Trong giây phút người người, nhà nhà sum vầy để tạm biệt năm cũ, đón năm mới với nhiều hy vọng và dự định phía trước, đoạn tin nhắn cùng câu chuyện chia sẻ của cô gái khiến mỗi người đều không kìm nổi nước mắt.
Dẫu đi đâu, làm gì, mặc công việc có bận rộn hay không, hãy sắp xếp để trở về với những người thân yêu khi có thể. Bởi ta không thể biết trước được, liệu đến một ngày nào đó, bản thân có còn cơ hội để gọi hai tiếng: “Bố - mẹ” hay không.
Đoạn tin nhắn được chia sẻ trên group. (Ảnh: Cháo Hành Miễn Phí)
>>> Xem thêm: Cười ra nước mắt với tin nhắn của ông bố “lầy” và cô con gái “nhây”
Với bố, con mãi là đứa trẻ không cần lớn
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
Có lẽ hai câu thơ này đã quá đủ để mỗi người hiểu được, tình thương mà bố mẹ dành cho những đứa con lớn đến nhường nào. Dù không thể hiện nhiều bằng lời nói nhưng họ vẫn luôn ở đó, dõi theo, quan tâm và chăm sóc cho con cái suốt mọi hành trình.
Câu chuyện của cô gái về người bố của mình sau khi chia sẻ đã khiến mỗi người bồi hồi nhớ về kỷ niệm với bố mẹ. Thì ra, họ vẫn luôn âm thầm quan tâm những đứa con theo cách đặc biệt.
Với con cái, bố luôn dành tình thương vô bờ bến. (Ảnh minh họa: Lao động)
Theo chia sẻ của cô gái, vốn không phải là người thích thể hiện tình cảm ra ngoài nên càng lớn, cô càng ít nói chuyện với người thân trong gia đình. Sau này đi làm, những cuộc điện thoại về nhà cũng rời rạc hơn.
Ở độ tuổi mới lớn lúc đó, người con chỉ nghĩ rằng: “Mình đang sống cho chính bản thân và một mình vẫn ổn. Rồi mình nghỉ, thuê một căn phòng nhỏ và bắt đầu kế hoạch cho tương lai”. Với quỹ thời gian trong ngày, dường như cô không còn chỗ để quan tâm gia đình hay người thân.
Thế rồi một ngày, cô gái nhận được dòng tin nhắn của bố: “Bố ước bên cạnh bố có con”. Câu nói này như đánh thức tất cả, để đứa con vốn bỏ bê gia đình bấy lâu cảm thấy nhớ nhà, thương bố.
Khi có thể, hãy quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn. (Ảnh minh họa: Thieunien.vn)
“Thật sự muốn nói: “Con yêu bố” trước khi quá muộn. Con đã nhiều lần muốn nói ra tâm tư, nói ra những suy nghĩ, những tình cảm của bố mẹ dành cho con. Xin hãy chờ con 1 thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ lại về bên bố”, cô gái xúc động chia sẻ.
>>> Đừng bỏ qua: CĐM muốn rụng tim với loạt bình luận "tình như cái bình" tuy “lầy” mà đúng của phụ huynh
Nếu có thể, hãy về nhà và quan tâm gia đình nhiều hơn
Nếu để hỏi: “Tình cảm nào thiêng liêng và đáng trân trọng nhất?”, có lẽ nhiều người sẽ không ngần ngại đáp rằng: Đó là tình thương của gia đình.
Tình cảm này luôn bao la và rộng lớn, dẫu ta có làm gì sai, gia đình vẫn luôn ở đó, bao dung và dang rộng đôi tay chào đón những đứa con trở về. Với bố mẹ, dẫu con có trưởng thành và lớn khôn bao nhiêu thì trong mắt họ, đó vẫn mãi là đứa trẻ cần che chở và bao bọc.
Dẫu con có lớn khôn, với bố, con mãi là đứa trẻ. (Ảnh minh họa: Đời sống Việt Nam)
Bên dưới bài viết chia sẻ về đoạn tin nhắn của bố, cộng đồng mạng gửi đến chủ nhân bài viết lời nhắn nhủ: “Hãy về nhà nhiều hơn khi có thể nhé”. Đồng thời, mọi người cũng không quên gửi gắm yêu thương dành cho bố mẹ mình.
“Chúc cậu mãi bên bố của cậu nha, bây giờ tớ chỉ ước ba tớ nhắn tin với tớ như thế nhưng mãi mãi không thành sự thật rồi”.
“Chúc bạn năm mới thành công và hạnh phúc bên gia đình nhé”.
“Một năm sắp qua rồi. Chúc bạn mạnh mẽ và thành công với dự định tương lai”.
“Mình cũng mong mình có thể nói chuyện nhiều hơn với bố, nhưng sao khó quá”.
Bình luận của cư dân mạng dưới bài viết. (Ảnh: Chụp màn hình)
>>> Có thể bạn quan tâm: Sài Gòn, cha và con – chuyện ngắn thôi mà sao cứ rưng rưng
Chúng ta đều thừa nhận rằng, tình thương của các bậc sinh thành dẫu chẳng thể hiện bằng lời nói nhưng qua cử chỉ yêu thương và quan tâm hàng ngày, ai cũng đều có thể cảm nhận rõ. Một năm mới lại đến, chúc cho mỗi người có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và những phút giây đoàn tụ ấm áp bên người thân yêu.
Đừng quên cùng bạn bè tham gia ngay group Việt Nam Ơi để đón đọc những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa khác nhé.
TẠO NIỀM VUI CHO BỐ MẸ BẰNG NHỮNG MÓN QUÀ NHỎ
Cũng giống như câu chuyện chia sẻ của cô gái, điều những người làm cha, làm mẹ mong muốn ở mỗi đứa con nhiều khi thật giản đơn. Đó chỉ là mong muốn được thấy con trở về nhiều hơn, cùng quây quần, ăn bữa cơm gia đình. Phận làm con, hãy yêu thương bố mẹ theo cách chân thành và ấm áp nhất.
- Giúp đỡ công việc nhà dù nhỏ nhất: Báo hiếu bố mẹ không phải lúc nào cũng là xây nhà lầu, mua xe hơi, đưa họ đi du lịch khắp nơi,… Đôi khi, đơn giản chỉ là việc giúp bố mẹ làm việc nhà như rửa bát, lau nhà,… Những điều đơn giản đó sẽ giúp tình cảm gia đình bền chặt hơn.
- Nói lời yêu thương: Giới trẻ ngày nay thường gặp phải một vấn đề chung, đó là chúng ta rất dễ nói lời yêu thương với người ngoài, nhưng lại khó thể hiện tình thương với người thân. Đừng ngại ngùng, bởi mỗi ngày qua đi là thời gian ta được ở với bố mẹ không còn nhiều. Những câu hỏi thăm đơn giản: Bố mẹ có khỏe không, bố mẹ ăn cơm chưa,... hay lời yêu thương: Con yêu bố mẹ nhiều,… sẽ khiến họ cảm thấy thật ấm lòng.