Chùm ảnh về các trạm xe buýt hài hước nhất thế giới

11:15 22/08/2016

Trong lúc chờ xe buýt, nhiều người đã có những hành động rất "quái gở" và hài hước vô cùng khiến bạn không sao hiểu nỗi.

Dưới đây là những bức ảnh được chụp ngẫu nhiên ở các trạm xe buýt. Bạn nhất định sẽ không thể nào hiểu nỗi ý nghĩa của chúng cũng như hành động quái đản của những đối tượng trong hình, từ trang phục dị hợm đến những biểu cảm vô cùng "khó đỡ". Trạm xe buýt trông chẳng khác gì sân khấu cho các màn diễn hài, còn những tấm hình sau sẽ là các tiết mục khiến bạn cười "không nhặt được mồm".


Phát hiện một cô dâu đang trên đường bỏ trốn.
Phát hiện một cô dâu đang trên đường bỏ trốn.


Ai "đẹp" nhất trong 4 người?
Ai "đẹp" nhất trong 4 người?


Cô nàng này vừa mới đi bơi về à?
Cô nàng này vừa mới đi bơi về à?


Dù đã nhìn rất rõ nhưng vẫn không hình dung được mình đang nhìn gì.
Dù đã nhìn rất rõ nhưng vẫn không hình dung được mình đang nhìn gì.


Cẩn thận phía sau lưng nàng ơi.
Cẩn thận phía sau lưng nàng ơi.


Trạm xe buýt này có còn đón khách không nhỉ?
Trạm xe buýt này có còn đón khách không nhỉ?


Khi "cả thế giới" đều ngủ chứ không chỉ riêng ai.
Khi "cả thế giới" đều ngủ chứ không chỉ riêng ai.


Người đàn ông này hẳn đã dọn cả căn phòng khách ra đây.
Người đàn ông này hẳn đã dọn cả căn phòng khách ra đây.


Đón xe không phải là vấn đề, vấn đề là có chỗ để lắp đặt dàn máy tính.
Đón xe không phải là vấn đề, vấn đề là có chỗ để lắp đặt dàn máy tính.


Liệu cái nón này có tác dụng che nắng không ta?
Liệu cái nón này có tác dụng che nắng không ta?


Có một sự giống nhau "không hề nhẹ"!
Có một sự giống nhau "không hề nhẹ"!


Khi tội phạm check-in trước bảng thông báo bắt giữ của chính mình.
Khi tội phạm check-in trước bảng thông báo bắt giữ của chính mình.


Có ai hiểu người đàn ông này đang làm gì không?
Có ai hiểu người đàn ông này đang làm gì không?


Miễn có chỗ để luyện cơ chân là được.
Miễn có chỗ để luyện cơ chân là được.


Xin chào, cậu đến từ đâu thế?
Xin chào, cậu đến từ đâu thế?


"Trạm dừng chân cuối cùng".
"Trạm dừng chân cuối cùng".


Trông có vẻ khá là vừa vặn.
Trông có vẻ khá là vừa vặn.


Coi chừng đấy, không là dao vào đầu như chơi.
Coi chừng đấy, không là dao vào đầu như chơi.


Làm cách nào mà lên được trên đó luôn thế?
Làm cách nào mà lên được trên đó luôn thế?


Đứng cạnh chú Totoro đáng yêu thế này thì ngại gì mưa gió nữa.
Đứng cạnh chú Totoro đáng yêu thế này thì ngại gì mưa gió nữa.


Có gì đó "sai sai" thì phải.
Có gì đó "sai sai" thì phải.


Giả sử xe buýt đến trễ quá thì có thể mượn ngựa để đi không nhỉ?
Giả sử xe buýt đến trễ quá thì có thể mượn ngựa để đi không nhỉ?

(Ảnh: Internet)