Chú chim cánh cụt tên Grape-kun đem lòng yêu một "cô gái" anime nổi tiếng tại Nhật Bản đã qua đời vào ngày 12/10 vừa qua.
Sau 21 năm sống tại sở thú (tương đương 80 năm của con người), Grape-kun đã qua đời vào ngày 12/10 vừa rồi. Website của sở thú đã đăng tải: "Grape-kun đã qua đời ngày 12/10. Cảm ơn tất cả mọi người vì luôn ủng hộ và yêu quý Grape-kun. Cảm ơn tới cô nàng bìa giấy Hululu đã luôn ở bên Grape-kun cho tới giây phút cuối cùng. Grape-kun à, hãy yên nghỉ trên thiên đường nhé!".
Câu chuyện đáng yêu của Grape-kun trở thành điểm nổi bật của sở thú Tobu
Trước tình cảnh chân thành của Grape-kun với Hululu khi chú ta sẵn sàng không ăn không ngủ để ngắm người tình, sở thú Tobu quyết định mang theo tấm bìa chôn cùng với Grape-kun.
Cuộc tình chim cánh cụt với tấm bìa carton đã gây sốt trên mạng xã hội cách đây gần nửa năm, đồng thời cũng trở thành câu chuyện độc đáo mỗi khi người ta nhắc tới sở thú Tobu. Không ai ở Saitama khi đến với sở thú Tobu là không biết đến chú chim cánh cụt già này.
Khi còn sống, Grape-kun đã bỏ ra hàng giờ để đứng nhìn, quỳ và làm rất nhiều hành động "thả thính" vô cùng dễ thương với "cô nàng hoạt hình" trong mộng.
Chú chim cánh cụt Grape-kun phải lòng tấm bìa carton Hululu
Tình cảm say mê của chú chim với "nàng thơ" này còn thể hiện rõ hơn khi nhân viên sở thú mang tấm hình cất vào kho. Chú ta lạch bạch theo sau và quyết liệt yêu cầu trả lại người yêu cho mình. Chú ta từng bỏ ăn nhiều lần vì không được ở bên Hululu. Điều này khiến cho những người chăm sóc thật sự lo lắng vì tuổi của chú đã lớn.
Buồn bã, lẽo đẽo theo sau khi Hululu bị mang vào cất
Chuyện tình giữa Grape-kun và Hululu khiến nhiều người thích thú và cảm động
Chuyện tình lãng mạn giữa Grape-kun và Hululu chắc hẳn đã có một cái kết thật đẹp. Mặc dù trong suốt khoảng thời gian "yêu" Hululu, trái tim của Grape-kun đã bị tổn thương ít nhiều, nhưng việc được ở bên "nàng thơ" tới cõi thiên đường cũng đủ xoa dịu mọi buồn bã mà chú phải chịu trước đây.
Được biết, vườn thú nơi Grape-kun sống đã từng đặt rất nhiều tấm bìa hình nhân vật trong anime quanh chuồng của những con vật khác. Tuy nhiên, có lẽ chỉ mình Grape-kun "ngốc nghếch" là "phải lòng" cũng như tỏ ra rất nhiệt tình với Hululu thôi.
Các anh bạn động vật khác có vẻ không hứng thú lắm với tấm bìa anime này