"Hai hôm nay bán được quá trời đó con, 36 ly mà bán có ba chục phút là hết. Ngày mai, chú làm thêm 14 ly nữa, đặng để ai thương mà tìm đến có cái mua, chứ để mọi người tay không đi về thì chú áy náy lắm" - người đàn ông bán chè trên đường Cách Mạng Tháng Tám giao Nguyễn Đình Chiểu hào hứng nói sau khi được cộng đồng mạng biết tới và ủng hộ.
Chú tên thật là Bùi Trung Nhơn, quê gốc ở Quảng Ngãi nhưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong gia đình có 7 anh chị em.
Chú Bùi Trung Nhơn - người bán chè gây sốt mạng xã hội trong thời gian gần đây.
Anh em ở chung nhưng mặc ai người đó sống
Danh xưng "cụ ông bán chè" có lẽ khá già so với chú Nhơn bởi người đàn ông này chỉ mới 56 tuổi. Mấy chục năm qua, chú Nhơn sống trong căn nhà cũ bố mẹ để lại trên đường Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM) cùng gia đình của 3 anh chị em khác. Trong căn phòng hẹp đi vài bước chân là đụng tường, 3 ba con chú Nhơn sống cùng nhau để đỡ tốn tiền thuê trọ.
Nghe cô Cúc (em gái út của chú Nhơn) cho biết, thời vợ chồng chú Nhơn còn kề cạnh nhau, họ làm ăn cũng khá nên con thích gì đều chiều, lại hay giúp anh chị em trong nhà. Thế nhưng, vợ đi rồi, chú buồn nhiều rồi kinh tế cũng sa sút hẳn, tới khi không bán được đồ chơi thì mới chuyển qua kinh doanh chè. Anh em cũng khó khăn, mặc ai người đó sống nên chỉ chăm lúc ốm đau còn lại chẳng giúp đỡ được bao nhiêu.
"Gánh chè" của chú Nhơn được bày cẩn thận trên chiếc xe cà tàng.
>>> Đừng quên: MTQ giúp cụ bán chè và bác tài xế giao đồ 3h sáng số tiền lớn
Phía sau xe chè đậu xanh là nỗi nhớ vợ, thương con
Gặp chúng tôi khi xe chè đã hết, chú vui vẻ kể về cuộc đời thăng trầm và hôn nhân 18 năm của mình với người vợ đã khuất. Chú Nhơn tâm sự: "Hồi đó, cưới được vợ nhờ hên".
Khoảng thời gian đầu năm 2000, vợ chú Nhơn từ Thái Bình vào Sài Gòn lập nghiệp, làm công nhân may. Lúc đó, chú bán bóng dạo trước cổng bệnh viện nên vô tình gặp, trêu ghẹo rồi nên duyên. Cưới nhau về, cô đi bán bóng cùng chú, hai vợ chồng tuy không giàu có nhưng hạnh phúc, dư dả lo cho con ăn học. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, họ ở với nhau tròn 18 năm thì cô ra đi, để lại 2 đứa con thơ chưa trưởng thành.
Chú kể rằng có một hôm cô phát hiện mình bị đau ở đỉnh đầu, nhưng hồi đó khó khăn nên không tới bệnh viện. Cho tới một ngày, cơn đau khiến cô chịu không nổi mới đi khám thì đã muộn. "Từ lúc bắt đầu đau tới khi mất, tròn 20 ngày. Xui quá! Hơn 3 năm qua, ngày nào chú cũng nhớ, chỉ mong gặp bả một lần trong mơ" - chú Nhơn nghẹn ngào nói về người bạn đời.
Chú được mọi người giúp đỡ sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nhắc về vợ bằng giọng bùi ngùi nhưng khi nói về con, người đàn ông 56 tuổi này lại vô cùng phấn khởi. Con chú ham học, một người là sinh viên năm 3, đứa còn lại học ở trường cấp 3 gần nhà. Hồi vợ mới mất, kinh tế sa sút nên chú chỉ có thể lo đủ tiền ăn cho con, việc học hành phải gác lại. Hiểu được hoàn cảnh của ba, 2 chị em bảo ban nhau vừa làm vừa học, mơ ước tới tương lai tươi sáng. Nhờ sự trưởng thành sớm của các con, chú Nhơn như trút đi một phần gánh nặng nhưng vẫn tự nhủ cố gắng mỗi ngày để lo cho chúng thay cả trách nhiệm của vợ.
>>> Bài viết liên quan: Thiếu tiền hỗ trợ bà con Sài Gòn, MTQ kêu gọi thêm “chút xíu”
Tiền nhà hảo tâm cho, để dành "bù đắp yêu thương cho con"
Được hot Tiktoker Huỳnh Thị Trúc Ly ghi hình và đăng lên mạng xã hội, xe chè của chú Nhơn đông khách bất ngờ. Có ngày chú làm 72 ly nhưng hôm nào cũng bán sạch, có người tìm đến ủng hộ nhưng ghé muộn nên đành quay về tay không. Có khách ghé đến mua, không còn chè nhưng vẫn dúi vào tay "chủ quán" mấy tờ tiền với đủ mệnh giá. Chú áy náy, dự tính sẽ tăng lên 50 ly mỗi ngày để không phụ lòng mọi người.
Ngoài việc bán chè đắt khách, chú Nhơn còn được mạnh thường quân dẫn đi ăn, mua nón bảo hiểm và tặng tiền. Trò chuyện với chúng tôi, chú thật thà nói: "Chú chưa từng nghĩ rằng sẽ được mọi người thương như vậy, xúc động lắm con. Tiền người ta cho, chú để dành cho bé An (con gái lớn) và thằng nhỏ đi học. Chú muốn bù đắp cho tụi nhỏ vì trong thời gian 3 năm rưỡi vừa qua, từ khi vợ mất, chú không có nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho chúng".
Người đàn ông hạnh phúc khi được nhà hảo tâm giúp đỡ, quan tâm trong nhiều ngày qua.
Dạo này trời Sài Gòn tối sớm, chỉ mới khoảng 5 giờ chiều, phố thị đã lên đèn rực rỡ còn dòng người di chuyển trên đường không ngừng đông đúc. Họ vội vã trở về nhà để được quây quần bên mâm cơm gia đình, hạnh phúc cùng tiếng cười của con thơ nhưng có người vẫn không quên xe chè của chú Nhơn mà ghé đến ủng hộ. Hi vọng với lòng hào sảng của người Sài Gòn, chú sẽ ngày càng buôn bán thuận lợi hơn.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
CỤ BÀ U90 CÔ ĐƠN GIỮA SÀI GÒN: DÀNH NỬA ĐỜI GIÚP NGƯỜI DƯNG
Ở Sài Gòn, mỗi người đều có một cuộc sống riêng và họ nỗ lực từng ngày vì điều đó. Nếu chú Nhơn cố gắng mỗi ngày khỏe mạnh để con cái an tâm học hành thì cụ Nga lại dành thời gian để giúp đỡ người dưng.
Cụ Nguyễn Thị Nga nay đã 83 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ trên đường Lê Hoàng Thái (quận Gò Vấp, TP.HCM). Hồi còn trẻ, cụ đẹp nhưng vì chăm lo cho các em nên không có thời gian dành riêng cho mình. Tới lúc xong xuôi mọi chuyện thì quá tuổi lập gia đình, cụ ở vậy chăm sóc nhà cửa, thờ tự ba mẹ.
Trong gần 40 năm qua, cụ Nga dành thời gian để may quần áo tặng trẻ em nghèo. Ngoài ra, cụ còn quyên góp tiền, mua mì và gạo tặng mọi người.