Chú chó Doberman bị đâm vào cổ ở Nguyễn Chí Thanh đã chết sáng nay

12:10 25/08/2016

Sau 3 ngày điều trị, vết đâm vào sâu cuống họng bị nhiễm trùng khiến chú chó Doberman lên cơn sốt cao và không qua khỏi.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng, trưởng nhóm những người chăm chó Doberman cho biết, chú chó Doberman bị người đàn ông cầm dao đâm vào cổ tối ngày 21/8 đã chết lúc 9h30 sáng nay, 25/8.


Chú chó Doberman bị đâm khiến chủ chú chó xót xa cởi vội áo quấn quanh cổ, cầm máu cho chú chó đáng thương. Ảnh: từ facebook Như Mai
Chú chó Doberman bị đâm khiến chủ chú chó xót xa cởi vội áo quấn quanh cổ, cầm máu cho chú chó đáng thương. Ảnh: từ facebook Như Mai

Anh Hoàng nói: “Hôm trước, khi chúng tôi đến thăm, thấy tình trạng sức khỏe của nó đã khá hơn. Những tưởng nó sẽ qua khỏi. Tuy nhiên, do vết thương đâm sâu vào cuống họng nên sau vài ngày điều trị, vết thương nhiễm trùng khiến nó sốt cao suốt đêm qua. Sáng nay, nó đã không qua khỏi”.

Cũng thông tin từ anh Hoàng cung cấp thì hiện tại, gia đình đang lên phương án chôn cất cho chú chó tội nghiệp.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút tối 21/8, tại chân cầu Nguyễn Chí Thanh xảy ra ẩu đả giữa chó ta và chó Doberman. Một người đàn ông dắt con chó Doberman đang đi trên đường, bỗng con chó ta (không đi cùng chủ) chạy đến cắn nhau với chó Doberman. Thấy vậy, chủ chó Doberman cầu cứu mọi người vào giúp tách hai con chó ra. Sau khi tách được cuộc ẩu đả, con chó ta không bị vấn đề gì và chạy về nhà.


Sau khi sơ cứu chú chó trong viện 354, chủ chó đã mời bác sỹ trực tiếp đến nhà điều trị. Ảnh: Facebook Linh Bella  
Sau khi sơ cứu chú chó trong viện 354, chủ chó đã mời bác sỹ trực tiếp đến nhà điều trị. Ảnh: Facebook Linh Bella  

Những tưởng mọi việc đã xong thì chưa đầy 5 phút sau, chủ chó ta cầm theo một con dao phóng lợn, bất ngờ đâm vào cổ chú chó Doberman rồi nhanh chóng đi mất. Do vết thương sâu nên máu từ cổ chú chó Doberman chảy xối xả.

Thấy chú chó của mình bị đâm, anh chủ chó mất bình tĩnh gào khóc thảm thiết. Anh này cũng ngay lập tức cởi chiếc áo đang mặc, quấn quanh cổ chú chó để cầm máu và cầu xin sự trợ giúp của người đi đường.

Sau khi cả 3 chiếc xe taxi đều từ chối không xe nào chịu chở nạn nhân 4 chân đi viện thì may mắn thay một thanh niên lái xe Dream đang chở người yêu đi xem phim đã dừng lại, giúp anh chủ đưa chú chó vào ngay bệnh viện 354 gần đó.

Sau khi sơ cứu, chủ nhân chú chó Doberman mời bác sĩ thú y tới nhà chăm sóc cho thú cưng. Vết thương sau đó được khâu lại cẩn thận cả trong lẫn ngoài, truyền kháng sinh chống viêm nhiễm... song chú chó vẫn có nhiều biểu hiện nguy hiểm như liên tục nôn ra máu và nằm lả. 

Những ngày qua, chú chó Doberman không ăn được gì. Cho đến đêm qua, vết thương sâu trong cuống họng bị nhiễm trùng, nạn nhân của vết dao chí mạng đã không thể qua khỏi.