Bí quyết để trốn thật kĩ sao cho chủ không thể trông thấy đó là mình không trông thấy chủ thì chủ cũng sẽ không trông thấy mình.
Con Tô đâu rồi? Nó cắn cục giấy còn có một nửa đây mà nó trốn đâu mất rồi?
Mình trốn ở đây chắc ổng không thấy đâu.
Con Miu đâu rồi nhỉ? Chắc là không có trong hộc bàn đâu.
Đứa nào vừa mở tủ lạnh và ăn trộm cây xúc xích rồi? Cái đứa đó nó trốn ở đâu rồi, có ai biết không?
Tôi dặn rồi đó nhé, giường này người nằm, không được cho chó mèo lên nằm nhé, con nào lên nằm cho nó nhịn ăn một tuần nhé.
Thuật ẩn thân "thần thánh" chính là đây.
Nhìn mặt là biết vừa phạm tội tày đình gì rồi đây.
Nó đã đi chưa? Nó đã đi chưa thế?
Đố mọi người con chó trốn dưới tấm rèm nó đang ở đâu đấy.
Không biết nó trốn ở đâu mà tìm hoài chỉ thấy có mỗi cái chậu hoa thôi.
Tôi không nhìn thấy có con chó nào trốn dưới gầm giường cả, mọi người có ai thấy không?
Có ai nhìn thấy có con chó nào đang trốn dưới cát không thế?
Hừm, nó trốn đâu mà kĩ thế không biết. Thấy hình nó trong gương mà không thấy nó đâu hết trơn à.
Chắc chắn không có con chó thật nào trốn giữa đám chó bông này đâu.
Ui cha nó trốn kĩ thế này biết bao giờ mới tìm thấy nó đây.
Suỵt, hình như có đứa đang trốn trong này. Phải đi thật nhẹ nhàng không thôi nó chạy mất.
Đi trốn mà bày đặt đeo banh đỏ, lè lưỡi hồng.
Mọi người đi tìm xem con mèo nó trốn ở đâu, nhớ chừa cái rèm cửa ra vì nó mỏng thế mà trốn sao cho được.
Lúc nãy mới đi ngang qua cái thùng rác mà có thấy con mèo nào trốn trong đó đâu nhỉ.
Thanh niên nghịch dại. May mà không có đứa nhỏ nào nghịch dại hơn bấm nút máy giặt đó nhé.
Mình không thấy người ta thì người ta cũng sẽ không thấy mình đâu.
Mình trốn sau cái chân bàn này rồi, chắc chắn không ai trông thấy đâu.
Giấu đầu lòi đuôi rồi nhé con.
Hình như có tiếng sột soạt trong đám lá khô thì phải. Nhưng chắc con Ki nó không có trốn trong đó đâu.
Ủa mới dẫn nó vô nhà tắm đây mà quay qua quay lại nó chạy đâu mất tiêu rồi?
Trời ơi nhà chuẩn bị dọn đồ ra ăn mà có đứa nó trốn đi chơi rồi, tiếc ghê ta ơi.
Không biết ai đi chơi mà để quên cái đuôi ở nhà rồi nè.
(Ảnh: Internet)