Chung kết 2 Anh trai say hi lên sóng với 9 tiết mục solo. Trong đó, Vũ Cát Tường, B Ray tiếp tục là tâm điểm.
Tối 6/12, tập 13 của Anh trai say hi 2025 khép lại vòng chung kết 1 bằng 9 tiết mục solo cuối cùng. Mỗi Anh Trai không chỉ biểu diễn, mà còn kể lại câu chuyện rất riêng của mình, biến sân khấu thành một "trạm cảm xúc" giàu ý nghĩa trước thềm đêm trao giải.
B Ray đưa hình ảnh rapper trở lại với Chờ anh về - câu chuyện về một người đàn ông miệt mài theo đuổi mục tiêu nhưng luôn có gia đình lặng lẽ đứng phía sau chờ đợi. Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục là sự xuất hiện của AMEE. Cả hai cho biết, bất kỳ lần hợp tác nào giữa B Ray - AMEE - Masew cũng đều trở thành hit, và họ mong muốn "giữ chuỗi" mối duyên này.

AMEE làm khách mời trong tiết mục của B Ray.
Đêm chung kết, Vũ Cát Tường mang tới Illusion - ca khúc tiếng Anh được sáng tác trong "90 ngày trước tuổi 30" như một món quà cho "đứa trẻ bên trong". Vũ Cát Tường thời điểm sáng tác ca khúc là lúc mình sống chậm lại, hiểu hơn về bản thân, phân biệt giữa giấc mơ và thực tế.
Vũ Cát Tường cho biết đã mất nhiều năm để phá bỏ các rào cản trong nghề, từ những giới hạn về giới tính đến sự thấu hiểu giữa nghệ sĩ và khán giả. Ca sĩ rưng rưng khi thể hiện ca khúc cũng như bộc bạch về câu chuyện của mình.

Vũ Cát Tường thể hiện một ca khúc tiếng Anh.
Là một trong những cái tên được mong chờ, CONGB chọn ca khúc Ngôi sao hy vọng mang màu sắc citypop trẻ trung, năng động và tích cực.
Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm rất thật trong tình yêu, Hải Nam giới thiệu ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay - sáng tác đầu tay phản ánh cảm giác mong manh, trực giác về sự rạn nứt khi hai người dần xa nhau.
Anh trai Sơn.K mang đến ca khúc Yêu yêu yêu, thương thương thương, được tạo nên từ một câu hỏi giản dị nhưng đầy suy tư: “Mục tiêu cuối cùng của con người có phải là hạnh phúc?”
Anh Trai Ryn Lee xây dựng từ câu chuyện về một chàng trai ôm giữ nỗi đau sau chia ly với Giấc mộng vỡ. Hình ảnh hoa bỉ ngạn biểu tượng của sự cách xa được anh chọn làm chất liệu chủ đạo để truyền tải cảm xúc xé lòng trong bài hát.
Anh trai BigDaddy kể hành trình năm 17 tuổi ước mơ làm idol và sân khấu tri ân tình anh em với Tiệc vui có bạn hiền. Đối với BigDaddy, chương trình không chỉ là nơi tạo ra âm nhạc mà còn là nơi hình thành tình anh em thực sự. Những ký ức, tiếng cười và khoảnh khắc trên sân khấu khiến hành trình Anh trai say hi 2025 trở thành dấu mốc mà anh "không bao giờ có thể quên".

BigDaddy có phần trình diễn độc đáo hai màu trắng đen trên sân khấu.
Anh trai Vương Bình mang đến tiết mục Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao, lấy cảm hứng từ chủ đề silent treatment. Anh chia sẻ rằng trong tình yêu, đôi khi sự im lặng và thiếu trân trọng vô tình tạo nên những vết nứt khó hàn gắn, và đó cũng là cảm xúc anh muốn truyền tải qua bài hát.
Anh trai GILL tái nghĩa câu trending, biến sự ngại ngùng thành năng lượng tự tin với Mời đoàn mình lên sàn. Tiết mục mang màu sắc sôi động, với sự góp mặt của các thành viên team Chạm: Nhâm Phương Nam, Otis, TEZ và Anh Đỗ Nam Sơn, cùng đoạn drop dance freestyle. Ở phần replay beat thêm cuối tiết mục, toàn bộ các Anh Trai cùng xuất hiện để chào kết phần solo của Anh trai “say hi” 2025.







