Sức khỏe đời sống đưa tin, chị T. (sinh năm 1984) và ông xã A. - người Thụy Điển (sinh năm 1971), đã kết hôn được 5 năm và có với nhau con gái đầu lòng. Hiện tại, anh đang điều hành công ty lớn, còn chị vừa chăm con vừa phụ giúp chồng quản lý tài chính, nhân sự.
Hai anh chị đã kết hôn và có con gái đầu lòng. (Ảnh: M.T)
Trước đây, hai người có duyên gặp gỡ khi tiếp xúc công việc. Kể từ đó, anh A. thường chủ động liên hệ, trao đổi tìm hiểu và dần phải lòng rồi yêu nhau. Chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cặp đôi nhanh chóng về ra mắt gia đình và lên kế hoạch cưới hỏi. Mặc dù ông xã có 1 đời vợ và 3 con riêng nhưng nhờ sự chân thành, gia đình chị T. đã đồng ý hôn sự này.
Chị T. mang bầu sau 1,5 năm kết hôn. Ngày biết tin mình được lên chức bố, anh vô cùng hạnh phúc, chị kể: “Anh rất bất ngờ và rất vui chở mình đi bệnh viện liền, thử lại 1 lần nữa cho kết quả chính xác. Anh gọi bé là em bé tình yêu bởi bé là sự kết hợp tình yêu của vợ chồng mình.” Thời điểm mang bầu, T. được chồng chăm sóc chu đáo từ bữa ăn tới giấc ngủ, thậm chí vì quá mong con anh đã đi mua sắm quần áo, giường, mền gối khi thai mới 3 tháng tuổi.
Ngày đám cưới có sự tham gia của 3 con riêng chồng. (Ảnh: M.T)
Người phụ nữ kể trong hạnh phúc: “Lúc mình đi khám biết kết quả là con gái, mình chưa kịp điện thoại về báo cho bố mẹ thì gia đình anh đã nhắn tin chúc mừng. Mình vô cùng bất ngờ hóa ra lúc bác sĩ nói là con gái, anh đã nhắn tin báo với gia đình rồi. Anh ôm bụng mình cảm ơn vì đã cho anh một em bé gái. Anh vui đến nỗi hát suốt trong lúc chạy xe về nhà và nói là hát cho con nghe.”
Thời điểm mang khai, sức khỏe chị T. yếu nên phải nằm nghỉ dưỡng trên giường để giữ con. Vì chuyển dạ sớm 1,5 tháng nên mọi kế hoạch của hai vợ chồng bị đảo lộn. Thậm chí, anh có cuộc họp không hủy được phải vừa làm vừa chờ vợ sinh.
Thời điểm mang bầu, cô được chồng chăm sóc hết mực. (Ảnh: M.T)
“Chồng mình vừa chờ vợ đau bụng để sinh bé, vừa họp công ty qua màn hình Macbook. Mẹ và gia đình mình cũng đến bệnh viện. Còn bạn của anh người Thụy Điển nghe tin mình sinh bé cũng chạy đến bệnh viện chờ cùng anh và gia đình. Nhờ sự tận tình, chăm sóc của các y bác sĩ bệnh viện nên mẹ con mình đều khỏe mạnh, mình sinh bé vào buổi trưa hôm đó, cả nhà vui mừng chào đón” - chị T. chia sẻ.
Được biết, con gái của hai vợ chồng chào đời năm 2018, mang nét đẹp lai Tây nên cực kỳ dễ thương. Trong khoảng thời gian nằm viện, chồng chị làm việc xong là tranh thủ tới để chăm vợ con. Thậm chí, người đàn ông này còn sẵn sàng bỏ ra tới 200 triệu đồng trong 10 ngày để mẹ con chị T. được hưởng dịch vụ tốt nhất. Không riêng A. mà gia đình chồng cũng chăm sóc con dâu hết mực và muốn dành mọi điều tốt nhất cho cháu nội.
Cô bé cực kỳ dễ thương, mang vẻ đẹp lai Tây. (Ảnh: M.T)
Chị tiết lộ: “Ông nội mua cổ phần công ty lớn ở Thụy Điển cho bé làm của sau này, còn ông bà ngoại tặng bé trang sức và 100 triệu làm quà thôi nôi. Ba bé thì tặng cho bé công ty mới thành lập là công ty con của công ty ba gây dựng bấy lâu nay và cả bất động sản ở Thụy Điển và Việt Nam. Các anh trai cũng rất yêu thương và chiều chuộng bé.”
