Chùm ảnh này hoàn toàn không nhờ đến công nghệ chỉnh ảnh, tuy không biết vô tình hay cố ý, nhưng những hình ảnh này đều có một điểm chung: "Bá đạo trên từng hạt gạo". Đố các bạn nhận ra điểm đặc biệt trong cả chùm ảnh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Quái vật ba đầu sáu chân hả mấy chế? (Ảnh: Brightside)
Người ta nói trời cao có mắt là đúng mà! Mỗi tội mắt vuông thôi ... (Ảnh: Brightside)
Một chân làm chẳng nên hươu, chục chân chụm lại nên... một đống hươu. (Ảnh: Brightside)
Nghe danh xế sáu bánh, bao chất đã lâu, giờ mới được diện kiến... (Ảnh: Brightside)
Thật là đẳng cấp vượt trội. (Ảnh: Brightside)
Mẹ dặn chụp hình là phải tạo dáng độc, lạ. (Ảnh: Brightside)
- Xớ, đi hai chân sau tớ cũng đi được vậy, thế đằng ấy có biết đi bằng... hai chân trước hông?
(Ảnh: Brightside)
"Nhìn nhìn cái giề?". (Ảnh: Brightside)
Đố bạn trong bức ảnh có mấy cái mặt? (Ảnh: Brightside)
Hãy đếm xem trong ảnh có bao nhiêu hình tròn? (Ảnh: Brightside)
Một tay khuấy đảo giang sơn. (Ảnh: Brightside)
Máy tính đời mới - màn hình có thể xuyên thấu. (Ảnh: Brightside)
Con nhền nhện hay bạch tuộc vậy? (Ảnh: Brightside)
Đập tay nào... (Ảnh: Brightside)
Kem made in... tháp nghiêng.. (Ảnh: Brightside)
Đằng sau cứ tưởng sơn lâm, lại gần mới hoá... "sơn tường ôm-ti-vi" (Ảnh: Brightside)