Con nít lúc đáng yêu thì cũng yêu số một nhưng mà tới lúc đã quậy rồi thì miễn tưởng tượng luôn! Nhìn là phát sợ rồi!
Ai cũng thích con nít vì mỗi lần chúng cười thì dễ thương biết bao nhiêu, ấy thế, đó chỉ là một vài khoảnh khắc hiếm hoi "đột nhiên ngoan một bữa cho đẹp trời" mà thôi! Còn lại thì miễn bàn cãi, quậy không còn một điểm dừng nào luôn! Hãy cùng nhìn thử chùm ảnh dưới đây để xem thử, bạn có chịu được hết những trò quấy phá đó hay không nhé!
"Sao nó không lên? Tại sao không lên vậy ba ơi! Hu hu"
"Theo ba thì tốt nhất là không lên chứ một tí nữa mà nó nhích được tí nào nó lại đè vào con thì lại khóc to hơn đấy!
"Người ta đang vui mà! Mẹ kì quá à!"
"Mẹ thấy con giỏi không nè! Giờ mẹ nhìn còn ra mặt của em bé không nè!"
Ờ thì chỉ là trứng vỡ thôi mà!
Ở chung một nhà là phải đoàn kết thế này đây!
Sơ sẩy một tí là nó thành ra thế này đây!
Chị em mình cùng tập gym chứ nhỉ!
"Giày của ba con đi vừa đây nè!"
Một khi đã có đam mê thì đâu cũng là chỗ để ta vung vãi "nghệ thuật"
"Nhanh lên đi, mẹ về rồi kìa!"
Nghe đồn điện thoại có chức năng chống nước!
"Con yêu mẹ", "Con yêu ba". "Ờ, chắc là ba mẹ thích con yêu kiểu này!"
"Người anh em chơi gì kì vậy?"
Sau khi vẽ nát cái màn hình thì cảm thấy ngứa mắt với cái bàn phím quá nên xử lun!
Thanh niên này không lo viết chữ mà nghịch mực đầy tay đây này!
Bị thầy giáo phát hiện thì bày trò khóc lóc năn nỉ cho khỏi bị phạt.
Thanh niên này thì lại hay mít ướt hết sức nói!
Ăn dâu một mình nên bị ba mắng đó!
Mặc dù quậy phá nghịch ngợm như vậy nhưng con nít là hiện thân của những thiên thần mà! Chỉ cần cười đáng yêu một cái là dễ dàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm phải không nào?
Tụi em là thiên thần đáng yêu đó nha!
(Ảnh: Internet)