuôi ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô cũng đã học được nhiều kĩ năng chụp hình từ chính người cha thất lạc của mình.


	
	Diana Kim chụp cùng bố vào năm 1988.
Diana Kim chụp cùng bố vào năm 1988.

Thật không may, cuộc sống hôn nhân của cha mẹ cô không được yên bình, kết quả là hai người quyết định đường ai nấy đi. Không còn một mái nhà che chở, Diana Kim phải sống cùng với những người họ hàng, thậm chí là với những người bạn. Từ ngày hôm đó, cô cũng mất liên lạc với cha. 

Vào năm 2003, Diana Kim trở thành sinh viên nhiếp ảnh và thực hiện một dự án dài hạn về những người vô gia cư. Cho đến năm 2012, cô nàng đã bị “choáng” khi phát hiện cha mình trong số những người vô gia cư mà cô ghi hình trên quần đảo Honolulu.

Cô nhớ lại: “Đã có rất nhiều đêm tôi không thể tìm thấy ông ấy. Khi tuyệt vọng nhất, tôi chợt thấy ông ấy đứng lặng im ở một góc đường. Lúc đó, tinh thần ông không được ổn định. Bà tôi cho biết ông mắc phải chứng bệnh tâm thần phân liệt và không nhận được sự điều trị nào từ lúc phát bệnh cho đến bây giờ. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc tôi gặp lại ông ấy là khi ông đang đứng cãi nhau... một mình”.

Sau khi tìm thấy người cha thất lạc lâu năm, Diana Kim quyết định sẽ phụng dưỡng ông bù lại những ngày khổ cực. Hàng ngày, cô đều mang thức ăn và đưa ông đi điều trị. Nhờ vậy, hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cha cô đã ổn định hơn.


	
	“Tôi đã tìm kiếm cha mình suốt nhiều tuần liền và phát hiện ông đang ngồi ở phía sau một thùng xốp trong bóng râm của một bụi cây gần đó”, Diana Kim chia sẻ.
“Tôi đã tìm kiếm cha mình suốt nhiều tuần liền và phát hiện ông đang ngồi ở phía sau một thùng xốp trong bóng râm của một bụi cây gần đó”, Diana Kim chia sẻ.


	
	“Tôi lại chiếc máy ảnh cũ mà cha hay dùng với hi vọng ông sẽ tìm lại được niềm đam mê nhiếp ảnh và chấp nhận điều trị”, cô cho biết thêm.
“Tôi lại chiếc máy ảnh cũ mà cha hay dùng với hi vọng ông sẽ tìm lại được niềm đam mê nhiếp ảnh và chấp nhận điều trị”, cô cho biết thêm.


	
	“Sau nhiều tháng cuối cùng ông cũng dần dần bình phục và tôi cảm thấy rất vui mừng khi có thể nhìn thấy ông 'đứng dậy' một lần nữa.”
“Sau nhiều tháng cuối cùng ông cũng dần dần bình phục và tôi cảm thấy rất vui mừng khi có thể nhìn thấy ông 'đứng dậy' một lần nữa.”


	
	“Bây giờ, cha của tôi đã có thể bắt đầu đi tìm công việc được rồi”.
“Bây giờ, cha của tôi đã có thể bắt đầu đi tìm công việc được rồi”.


	
	“Cuộc sống là một món quà. Tôi rất cảm ơn khi thấy cha mình còn sống. Tôi trân trọng những gì chúng tôi đang có ngay lúc này”.
“Cuộc sống là một món quà. Tôi rất cảm ơn khi thấy cha mình còn sống. Tôi trân trọng những gì chúng tôi đang có ngay lúc này”.

Không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống này. Cứ vững tin rồi bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn.