Sau lượt trận ra quân thua muối mặt U22 Indonesia, U22 Thái Lan đã kịp lấy lại tinh thần nhờ vào trận thắng U22 Brunei với 7 bàn không gỡ. Mặc dù vậy, hiện trạng đội hình của thầy trò HLV Akira Nishino đang tỏ ra mệt mỏi, thiếu nhuệ khí chiến đấu.
U22 Thái Lan và mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương vàng
U22 Thái Lan đến SEA Games 2019 với tư cách là nhà đương kim vô địch giải đấu. Voi chiến cũng là đội bóng có số lần lên ngôi vương bóng đá nam ngày hội thể thao hàng đầu khu vực Đông Nam Á nhiều nhất trong lịch sử. Vì vậy, với mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng, thầy trò HLV Akira Nishino hiểu rõ, họ có nhiệm vụ phải thi đấu thật tốt và quật khởi ngay từ trận đấu đầu tiên.
>>Xem thêm: Đội trưởng U22 Lào gửi thông điệp cho Quang Hải khiến CĐM phát sốt
U22 Thái Lan hiểu rõ sứ mệnh khó khăn của mình.
Thất bại 0-2 trước U22 Indonesia là gáo nước lạnh dội vào tham vọng của U22 Thái Lan. Các học trò của HLV Akira Nishino trình diễn lối chơi bế tắc, thiếu sức sống. Không thể lấy lại thế trận và đành thua tâm phục khẩu phục đội bóng xứ vạn đảo.
Mặc dù vậy, thật may là ngay sau trận thua Indonesia, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Brunei với tỉ số 7-0 đậm đà. Qua đó, lấy lại sự tự tin và tiếp tục hướng đến mục tiêu săn vàng SEA Games.
Gục ngã trước Indonesia, nhưng U22 Thái Lan kịp đứng dậy ở trận đại thắng Brunei.
Sự mệt mỏi của người Thái là cơ hội cho U22 Việt Nam
Mới đây, sau trận đấu với U22 Brunei, dù không quá nhọc công để đánh bại đối thủ 7 bàn không gỡ, tuy nhiên toàn đội U22 Thái Lan đều thấm mệt. Nhiều vị trí bị hụt hơi, buộc HLV Akira Nishino phải điều chỉnh giáo án chiến thuật và tập luyện, phù hợp với thể trạng của các cầu thủ.
Hậu vệ Sarayut Sompim, người đã chơi cả 2 trận vừa qua cho biết, toàn đội U22 Thái Lan đang cảm thấy mệt mỏi và cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi hợp lý:
"Sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều cảm thấy mệt. Một phần do thời tiết nóng bức tại đây, một phần do mặt cỏ nhân tạo. Sau mỗi trận đấu, HLV cho phép chúng tôi được xả hơi để phục hồi thể lực".
>>Xem thêm: Vào bán kết SEA Games, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn chưa từng có!
U22 Thái Lan của HLV Nishino đang tỏ ra hụt hơi, mệt mỏi.
Bên cạnh đó, tiền đạo mang áo số 10 Supachok Sarachat cũng bộc lộ sự ểu oải, thiếu sức chiến đấu của bản thân trước các trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, do kỳ vọng lớn lao của NHM Thái Lan, anh và các đồng đội không thể chùn bước:
"Tôi cảm thấy mệt mỏi. HLV cũng muốn chúng tôi nghỉ ngơi vì sau đây không lâu sẽ là VCK U23 châu Á. Dẫu vậy, sự kỳ vọng của CĐV lại vô cùng lớn. Chúng tôi vì thế phải luôn sẵn sàng thi đấu".
Có thể thấy, dù chỉ mới trải qua hai trận đấu đầu tiên tại SEA Games 2019, nhưng thể lực của các cầu thủ U22 Thái Lan đã giảm sút trầm trọng. Đây là tín hiệu tiêu cực, khi Thái Lan buộc phải cạnh tranh quyết liệt với Indonesia và Việt Nam cho 2 suất vào vòng bán kết giải đấu lần này tại bảng B.
Xem ra, chưa đấu Việt Nam, tình cảnh thầy trò HLV Nishino đã đáng bi đát.
>>Xem thêm: Huỷ diệt Brunei, HLV Thái gửi chiến thư đến thầy Park và U22 Việt Nam!
Nhiều trụ cột của U22 Thái Lan bị hụt hơi.
Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.
Ảnh: (Tổng hợp)
*Cùng đón đọc những tin tức mới nhất về SEA Games 30 từ YAN nhé!
U22 Việt Nam nằm ở bảng B SEA Games 2019. Thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu với những đội bóng như U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Trải qua 2 lượt trận đầu tiên, đoàn quân áo đỏ xuất sắc giành cả hai chiến thắng tuyệt đối, có được 6 điểm và dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam là cuộc chạm trán U22 Indonesia diễn ra vào lúc 19h ngày 1/12.
Xem thêm: TẠI ĐÂY