Người ta lên Đà Lạt vào tháng 11 không chỉ để thỏa mãn thú "chơi" hoa dã quỳ mà còn để ngắm cánh đồng hoa cải trắng nở rộ, khoe sắc ở vùng cao nguyên lạnh "tê tái" này.
Đà Lạt vốn là thành phố mơ mộng của nhiều người, không phải là vì nó nằm ở trên vùng cao nguyên cách biệt với thế giới "ồn ã" ngoài kia mà bởi vì đặt chân đến đây như được sống giữa một rừng hoa vô cùng nên thơ và lãng mạn. Đà Lạt mùa nào cũng có hoa mà hoa ở Đà Lạt thì lại được coi là "một", là duy nhất bởi nó đẹp theo cách riêng của vùng khí hậu lạnh "tê tái" này. Tháng 11 đến cũng đồng nghĩa với cánh đồng hoa cải trắng nở rộ khắp cả cao nguyên Lâm Đồng đang mời gọi những du khách mau nhanh chân đến tận hưởng vẻ đẹp có 1 - 0 - 2 này.
Check - in ở cánh đồng hoa cải trắng Đà Lạt, bạn đã thử bao giờ chưa? (Ảnh: Hưng Nguyễn)
Mùa hoa cải trắng đẹp nở rộ khắp vùng cao nguyên Đà Lạt
Hoa cải trắng đẹp nhất không phải là ở Mộc Châu, Sapa mà đối với những người mê Đà Lạt thì loài hoa này đẹp nhất là khi mọc ở cao nguyên Lâm Đồng lạnh giá. Ấy cũng chẳng phải là loài hoa "độc quyền" của Đà Lạt thế nhưng vẫn khiến giới trẻ rần rần kéo nhau lên núi chỉ để thả mình vào cánh đồng hoa cải trắng muốt. Thì ra không chỉ có hoa dã quỳ mà Đà Lạt còn thu hút dân du lịch bằng một loại hoa đơn thuần khác chẳng kém phần thân quen - hoa cải trắng.
Hoa cải trắng sắp nở rộ cả vùng cao nguyên Đà Lạt rồi, bạn đã kịp bắt nhịp "hot trend" này chưa? (Ảnh: Đồng Ngô)
Những bông cải trắng muốt nở rộ thành một cánh đồng bạt ngàn hoa, không chỉ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm mà nó còn mang đến một cảm giác vô cùng thú vị và mới lạ khác. Đều xuất hiện khi những cơn gió se se lạnh ùa về nhưng hoa cải trắng ở Đà Lạt lại có phần được "trọng dụng" hơn, chắc cũng bởi vì nó được mọc trên cao nguyên, tại thành phố thơ mộng bậc nhất đất nước hình chữ S này. Người ta thường rỉ tai nhau rằng chỉ khi nào vào đông thì hoa cải trắng mới nở, được cùng người ấy đứng giữa cánh đồng trắng muốt lãng mạn này thì dù có dính phải "lời nguyền" chia tay cũng đáng lắm!
Đi Đà Lạt nhớ đừng quên ghé Tu Tra nhé! (Ảnh: Đồng Ngô)
>> Xem thêm: Hoa mai anh đào đã nhuộm hồng trời Đà Lạt
Tu Tra - cái nôi của những loài hoa độc, lạ ở Đà Lạt
Tu Tra quả thực là địa danh hấp dẫn nhất Đà Lạt mùa này khi sở hữu một vườn hoa nhiều sắc màu. Người ta tìm đến Tu Tra để ngắm hoa dã quỳ nở vàng cả một góc trời, nhưng cũng tìm đến Tu Tra chỉ để thoả mãn cơn "thèm khát" hoa cải trắng muốt sáng rực một cánh đồng. Dân phượt thường kháo nhau rằng, chỉ cần đến Tu Tra là sẽ bước đến một thiên đường của các loài hoa đầy đủ sắc màu. Và thế là chỉ cần xách ba lô lên mà đi thôi, Tu Tra đang chờ bạn rồi đấy!
Tu Tra không chỉ là nơi có hoa thơm mà còn sở hữu khung cảnh thơ mộng, hữu tình. (Ảnh: FB)
Không chỉ là nơi trồng những bông hoa xinh đẹp, tươi mát nhất Đà Lạt mà Tu Tra còn là một thị xã có nhiều ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc châu Âu rất cổ điển mà cũng rất độc đáo. Mùa nào trong năm Tu Tra cũng rất "quyến rũ" với nhiều loại hoa đua sắc nở. Tháng 11 là mùa của hoa dã quỳ vàng, hoa cải trắng, vậy những tháng tiếp theo Tu Tra sẽ tiếp đón bạn với loài hoa gì đây? Đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm vương quốc của các loài hoa ở Đà Lạt nhé!
Chẳng thiếu những góc sống ảo ở vườn cải trắng Tu Tra đâu nhé. (Ảnh: FB)
>> Đừng bỏ lỡ: Ngủ sớm, hiếm khi đi siêu thị... đặc trưng người Đà Lạt không sai được
Dân mạng háo hức đón đông ở Đà Lạt để "thưởng" hoa
Người ta cũng thường nói ở đâu mà chẳng có mùa đông, mà chẳng có cái lạnh ùa về, thế nhưng sao cảm giác đón đông ở Đà Lạt lại lôi cuốn và hấp dẫn đến thế nhỉ? Có lẽ bởi vì những cánh đồng hoa này đã vô tình "mê hoặc" và níu chân dân du lich. Cũng chính bởi vậy mà tháng 11 hàng năm, giới trẻ vẫn thường rục rịch kéo nhau lên Đà Lạt, nếu không vì ngắm hoa dã quỳ vàng chói nguyên rừng cây thì cũng là để ngắm hoa cải trắng "bừng sáng" cả một bầu trời. Đà Lạt đẹp mà cũng đầy quyến rũ như vậy bảo sao dân tình ai ai cũng nô nức đến đây đều đặn, chẳng thiếu một mùa hoa nào.
Trai xinh gái đẹp ai cũng có ảnh check - in cực chất. (Ảnh: Trần Đỗ Đăng Khoa)
>> Có thể bạn chưa xem: Cắm trại qua đêm tại Đà Lạt, trải nghiệm phải thử ít nhất 1 lần
Hoa cải trắng thường được mọc ở xứ lạnh mà ở đâu có cái gió mùa đông tê tái thì ở đó sẽ có sự xuất hiện của loài hoa tinh khiết này. Không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh khôi cho Đà Lạt mà nó như trở thành "thương hiệu" của mùa đông vùng cao nguyên thơ mộng này.
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất trên YAN nhé!
Vẫn còn vô vàn background lung linh tại Đà Lạt để bạn check-in ngoài bức tường vàng "Cối xay gió"
Nếu hoa cải trắng lại là "thứ" hoa đặc trưng của mùa đông Đà Lạt thì "Cối xay gió" lại là điểm hẹn được nhiều du khách ghé thăm nhất khi đến với vùng đất cao nguyên thơ mộng này. Người ta cứ mải tạo dáng bên "Cối xay gió" mà dường như bỏ quên mất vô vàn địa điểm sống ảo cực ăn hình ở Đà Lạt. Nếu lên ngắm hoa cả trắng Đà Lạt thì đừng quên ghé thăm những điểm check-in này nhé!
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!