Chứa chan tình cảm từ "Thư gửi người lính đảo"

15:00 20/08/2013

“Có người lính đảo chiều nay
Vui mừng đồng đội trao tay thư nhà
Bức thư đẹp- tựa nở hoa
Có người con gái ở nhà… mong anh”

Những dòng thơ ngọt ngào đã mở đầu cho "Bức thư người lính đảo" chứa chan tình yêu thương mà bạn Nguyễn Thị Ngân dành trọn tâm tình để viết ra.

“Có người lính đảo chiều nay Vui mừng đồng đội trao tay thư nhà Bức thư đẹp- tựa nở hoa Có người con gái ở nhà… mong anh” Những dòng thơ ngọt ngào đã mở đầu cho "Bức thư người lính đảo" chứa chan tình yêu thương mà bạn Nguyễn Thị Ngân dành trọn tâm tình để viết ra. Cô bạn tài năng hiện đang là sinh viên của trường Đại học: Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội, xuất sắc giành giải nhất tuần 10 với "Bức thư người lính đảo" cuộc thi Students' View. Ngoài ra, cô bạn còn có khá nhiều thành tích văn học như: Bằng khen của Bộ tài nguyên và Môi trường; Giải thưởng văn học của Đại sứ quán Canada; Đại sứ quán Ireland; Đại sứ quán Nhật Bản; Hội doanh ngiệp Việt Nam chất lượng cao…  * Chào Ngân, bạn có thể giới thiệu một chút về mình cho các bạn độc giả được biết?  Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngân- Nguyễn Thị Ngân. Hiện nay mình đang là sinh viên lớp K56 Văn học- đại học KHXH&NV Hà Nội. Có lẽ do đặc thù khối học nên mình thích đọc và viết. Ngoài ra, mình còn tham gia một số chương trình tình nguyện vì cộng đồng.  * “Cơ duyên”nào đưa Ngân đến với cuộc thi trên Students’ View và cảm xúc của Ngân khi biết bài viết của mình đạt giải nhất tuần 10 ?  Mình biết đến cuộc thi do anh Trịnh Ngọc Giáp (http://www.studentview.vn/profile/ngocgiap) - tác giả của bài thơ “Tiếng gọi từ biển cả Trường Sa” (http://www.studentview.vn/a/229/tieng-goi-tu-bien-ca-truong-sa-hoang-sa-.html) - Nhất hạng mục bài viết tháng thứ nhất gửi link cuộc thi và khuyến khích mình tham dự. Tất nhiên là vui rồi (cười). Ngay khi đọc thể lệ cuộc thi, mình đã có một số ý tưởng trong đầu nhưng lần nữa mãi vẫn chưa viết được. Có lẽ là ý tưởng chưa đủ  “chín”. Mãi một hôm mình có xem clip về cuộc sống tinh thần của người lính trên đảo thì cảm xúc như vỡ òa, mình chắp bút và hoàn thành tác phẩm rất nhanh. Mình rất vui mừng khi bài viết nhận được sự yêu quý của nhiều bạn đọc. Những lời động viên thực sự đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.  * Được biết đây không phải là lần đầu tiên Ngân đạt giải thưởng văn học, bạn có thể chia sẻ một chút về những gải thưởng văn học của mình?  Ngân chỉ đơn giản là thích viết và thấy có cuộc thi nào phù hợp, yêu thích thì tham gia. Ngân đã từng đạt một số giải thưởng văn học như:  + Giải khuyến khích trong cuộc thi “Viết vẽ về Canada và thế giới của Anne tóc đỏ” do ĐSQ Canada phát động năm 2010. + Giải khuyến khích cuộc thi viết “Tìm hiểu đất nước, con người và nền giáo dục Ireland” do ĐSQ Ireland và báo điện tử Giaoduc.net phát động năm 2011;  + Giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu 40 năm quan hệ Việt- Nhật” do ĐSQ Nhật Bản phát động năm 2012. + Giải khuyến khích cuộc thi viết “Tìm hiểu hàng Tết Việt” do hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cùng với báo Tuoitre.vn phát động năm 2013. ….Và đặc biệt nhất là Bằng khen của Bộ tài nguyên và môi trường cho giải Ba cuộc thi “Sáng tác kịch bản về tài nguyên nước”, kịch bản của Ngân là kịch bản duy nhất được nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội dàn dựng và lưu diễn trên toàn quốc. Ngân rất mừng vì tác phẩm của mình được mang ra cộng đồng và có những ảnh hưởng tích cực. Ngoài ra, Ngân cũng viết bài cộng tác cho một số báo.   * Để đạt được những thành tích như vậy quả là không dễ, chắc hẳn Ngân đã phải cố gắng rất nhiều?  Ngân may mắn được quen biết và học hỏi những kinh nghiệm viết từ nhiều người cùng chung niềm đam mê ngay từ khi còn là thành viên của CLB PVN- Nhà thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc; rồi sau đó lại trở thành thành viên của bút nhóm Hương Cỏ Mật (bút nhóm tập hợp những cây bút trẻ của tỉnh Vĩnh Phúc), môi trường học tập và rèn luyện ở trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cũng đã giúp Ngân rất nhiều trong việc phát triển niềm đam mê của mình. Ngân biết những bài viết của mình còn non nớt nên luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.    * Ngân có thể chia sẻ những dự định của Ngân hiện tại?  Ngân trúng tuyển vào chương trình “Phát triển sinh viên tài năng”- Elite Trainee trực thuộc hệ thống đào tạo quốc tế Hanoi V.I.P từ tháng 4/2013. Ngoài việc được đào tạo về những kĩ năng mềm, Ngân cùng với các bạn thuộc đội Elite Education trong tháng 7 và tháng 8 này là tích cực triển khai những mô hình giáo dục hè cho các em học sinh trường mầm non và tiểu học của trường  Hanoi V.I.P. Ngoài ra, ý tưởng truyền thông “Thúc đẩy sự tham gia của Nam giới hướng tới bình đẳng giới” của nhóm Ngân đã được giải đang tích cực mang ra cộng đồng. Với Ngân, đây là một mùa hè bận rộn và ý nghĩa.   * Ngân có thể chia sẻ những cảm nhận của mình về “Sinh viên với tình yêu quê hương đất nước”?  Đây là một cuộc thi hay! Mình rất ngạc nhiên trước sự sáng tạo của các bạn sinh viên, các bạn đã đa dạng hóa cách thể hiện chủ đề. Mình mong muốn sẽ có nhiều cuộc thi bổ ích như thế này để giới trẻ nói chung, các bạn học sinh, sinh viên nói riêng có thể thể hiện tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng với Tổ quốc, đó sẽ là động lực để các bạn hành động, chung tay góm sức xây dựng đất nước. Xin cảm ơn Ban tổ chức đã tạo nên một sân chơi lí thú cho chúng em. Xin chúc cho cuộc thi thành công rực rỡ.  Xin cảm ơn Ngân về những chia sẻ. Cũng xin chúc cho Bài viết của bạn sẽ đạt được kết quả cao.

