Bạn đừng cố "bao che" cho chú chó cưng nhà mình bởi vì chùm ảnh hài hước dưới đây sẽ lật tẩy bộ mặt "ngố tàu" không thể tả của dòng họ nhà chúng.
Rồi, kiểu này xác định méo mồm tới chiều. Còn cái hẹn với em Trắng, phải làm sao đây? Ahuhu.
Cầu vồng thì có vị gì nhỉ? Có ngon như đống xương mẹ mua cho mình không?
Bố nghĩ làm sao. Con ngoan hiền như thế này làm gì có chuyện cắn nát cái remote của bố được. Nói nhỏ bố nghe thôi nhé, lúc trưa con tận mắt thấy thằng Mèo gặm lấy gặm để nghe chừng thích lắm đó. Thật đó, bố phải tin con.
Cái cửa kì cục. Mọi ngày vẫn vào bình thường sao hôm nay tự dưng thu nhỏ lại vậy cà?
Cô chủ mà thấy cảnh này chắc thích ghê lắm đây. Tưới hoa giúp cổ luôn cơ mà.
Quả bóng không lấy bây giờ tí lấy sau cũng được chứ mình không nhặt củ khoai là có người khác lấy liền đó.
Tội nghiệp, không phân biệt được size lớn size nhỏ gì luôn.
Nó chẳng có mùi vị gì mẹ ạ... Sao cơ, tối nay nhịn cơm à?
Anh Sư ơi, em xỉa răng giúp anh rồi mai anh giúp em xử thằng Cao Khều nha. Bữa giờ nó ăn hiếp em ghê lắm.
Tập dợt trước đã, chị chủ hứa hôm nào thử cho mình mang giày cao gót luôn đó. Thích!
- Hết rồi, đứa cái túi cho chị.
- Còn, còn tận 2 miếng luôn nè chị ơi!
Bỏ cái điện thoại xuống và gỡ cái mớ bòng bong này ra giúp em đi mà.
Chơi gì chứ chơi trốn tìm thì anh là thiên hạ vô địch rồi.
Đắng lòng cảnh Thúy Kiều vượt rào trốn sang nhà Kim Trọng chơi.
Thách đứa nào lộn ngược vòng cắn đuôi được như anh!
Ôi trời ơi! Cả năm mới được "tê tái" một lần. Nữa đi... nữa đi...
Ê thằng kia, đi ra khỏi đây. Ai cho mi vào nhà ta? Lại còn quắn quýt cái đuôi lên nữa là sao?
Giỡn dai đi, nó cào vào mặt rồi khóc nhé.
Tui không phải là một chú chó. Tui là một chàng kangaroo thứ thiệt.
- Ô, ở đâu ra con báo biển xinh thế này?
- (Hí hí, mẹ không nhận ra là mình đang hóa trang luôn đó).
Mới hôm qua còn cắn nhau chí chóe, hôm nay lại diễn sâu thấy ghê, mấy chú em à.
(Ảnh: Internet)