Những tư thế ngủ khó đỡ ở mọi nơi kì cục nhất có thể của các cô cậu tí hon này sẽ khiến bạn "cười đến rụng rốn" mới thôi.
Có con thì vui đấy nhưng chăm con cho tốt hẳn không dễ tí nào. Không chỉ dọn dẹp các bãi chiến trường do bé dàn ra sau khi nghịch dại, "nổ não" với muôn vàn câu hỏi "vì sao?" bé liến thoắng suốt ngày, các bậc phụ huynh còn "phát khóc" với những cơn buồn ngủ bất thường và tư thế ngủ khó hiểu của các "ông thần con" này nữa.
"Ahuhu đau cổ ghê! Cậu chủ ngủ say quá không dám nhúc nhích luôn".
Tội nghiệp, leo lên được nửa đường chịu hông nổi nữa phải làm một giấc.
Người cha bất lực nhất năm là đây.
Ngủ mà cũng phải mang tính "bầy đàn" nữa à?
Không phải con dễ ngủ đâu mà tại đợi mẹ lâu quá đấy.
Chơi trốn tìm mà gặp cơn nên thôi đánh một giấc luôn.
Nằm nệm quen rồi, lâu lâu con thử cảm giác ngủ đứng xem thế nào.
Giờ bố bảo con phải nằm làm sao đây? Cái ghế quá ngắn nên con chỉ có thể ngủ với tư thế này thôi.
Tìm được chỗ ngủ lí tưởng nên nụ cười có vẻ mãn nguyện nhỉ.
Chị nằm với bố chị sao em cứ phải bon chen vậy Ken?
n ngủ tới chiều có mà thành "bụng ễnh ương" rồi.
Nè, giờ tụi mình thi nhau ai ngủ trước nha. Tớ đếm đến 3 là bắt đầu. 1... 2... khò khò.
Mấy vị cười cái gì chứ? Ăn no rồi ngủ là chuyện đương nhiên mà.
Ngủ thì nằm dài ra ngủ đi, còn làm bộ làm điệu nữa chàng.
Thấy người ta ngủ dáng đẹp là bắt chước hà. Thôi nha, thôi nha ông già.
Bé mà nhỡ đánh một phát "kinh thiên động địa" thì ông bố ù tai nghẹt mũi là cái chắc.
Bây giờ 4 đứa nằm lên người bố một lượt được chứ thêm năm nữa là xác định bị bẹp dí luôn.
Thôi cứ ngủ một giấc đã, khi nào mẹ vào cứu rồi tính sau.
Tội nghiệp, đến cả đi giải quyết mà cơn buồn ngủ vẫn không buông tha..
Cậu đã bị bắt quả tang. Không cần che mặt ngụy trang nữa đâu.
Hết thượng lên vali, giờ lại nhảy lên bàn là sao con?
Nhấc thêm 2 cái chân lên giường nữa thôi là ngủ được rồi. Cơ mà để sau vậy... khò khò khò...
"Thiên hạ" bạ đâu nằm đấy là đây.
Con ngủ tướng "thần thánh" như thế này mà bố vẫn bàng quang như không có gì. Nghẹn lời.
(Ảnh: Internet)