Với sự phát triển chóng mặt của mình, Trung Quốc đang phải đối diện với cuộc "khủng hoảng" về ô nhiễm môi trường.
Công nghiệp, xây dựng, thói quen sinh hoạt... tất cả đã làm cho các nguồn nước, đất và không khí của Trung Quốc đang ngày một tệ đi. Bộ ảnh sau trần trụi và thực tế đến mức, không ai tin nó đang là thực trạng ở một đất nước từng rất xinh đẹp trong quá khứ. Việc ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc đã lên đến mức báo động đỏ, khi bầu không khí tại Bắc Kinh bị xếp hạng ô nhiễm bậc nhất thì nguồn nước ở Trung Quốc vẫn không tránh khỏi tình trạng tồi tệ này. Nhiều sông hồ, nguồn nước ở Trung Quốc bị ô nhiễm nặng, phần lớn là do tác động của con người và tự nhiên mà ra.
Một người đàn ông tươi cười trước một dòng chảy ô nhiễm từ một nhà máy đổ ra sông.
Một người đàn ông này đang giặt đồ tại một khu vực nước bị nhiễm bẩn
Sự ô nhiễm kinh khủng đến mức, cá cũng không thể tồn tại được.
Nhưng họ vẫn đánh bắt cá chết như thường...
Bèo hoặc thứ gì đó đại loại đã phủ kín hoàn toàn màu của nước.

Bức ảnh mô tả về "dòng sông máu" của Trung Quốc

_520x283.jpg)

_520x283.jpg)

_520x283.jpg)
_520x283.jpg)

_520x283.jpg)
Ngoài nguồn nước, thì không khí ở Trung Quốc đang ngày một bị ô nhiễm nặng nề. Khói từ các nhà máy, rồi sương mù dày đặc... khiến cho cảnh quan tràn ngập sự u ám và tăm tối. Thậm chí, bầu không khí tại Bắc Kinh bị xếp hạng ô nhiễm bậc nhất thế giới.

_520x283.jpg)