Cô bạn tài năng hiện đang là sinh viên của trường Đại học: Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội, xuất sắc giành giải nhất tuần 10 với "Bức thư người lính đảo" cuộc thi Students' View. Ngoài ra, cô bạn còn có khá nhiều thành tích văn học như: Bằng khen của Bộ tài nguyên và Môi trường; Giải thưởng văn học của Đại sứ quán Canada; Đại sứ quán Ireland; Đại sứ quán Nhật Bản; Hội doanh ngiệp Việt Nam chất lượng cao…

Chào Ngân, bạn có thể giới thiệu một chút về mình cho các bạn độc giả được biết? 

Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Ngân. Hiện nay mình đang là sinh viên lớp K56 Văn học - đại học KHXH&NV Hà Nội. Có lẽ do đặc thù khối học nên mình thích đọc và viết. Ngoài ra, mình còn tham gia một số chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

Những dòng thơ ngọt ngào đã mở đầu cho "Bức thư người lính đảo" chứa chan tình yêu thương mà bạn Nguyễn Thị Ngân dành trọn tâm tình để viết ra.

“Cơ duyên”nào đưa Ngân đến với cuộc thi trên Students’ View và cảm xúc của Ngân khi biết bài viết của mình đạt giải nhất tuần 10?

Mình biết đến cuộc thi do anh Trịnh Ngọc Giáp (http://www.studentview.vn/profile/ngocgiap) - tác giả của bài thơ “Tiếng gọi từ biển cả Trường Sa” (http://www.studentview.vn/a/229/tieng-goi-tu-bien-ca-truong-sa-hoang-sa-.html) - Nhất hạng mục bài viết tháng thứ nhất gửi link cuộc thi và khuyến khích mình tham dự.

