Mới đây trên mạng xã hội người ta truyền tay nhau bức ảnh chụp một chú vẹt bị trụi hết lông, điều đặc biệt là bạn đời của chú vẹt này vẫn nhất quyết không chịu "rời xa".
Chú vẹt có tên Lemon mắc phải căn bệnh lạ khiến toàn bộ lông trên người đều bị trụi hết, trụi đến nỗi như bị người ta làm sạch lông vậy. Thế nhưng, trên thực tế là Lemon mắc phải một loại virus có tên PBFD, một căn bệnh có tính truyền nhiễm cao. Trong thế giới của các loài chim thì căn bệnh này được ví như bệnh HIV của con người.
Đặc biệt, đối với tất cả các loại chim, một khi mắc phải căn bệnh này, sức đề kháng sẽ ngày càng yếu đi dẫn đến việc lông của chúng bị rụng hết.
Chú vẹt trụi lông đến nỗi không còn nổi một cọng lông trên người
Chú vẹt trước khi bị trụi lông
Trước khi bị rụng lông, Lemon từng là một chú vẹt rất xinh đẹp, màu lông của nó rất đặc biệt với hai màu xanh vàng lẫn vào nhau, luôn luôn óng mượt.
Đến một ngày, Lemon đột nhiên bị rụng lông, chính chủ nhân của nó cũng không biết tại sao lại như thế. Khi đó, người chủ cho rằng đó chỉ là hiện tượng bình thường. Chỉ đến khi lông của nó bị rụng hết thì người chủ mới đưa Lemon đến bệnh viện thú y và biết được nguyên nhân tại sao.
Dù đã biết bệnh tình của Lemon nhưng người chủ cũng đành "bó tay", chỉ biết nhìn Lemon từng ngày bị rụng rông cho đến khi trụi hết. Mọi người xung quanh nhìn thấy Lemon "trụi lông" đều cảm thấy vô cùng xót xa.
Nhưng thật may mắn, Lemon có một bạn đời tên là Indi, từ nhỏ hai con vẹt đã được chủ nhân nhận về nuôi cùng một lúc. Cũng có thể nói chúng là bạn "thanh mai trúc mã" của nhau. Tình cảm của hai chú vẹt khiến ai cũng phải ganh tị, bởi kể cả khi Lemon bị trụi hết lông, trở nên xấu xí vô cùng thì Indi vẫn luôn ở bên cạnh, không có gì có thể làm lung lay tình cảm của hai chú vẹt này.
Nhìn Lemon thật sự rất đáng thương nên chủ nhân của nó luôn cố gắng cho nó những gì tốt nhất và mong rằng trước khi chết, Lemon có thể có cuộc sống thật vui vẻ.
Vì 2 chú vẹt luôn ở cùng nhau nên mỗi lần nhìn thấy chúng, người chủ luôn cảm thấy ấm áp. Không ngờ rằng dù bề ngoài của Lemon trở nên xấu xí vô cùng nhưng Indi vẫn luôn rất thích được ở bên cạnh Lemon, chúng luôn dính lấy nhau mọi nơi mọi lúc.
Đặc biệt, Lemon bị rụng hết lông điều đó cũng có nghĩa là từ giờ nó không thể cất cánh bay lượn đươc nữa. Tuy nhiên điều khiến người ta xúc động hơn là, Indi đã chấp nhận đứng một chỗ cùng "tình yêu" của mình dù nó vốn dĩ rất thích bay lượn.
Chủ nhân của chúng kể rằng Indi còn thường dang rộng đôi cánh để ôm Lemon vào lòng. Thậm chí, chúng còn thường xuyên học theo người chủ nói "I love you".
"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc và khích lệ cho Lemon, chính những lời chúc đó đã tiếp thêm sự dũng cảm cho Lemon. Tôi tin rằng Lemon sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh tật. Tôi và Indi sẽ luôn ở cạnh tiếp thêm sức mạnh cho Lemon", nữ chủ nhân của đôi vẹt tâm sự.
Nguồn: News.163