Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải thông tin về vụ việc hy hữu xảy ra giữa một cặp vợ chồng từ hồi tháng 2.
Một người họ Vương đến từ Hu Dị, tỉnh Giang Tô đã có hành vi ẩu đả khiến vợ bất tỉnh. Tưởng mình đã quá mạnh tay dẫn đến vợ không qua khỏi nên đã ra đồn công an đầu thú. Sự việc sau đó khiến ai cũng bất ngờ.
Sự việc xảy ra đã lâu nhưng mới đây được truyền thông Trung Quốc đăng tải. (Ảnh: Chụp màn hình)
>> Xem thêm: Cuộc ẩu đả vì chê vợ người ta mập khiến 30 cảnh sát phải ập tới
Vợ tưởng đã qua đời, bất ngờ tỉnh dậy ở ngay đồn cảnh sát
Theo Sina đưa tin, anh Vương và vợ từ khi lấy nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về kinh tế và cuộc sống. Mỗi lần tranh cãi, vợ anh Vương dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm, đồng thời còn động tay, động chân với chồng mình.
Vợ chồng anh Vương đã thường xuyên xảy ra tranh cãi, ẩu đả trong một thời gian dài. (Ảnh minh họa: Sohu)
Anh Vương vẫn luôn cam chịu cho đến ngày 5/2, sự việc nghiêm trọng đã xảy ra. Cặp đôi khi đó lại xảy ra cãi vã và lúc này người chồng “tức nước vỡ bờ” liền có hành vi khiến vợ nằm bất động. Sau một khoảng thời gian, anh Vương thấy vợ không động đậy gì liền nghĩ rằng do mình mạnh tay khiến cô không qua khỏi.
Người chồng sau đó đã dùng xe ba gác chở vợ đến đồn công an để đầu thú hành vi của mình. Thế nhưng trên đường đi, có thể do đường quá gập ghềnh và xóc nảy nên vợ anh Vương đã tỉnh dậy đúng lúc ở trong sân đồn công an.
Anh Vương bên cạnh chiếc xe dùng chở vợ đến đồn công an. (Ảnh: SIna)
>> Đừng bỏ lỡ: Thanh niên bị vợ "cho một trận", khâu 6 mũi vì nấu cơm quên nhấn nút
Người vợ chỉ bị tụt đường huyết
Khi tỉnh dậy, vợ anh Vương hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đồn cảnh sát. Lúc này một người mới đứng ra giải thích cho cô: “Chồng cô định hại cô nên bây giờ anh ta không thể rời đi”.
Người phụ nữ sau đấy đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và giám định. Thì ra do quá xúc động khiến cô bị tụt huyết áp nên mới ngất đi.
Cư dân mạng Trung Quốc thể hiện sự quan tâm trước sự việc hy hữu này. (Ảnh: Chụp màn hình)
Người vợ đã làm đơn không truy cứu trách nhiệm hình sự vì cô nghĩ rằng chồng mình không hề cố ý và cũng không gây ra hậu quả gì. Tuy nhiên, sau đó anh Vương vẫn bị bắt. Vào ngày 22/10, anh chính thức nhận án 2 năm tù giam.
>> Đừng bỏ lỡ: Phẫn nộ vợ chồng hành khách đánh vỡ đầu tài xế chỉ vì... một chú chó
Phía tòa án cho biết đây đã là mức phạt khoan hồng do anh Vương thành khẩn nhận tội và chủ động ra đầu thú. Đây sẽ là một bài học cho bất kỳ ai khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết để tránh “cả giận mất khôn”.
“BỎ QUÊN” VỢ TẠI TRẠM XĂNG, ANH CHỒNG “LÃNH ĐỦ”
Câu chuyện hy hữu này đã xảy ra tại một gia đình người Argentina khi đang đi du lịch tại đất nước láng giềng Brazil.
Chiếc xe gia đình do anh chồng Walter điều khiển đã phải tiến vào trạm xăng trên đường đi để nạp nhiên liệu. Trong lúc đó, cô vợ Claudia đã đến một cửa hàng gần đó mua đồ ăn.
Khi đổ xăng xong, anh Walter “vô tư” lái xe đi tiếp mà không hề nhận ra mình đã bỏ vợ ở lại. Với sự giúp đỡ của cảnh sát, Claudia đã gặp lại được gia đình và ngay lập tức cô tỏ thái độ giận dữ, mắng xối xả anh chồng.