Tất nhiên là vui rồi (cười). Ngay khi đọc thể lệ cuộc thi, mình đã có một số ý tưởng trong đầu nhưng lần nữa mãi vẫn chưa viết được. Có lẽ là ý tưởng chưa đủ  “chín”. Mãi một hôm mình có xem clip về cuộc sống tinh thần của người lính trên đảo thì cảm xúc như vỡ òa, mình chắp bút và hoàn thành tác phẩm rất nhanh. Mình rất vui mừng khi bài viết nhận được sự yêu quý của nhiều bạn đọc. Những lời động viên thực sự đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.

 

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Ngân đạt giải thưởng văn học, bạn có thể chia sẻ một chút về những gải thưởng văn học của mình?

Ngân chỉ đơn giản là thích viết và thấy có cuộc thi nào phù hợp, yêu thích thì tham gia. Ngân đã từng đạt một số giải thưởng văn học như: 

- Giải khuyến khích trong cuộc thi “Viết vẽ về Canada và thế giới của Anne tóc đỏ” do ĐSQ Canada phát động năm 2010.

- Giải khuyến khích cuộc thi viết “Tìm hiểu đất nước, con người và nền giáo dục Ireland” do ĐSQ Ireland và báo điện tử Giaoduc.net phát động năm 2011; 

- Giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu 40 năm quan hệ Việt- Nhật” do ĐSQ Nhật Bản phát động năm 2012.

- Giải khuyến khích cuộc thi viết “Tìm hiểu hàng Tết Việt” do hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cùng với báo Tuoitre.vn phát động năm 2013.

…Và đặc biệt nhất là Bằng khen của Bộ tài nguyên và môi trường cho giải Ba cuộc thi “Sáng tác kịch bản về tài nguyên nước”, kịch bản của Ngân là kịch bản duy nhất được nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội dàn dựng và lưu diễn trên toàn quốc. Ngân rất mừng vì tác phẩm của mình được mang ra cộng đồng và có những ảnh hưởng tích cực. Ngoài ra, Ngân cũng viết bài cộng tác cho một số báo.

 

Để đạt được những thành tích như vậy quả là không dễ, chắc hẳn Ngân đã phải cố gắng rất nhiều?

Ngân may mắn được quen biết và học hỏi những kinh nghiệm viết từ nhiều người cùng chung niềm đam mê ngay từ khi còn là thành viên của CLB PVN- Nhà thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc; rồi sau đó lại trở thành thành viên của bút nhóm Hương Cỏ Mật (bút nhóm tập hợp những cây bút trẻ của tỉnh Vĩnh Phúc), môi trường học tập và rèn luyện ở trường ĐH KHXH&NV Hà Nội cũng đã giúp Ngân rất nhiều trong việc phát triển niềm đam mê của mình. Ngân biết những bài viết của mình còn non nớt nên luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.  

 

Ngân có thể chia sẻ những dự định của Ngân hiện tại?

Ngân trúng tuyển vào chương trình “Phát triển sinh viên tài năng”- Elite Trainee trực thuộc hệ thống đào tạo quốc tế Hanoi V.I.P từ tháng 4/2013. Ngoài việc được đào tạo về những kĩ năng mềm, Ngân cùng với các bạn thuộc đội Elite Education trong tháng 7 và tháng 8 này là tích cực triển khai những mô hình giáo dục hè cho các em học sinh trường mầm non và tiểu học của trường  Hanoi V.I.P. Ngoài ra, ý tưởng truyền thông “Thúc đẩy sự tham gia của Nam giới hướng tới bình đẳng giới” của nhóm Ngân đã được giải đang tích cực mang ra cộng đồng. Với Ngân, đây là một mùa hè bận rộn và ý nghĩa.

 

Ngân có thể chia sẻ những cảm nhận của mình về “Sinh viên với tình yêu quê hương đất nước”?

Đây là một cuộc thi hay! Mình rất ngạc nhiên trước sự sáng tạo của các bạn sinh viên, các bạn đã đa dạng hóa cách thể hiện chủ đề. Mình mong muốn sẽ có nhiều cuộc thi bổ ích như thế này để giới trẻ nói chung, các bạn học sinh, sinh viên nói riêng có thể thể hiện tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng với Tổ quốc, đó sẽ là động lực để các bạn hành động, chung tay góm sức xây dựng đất nước. Xin cảm ơn Ban tổ chức đã tạo nên một sân chơi lí thú cho chúng em. Xin chúc cho cuộc thi thành công rực rỡ.

 

Xin cảm ơn Ngân về những chia sẻ. Cũng xin chúc cho Bài viết của bạn sẽ đạt được kết quả cao.