Chú chó bị đâm bằng dao phóng lợn đã may mắn thoát chết

16:17 22/08/2016

 Dù bị đâm khá nặng bằng dao phóng lợn, chú chó thuộc giống Doberman đã may mắn thoát chết.

  

Tối qua, trên mạng xã hội facebook của một cô gái có tên là M.N. B. đã đưa một clip ghi lại cảnh chủ nhân của một con chó giống Doberman đau đớn, chạy vạy tìm cách cứu con chó nhỏ của mình. Chỉ trong thời gian không lâu, clip này đã được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt với 17.453 lượt share và hơn 34.000 lượt like.

Theo sự việc ghi lại, vụ giết chó xảy ra vào 22h đêm qua, 21/8. Một con chó ta thả rông chạy loăng quang nên cắn con chó Doberman nhà người khác. Doberman với bản năng chiến đấu đã quay lại, ngoạm con chó ta khá đau. Chủ nhân chú chó Doberman ngay sau đó cầu cứu mọi người tách 2 con chó khỏi cuộc chiến. Sau khi thấy con chó ta không bị thương, chủ chó Doberman thả cho nó về.

Tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng 5 phút sau, một thanh niên xuất hiện. Rất nhanh, người này rút ra một con dao mổ lợn, đâm trúng cổ con Doberman rồi đi mất. “Từ cổ con Doberman, máu chảy xối xả. Anh chủ con Doberman khóc, cởi áo quấn quanh cổ chú chó để cầm máu và cầu xin sự trợ giúp nhìn rất thương tâm. 'Em ơi, em đừng nằm. Mọi người ơi, xin giúp với, con chó nuôi bao năm cũng như người mà”, người dùng này viết.

Chia sẻ với chúng tôi, chị M.N.B. cho biết, chị chứng kiến câu chuyện trên trong khi đang đi uống nước với bạn: "Anh chủ chó Doberman thường xuyên đưa chó đi dạo quanh đây. Lúc xảy ra sự việc anh ấy cũng cố can ngăn rồi. Khi đó chú chó chảy rất nhiều máu, giờ chưa biết sự tình thế nào.”


Hình ảnh chú chó Doberman cắn nhau với chó ta trên đường và người chủ ra sức ngăn cản.
Hình ảnh chú chó Doberman cắn nhau với chó ta trên đường và người chủ ra sức ngăn cản.

Chị B. nói thêm, chị đã gọi giúp người chủ 3 chiếc taxi nhưng không tài xế nào chịu chở chú chó đi cấp cứu. Cho đến lúc chú chó gục lả vì mất quá nhiều máu, người nhà chủ chó mới tới.


Chú chó bị đâm sau đó cũng được đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, câu chuyện giết chó này đã khiến cộng đồng mạng rung động.
Chú chó bị đâm sau đó cũng được đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, câu chuyện giết chó này đã khiến cộng đồng mạng rung động.

Tiếp tục tìm hiểu về vụ việc và cập nhật tình hình sức khỏe chú chó Doberman, chúng tôi trao đổi với Linh Belly, cô gái đã đi theo chủ nhân chú chó vào bệnh viện. Linh cho hay: “Con chó này là dòng Doberman lông đen. Sau khi đưa vào bệnh viện 354, nó đã được các bác sĩ sơ cứu kịp thời để cầm máu cho vết thương. Rất may nó đã qua cơn nguy hiểm và được trực tiếp chuyển sang bệnh viện thú y tiếp tục chữa trị”. Cô gái cũng chia sẻ thêm, khi bế chú chó vào viện, người chủ chó luôn miệng kêu: “Cứu con tôi với, cứu con tôi với…”

Sự việc ngay sau đó khiến cộng đồng những người yêu chó vô cùng phẫn nộ. Cho đến thời điểm này, các thành viên trong nhóm vẫn đang tích cực tìm kiếm kẻ đã xuống tay đâm chú chó Doberman.

Lê Xuân Anh, thành viên của nhóm những người yêu chó chia sẻ: “Theo thông tin chủ nhân clip nói thì cô ấy biết thông tin về người ra tay là ai. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực liên hệ với cô gái này để lấy thông tin”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và không để sự kiện này bị chìm xuống. Chúng tôi phải cho họ hiểu rằng, con chó là loài động vật rất đáng yêu, chưa nói đến loài Doberman là loài chó rất hiền và khôn ngoan. Khi nó sống bên chúng ta thì nó sẽ như một người thân của ta vậy”, Xuân Anh nói thêm.

Nguyên văn dòng trạng thái chia sẻ về vụ giết chó thương tâm "gây bão" cộng đồng mạng:

Cảnh Báo: 1 VỤ GIẾT CHÓ THƯƠNG TÂM NHẤT NGUYỄN CHÍ THANH. (10h đêm)

Mình vừa chứng kiến một vụ việc rất thương tâm, dù chỉ là chú chó thôi mà sao nỡ xử sự như thế. Chó ta thả rông đi chạy loăng quăng cắn chó doberman nhà ng ta trước, chủ chó doberman rất có trách nhiệm cầu cứu mọi người cùng giúp tách 2 con ra, sau khi tách được 2 con, chó ta không vấn đề gì và chạy về nhà.

Tưởng thế là xong thì chưa đầy 5 phút sau, chủ chó ta thả rông cầm ngay phóng lợn ra đâm trúng cổ chó doberman của anh đi xe đạp điện như hình rồi chạy đi mất. Máu con chó chảy xối xả, anh chủ khóc, cởi áo quấn quanh cổ chú chó để cầm máu và cầu xin sự trợ giúp nhìn rất thương tâm. "EM ƠI EM ĐỪNG NẰM!!"; " MỌI NGƯỜI ƠI XIN GIÚP VỚI, CON CHÓ NUÔI BAO NĂM CŨNG NHƯ CON NGƯỜI MÀ"...
Chó ng ta hàng chục triệu nuôi hàng bao năm như người bạn, chó cắn nhau là chuyện bình thường, nhất là không làm sao rồi thì thôi vậy mà nỡ giết chó người ta như vậy.

Sau khi mình gọi giúp anh chủ chó 3 chiếc xe taxi nhưng không xe nào chịu chở đi cả, thực sự không biết giúp được làm sao nữa. Lúc sau chú chó lả gục đi thì một anh thanh niên đi Dream đang chở người yêu, để người yêu ở lại và chở giúp chó ra bệnh viện 354 ngay gần đấy. Không biết bây giờ tình hình ra sao vì máu của chú chó tràn đầy mặt đường trông thật kinh khủng.

Cầu mong em vượt qua được.. Ôi cái tháng cô hồn này!!!!

Thông tin thêm:

Tầm khoảng 30 phút sau mình thấy anh chủ chó quay lại và em í đã được băng bó cổ. Thấy bảo vào bệnh viện 354 nhưng bác sĩ không phải bác sĩ thú y nên chỉ có thể khâu vết thương bên ngoài lại thôi, Thấy em í nôn liên tục ra máu và nằm lả xuống đường, anh chủ bảo đưa em chó về nhà và mời bác sĩ đến nhà rồi... nhìn thương quá không biết em có qua nổi không...