Chú rể Huỳnh Đông đã không giấu được xúc động và bật khóc khi cảm ơn bố mẹ của mình.
Tối 27/01, tiệc cưới của cặp diễn viên trẻ Huỳnh Đông – Ái Châu đã được diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật cùng với gia đình và những người bạn trong nghề.
Được biết, cặp đôi Huỳnh Đông và Ái Châu rất được lòng anh chị em đồng nghiệp với bản tính hiền lành, dễ thương thế nên khá đông nghệ sĩ đã dành thời gian để đến chia vui cùng hạnh phúc với đôi tân lang tân nương.
Có thể nói, đây là một đám cưới vô cùng gần gũi và thân mật. Không quá quan trọng hình thức, Huỳnh Đông và Ái Châu chia sẻ, cả hai mong muốn mọi người sau khi ra về đều nhớ được không khí vui vẻ, đầm ấm của buổi lễ.
Không gian tiệc cưới được bày trí khá đơn giản nhưng lại tạo cảm giác thân mật và ấm cúng.
Cả hai tiến vào lễ đường bằng những nụ hôn nồng cháy của Huỳnh Đông dành cho Ái Châu
Xuyên suốt buổi lễ, Huỳnh Đông liên tục hôn đắm đuối bà xã khiến cho mọi người vô cùng thích thú và hò reo hưởng ứng.
Sự đáng yêu của Huỳnh Đông và Ái Châu trên sân khấu.
Một điểm dễ thương nữa trong đám cưới của cặp đôi “Khùng – Điên” này (biệt danh đáng yêu mà mọi người gọi Huỳnh Đông và Ái Châu) đó là khi được chia sẻ về hai đấng sinh thành, Huỳnh Đông đã bật khóc ngay trên sân khấu khiến nhiều người cảm động.
Huỳnh Đông bật khóc khi chia sẻ về bố mẹ.
Dù rất mạnh mẽ nhưng khi nói về bố mẹ, về công ơn dưỡng dục, nam diễn viên Vó ngựa trời Nam đã không giấu được cảm xúc của mình. Bà xã Ái Châu cũng bật khóc và ôm chầm lấy Huỳnh Đông.
Sau đó, anh cũng hài hước tự nhận hôm nay mình khá "mít ướt" khiến mọi người cười òa lên.
Anh cũng cảm ơn bố mẹ Ái Châu vì một lý do đơn giản: “Giờ mình đã có vợ thì phải biết cảm ơn bố mẹ vợ!” – Huỳnh Đông hài hước nói.