Mới đây, trang Asia One đăng tải bài viết về việc làm ý nghĩa của một gia đình tại Singapore với người giúp việc của mình. Theo đó, vào tháng 8 vừa qua, người giúp việc tên Neng (48 tuổi, người Indonesia) bất ngờ ngã quỵ khi đang làm việc tại phòng bếp. Phát hiện sự việc, chủ nhà nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu.
Bài đăng trên trang Asia One. (Ảnh chụp màn hình)
Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô Neng mắc chứng phình động mạch não, cần ở lại điều trị và chuẩn bị thực hiện phẫu thuật. Viện phí của Neng lên đến hơn 120.000 đô la Sing (hơn 2 tỉ đồng), tuy nhiên bảo hiểm của cô chỉ có thể chi trả được khoảng 15.000 đô la Sing (hơn 250 triệu đồng). Trước tình huống cấp bách, gia đình chủ đã tìm cách lo tiền bạc để Neng được phẫu thuật.
“Mạng sống của cô Neng lúc đó đó rất mỏng manh. Chúng tôi không thể nghĩ gì nhiều, chỉ còn cách đồng ý để bác sĩ phẫu thuật. Mặc dù họ nói rằng cô ấy có thể gặp phải tình trạng sống thực vật, song gia đình vẫn chấp nhận rủi ro, bởi cô gấy còn rất trẻ và không một ai muốn bỏ cuộc”, chủ nhân gia đình tâm sự.
Kayley Ong - con gái lớn của chủ nhà cho hay, gia đình đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhưng cũng chỉ trả được một phần tư viện phí. Không còn cách nào khác, Ong cố gắng kêu gọi tiền từ xã hội để giúp đỡ Neng.
Cô Neng (áo tím) chụp ảnh bên gia đình Ong. (Ảnh: Shin Min Daily News)
Theo đó, Ong truy cập vào trang GIVE.asia và tạo tài khoản gây quỹ tại đó; đồng thời đăng tải hoàn cảnh của Neng lên Facebook vào tháng 9, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ. Biến đến câu chuyện này, khá đông nhà hảo tâm đã chuyển tiền ủng hộ. Tính đến giữa tháng 10, số tiền Ong quyên góp được lên đến 56.326 đô la Sing (hơn 953 triệu đồng).
Chia sẻ với truyền thông, Ong cho hay, cô Neng không chỉ là người giúp việc, cô ấy còn là người mẹ, người chị và bạn bè thân thiết của gia đình Ong. Còn ở quê nhà Indonesia, cô Neng chính là “trụ cột quan trọng”. Do đó, không ai nỡ bỏ mặc cô ấy.
Nhờ số tiền quyên góp và ủng hộ từ gia đình Ong, cô Neng đã được điều trị kịp thời và dần hồi phục. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng người phụ nữ này nên trở về Indonesia để đoàn tụ cùng gia đình. Lúc đó, sức khoẻ của cô sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Mặc dù không nỡ rời xa người giúp việc lâu năm, nhưng gia đình Ong đã cố gắng làm việc với Đại sứ quán Indonesia để sắp xếp, lên kế hoạch đưa Neng về nhà. Nếu không gặp trở ngại, cô sẽ có mặt tại Indonesia vào cuối tháng 10.
Nhiều gia đình không thể thiếu "bà vú" đỡ đần các việc trong nhà. (Ảnh minh hoạ: Dân Trí)
Câu chuyện trên đang là chủ đề được netizen bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn. Nhiều dân mạng cũng liên tưởng đến một số người giúp việc tại Việt Nam, khi gặp khó khăn đã được chủ nhà giúp đỡ tận tình.
Zing News cho hay, vào đầu tháng 9 vừa qua, chị D.L (37 tuổi, sinh sống tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng cậu con trai đáp chuyến bay sang Mỹ vì có việc gấp. Thời điểm này, cô giúp việc vốn gắn bó lâu năm với gia đình rơi vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Người phụ nữ giúp việc tuổi đã cao, quê nhà ở xa nhưng vì thành phố đang giãn cách nên không thể về, khó khăn đủ đường.
Người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn. (Ảnh minh hoạ: The Straits Times)
Không đành lòng bỏ mặc cô giúp việc, chị D.L đã cố gắng huy động mọi mối quan hệ tại hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội với hi vọng tìm nhà mới cho cô. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với cả hai khi một gia đình khác đang thiếu người làm và quyết định nhận người phụ nữ lớn tuổi đến ở. Được biết, dù dịch bệnh khó khăn, song chị D.L luôn cố gắng gửi tiền lương đầy đủ cho người làm trong nhà.
Trong thực tế, không phải chủ nhà và người giúp việc nào cũng giữ được mối quan hệ gắn bó, bền chặt như gia đình Ong và cô Neng. Cho nên những câu chuyện tốt đẹp như thế này càng khiến mọi người thêm ngưỡng mộ. Bạn có suy nghĩ gì về hành động ấm áp của gia đình này? Chia sẻ cho YAN biết nhé!
LÀM QUẢN GIA CHO TỈ PHÚ: LƯƠNG HẤP DẪN KHÔNG TƯỞNG, ĐƯỢC TẶNG CẢ “XẾ HỘP” HẠNG SANG
Trong quá khứ, dân tình từng xôn xao bàn tán về người quản gia của một gia đình siêu giàu có tại thị trấn Hoorn, cách Amsterdam khoảng 40km về phía Bắc – anh Andre Meester (48 tuổi). Tính đến năm 2020, Andre gắn bó với chủ nhà đã được 6 năm. Trung bình mỗi tuần, anh làm việc khoảng 60 giờ đồng hồ.
Khi làm quản gia tại đây, Andre được hưởng khá nhiều lợi ích từ ông chủ, sở hữu mức lương lên đến 4.900 USD/tháng (khoảng 114 triệu đồng). Bên cạnh đó, vào những ngày lễ đặc biệt, anh còn nhận được một số món quà giá trị, điển hình như chiếc siêu xe đắt đỏ, có giá lên đến 190.000 USD (khoảng 4,4 tỉ đồng).