T. không phải là trường hợp hiếm lấy chồng Tây và được cung phụng, yêu thương như bà hoàng. Trước đây, mạng xã hội cũng từng chia sẻ nhiều câu chuyện tương tự về những người phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài sinh con vừa dễ thương, xinh đẹp lại được gia đình chồng hết mực trân quý. S. cũng là trường hợp tương tự, cô được chồng Tây lo lắng từng li từng tí sau khi mang thai con đầu lòng.
Vietnamnet đưa tin, thời điểm đầu mới kết hôn, S. không muốn sinh con nên đã nêu rõ quan điểm với chồng. Ngược lại với S. chồng cô là người thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên ước muốn làm bố của anh cực kỳ mãnh liệt. Yêu chồng, cô quyết định thả để có bầu, con cái đến với mình lúc nào thì đó là cái duyên.
Chồng chăm S. chu đáo khi cô mang thai. (Ảnh: Vietnamnet)
"Nghĩ thôi con cái là trời cho. Bao giờ con đến thì mình nhận nên S. cũng khá thoải mái. Vậy nhưng khi thực sự biết mình có bầu, cảm giác của S. khi đó quả thật là lo nhiều hơn vui. Nỗi sợ đau, sợ xấu, sợ cái việc mà mình trước giờ chưa từng mong muốn sẽ làm khiến S. vô cùng hoang mang” - cô chia sẻ.
Về phần chồng, từ khi biết mình được làm bố, anh không khỏi vui mừng và tìm mọi cách chăm sóc chu đáo cho vợ kể cả việc tắm hay đút cháo mỗi ngày. Cô nhớ lại những ngày mang thai: “Hai tháng trời mình nằm liệt giường, ăn không xong uống cũng không yên. Một ngày chỉ có đau đầu rồi ói, ói xong lại đau đầu, mệt mỏi, người như đi mượn, mắt không bao giờ mở ra nổi, ngủ triền miên đại hải. Anh ấy thì suốt ngày vừa chăm sóc mình vừa phải nghe mình la mắng, nhiều lúc anh ấy vừa chảy nước mắt vì ức, vừa đứng rửa chén quay mặt đi chỗ khác.”
Anh đảm nhận mọi công việc trong nhà. (Ảnh: Vietnamnet)
Suốt những tháng thai kỳ, S. hầu như không phải làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Tất cả mọi thứ trong nhà đều một mình tay chồng lo lắng, chăm chút. Chính sự quan tâm động viên của anh đã khiến cho S. thêm mạnh mẽ vượt qua những tháng mang thai con đầu lòng khó khăn.
Từ những câu chuyện trên, ta phần nào nhận ra rằng, sự quan tâm của chồng với vợ khi mang bầu là cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, đây là thời điểm người phụ nữ dễ tổn thương và gặp nguy hiểm nhất. Hãy là người đàn ông chuẩn “soái ca” luôn quan tâm và yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình hết mực.
Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.
9X LẤY "CHÚ TÂY" HƠN 20 TUỔI: CHỒNG KHÓC KHI VỢ SINH CON ĐẦU LÒNG
Cô gái Bình Định quyết định tiến tới hôn nhân với người đàn ông người Mỹ da đen hơn 20 tuổi sau 1 năm hẹn hò. Họ quen nhau qua sự mai mối của người thân. Chỉ sau 1 tháng kết hôn, cô vui mừng khi mang thai con gái đầu lòng. Thời điểm đó, vì bận công việc nên mọi việc chăm sóc bản thân một tay cô tự lực. Tuy nhiên, chồng vẫn quan tâm, luôn gọi điện hỏi han khi rảnh rỗi.
Đến tháng thứ 8 thai kỳ, chồng phải từ Mỹ về gấp khi cô được bác sĩ chỉ định mổ. Thời điểm ngồi trong phòng chờ, người đàn ông này không khỏi lo lắng, hoang mang khi nhìn cảnh vợ đau đớn. Chỉ khi vợ con an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.