Vì mưu sinh vất vả, vì những sáng kiến bất chợt, vì hết giải pháp… mà những chiếc xe dưới đây buộc phải mang vác một lượng hàng hóa khổng lồ tưởng như muốn đè bẹp chúng.
Không có việc gì khó, chỉ sợ không đủ gọn gàng như những anh chàng này thôi.
Tranh thủ chất lên hết chở đi một lần cho đỡ tốn tiền xăng và ô nhiễm môi trường.
Khi bạn phải chở một số lượng lớn như thế này thì bạn sẽ thấy rằng dù có là xốp thì nó cũng không nhẹ một chút nào.
Sau chuyến này ta lên đời xe máy cho đỡ phải dắt bộ vất vả nhỉ.
Chở bình rỗng thì thế này, không biết khi chở bình đầy thì sẽ khổ sở thế nào nhỉ?
Miễn là bạn tìm thấy niềm vui trong công việc thì sẽ không có việc gì là vất vả cả.
Hy vọng là mấy sợi dây đó đủ chắc chắn!
Chỉ là một chuyến hàng chợ thường nhật.
Ở đây nhận chở tất cả mọi thể loại đồ đạc hàng hóa trên đời, ngay cả một chiếc... ô tô.
Chuyến hàng đông vui nhất thế giới, không lo buồn ngủ khi đang lái xe.
Chỉ mong đừng phải leo dốc hay xổ dốc.
Đây là cách bạn vận chuyển một... cái cây.
Cầu mong con đường anh đi luôn bằng phẳng, không có ổ gà!
Cứ mỗi lần về quê ăn Tết…
Hy vọng là trời tối, các anh ấy có gắn thêm đèn sau cái đuôi của kiện hàng dài hàng chục "cây số" này.
Hãy cho tôi một chiếc xe đủ lớn, tôi sẽ dời được cả ngôi nhà của mình đi chỗ khác.
Hy vọng chỗ giao hàng không nằm trong một con hẻm nào cả.
Năm nay chuối được mùa, cố gắng bán nốt chuyến này là cả nhà ta sẽ có xe mới thôi.
Không có kiện hàng nào quá nặng, chỉ có những chiếc xe quá yếu mà thôi.
(Ảnh: Internet)