Choáng với... đám cưới của thiếu nữ 18 tuổi với... chó

16:00 05/09/2014

Một cô gái người Ấn 18 tuổi đã kết hôn với một chú chó như một nghi lễ để giúp gia đình "thoát nạn" theo lời phán của một đạo sư.

Mangli Munda, một cô gái trẻ ở ngôi làng hẻo lánh thuộc miền Đông Ấn Độ, đã phải kết hôn cùng với một chú chó để giúp gia đình "thoát nạn tai ương". Bởi theo lời phán của một đạo sư rằng "nếu cô gái này kết hôn cùng với người đàn ông, cả nhà sẽ phải gặp nhiều điều không may", việc chọn một con chó làm "chú rể" là để truyền hết điều "xui rủi, giải nạn cho cả gia đình".


	
	Cha của cô dâu đã ôm Sheru (chú rể của đám cưới) ngồi trên xe đến lễ kết hôn
Cha của cô dâu đã ôm Sheru (chú rể của đám cưới) ngồi trên xe đến lễ kết hôn

Hôn lễ được tổ chức vội vàng nhưng vẫn đầy đủ các tục lệ cần thiết, mọi người tham gia buổi lễ đều tỏ ra rất vui vẻ mà chúc mừng cho cả gia đình cô dâu. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên có chuyện đám cưới với thú cưng tại ngôi làng này.


	
	Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng tục lệ, và "chú rể" vẫn được mọi người tôn trọng như một người thân trong gia đình.
Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng tục lệ, và "chú rể" vẫn được mọi người tôn trọng như một người thân trong gia đình.


	
	Mangli, 18 tuổi, và chú chó Sheru - "chú rể" của đám cưới đang được "bố vợ" bế trên tay
Mangli, 18 tuổi, và chú chó Sheru - "chú rể" của đám cưới đang được "bố vợ" bế trên tay

"Đó là một tín ngưỡng được tất cả mọi người tin tưởng và làm theo. Nhiều cô gái được cho rằng vì kết hôn với chó nên thoát khỏi nhiều tai họa, và đang có một cuộc sống hạnh phúc.", cha của Mangli, ông Sri Amnmunda cho biết.

Mặc dù không lấy làm vui vẻ về việc kết hôn với một chú chó, nhưng Mangli cũng cho rằng điều này sẽ giúp gia đình cô đổi vận mệnh, và cô sẽ có thể "lại cưới một người đàn ông và sinh sống hạnh phúc về sau".

Theo người dân trong làng, việc kết hôn này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của Mangli, cô ấy hoàn toàn có thể đám cưới lại lần nữa mà không phải li dị với "chú rể" của mình.