Thủ đô Hà Nội hiện nay được xem là một trong những địa điểm du lịch yêu thích bởi sự cổ kính, những di tích lịch sử đầy giá trị, thu hút khách thập phương đến tìm hiểu. Nơi đây, vẫn còn lưu trữ không ít "chứng nhân" lịch sử chiến đấu vì độc lập, tự do hào hùng của cả một dân tộc.
Trong đó, phải kể đến xác của chiếc máy bay B-52 nằm giữa lòng hồ Hữu Tiệp. Nhìn có vẻ không đẹp mắt giữa một khung cảnh nên thơ nhưng chiếc máy bay này lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với lịch sử của cả một thời đấu tranh vì độc lập, tự do của thế hệ đi trước.
Xác chiếc máy bay B-52 ngay giữa lòng hồ ở Hà Nội cũng là điểm đến lịch sử thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh: Vietnamnet)
Là chứng nhân lịch sử hào hùng
Nhắc về xác chiếc máy bay B-52 này ngay giữa hồ Hữu Tiệp, thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, những người cao tuổi trong tổ dân phố số 8 gần khu vực đều xúc động kể lại những năm tháng chiến đấu oanh liệt trong thời chống đế quốc Mỹ.
Đây chính là chiếc máy bay B-52 đã bị quân đội Việt Nam bắn hạ từ trên không vào đêm 27/12/1972. Một phần của chiếc máy bay này đã rơi xuống hồ Hữu Tiệp và được nhà nước giữ gìn mãi cho đến bây giờ.
Xác máy bay B-52 thời chiến vẫn còn tồn tại giữa lòng hồ Hữu Tiệp, Hà Nội. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)
Hồ Hữu Tiệp còn được gọi là hồ "B-52" vì đây là nơi "an nghỉ" của "pháo đài bay" thiện chiến. (Ảnh: Thanh Niên)
Chiếc máy bay này sau khi bị tên lửa của quân đội Việt Nam bắn trúng đã nổ tung thành nhiều mảnh, phần thân và động cơ đã rơi xuống ngay hồ Hữu Tiệp xanh ngắt. Suốt 48 năm, hình ảnh xác máy bay xù xì này chính là chứng nhân lịch sử cho một chiến tích hào hùng của quân dân Thủ đô Hà Nội trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" vào năm 1972.
Nhắc đến chiếc máy bay này chính là cả một quá khứ chiến đấu anh dũng hào hùng. (Ảnh: Vietnamnet)
>> Xem thêm: Ghé thăm căn nhà số 48 Hàng Ngang - Bác Hồ từng viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập
Địa điểm tham quan du lịch ấn tượng
Xác máy bay B-52 nằm ngay giữa lòng hồ Hữu Tiệp đã tạo nên hình ảnh đối lập và trở thành điểm tham quan gây hiếu kỳ và tò mò với đông đảo du khách có dịp ghé thăm. Chính quyền địa phương cùng mọi người trong tổ dân phố gần hồ luôn đặc biệt quan tâm và giữ gìn kỹ lưỡng địa điểm này một cách cẩn thận.
Xác máy bay B-52 tại hồ Hữu Tiệp được phong di tích lịch sử. (Ảnh: Tiền Phong)
Mỗi một du khách khi đến đây đều được nghe kể lại những năm tháng khói lửa, chiến đấu quyết liệt của quân dân Thủ đô Hà Nội. Thành quả bắn hạ những chiếc máy bay B-52 - được xem là "pháo đài" hiện đại và có lực sát thương bậc nhất lúc bấy giờ - không chỉ là chiến tích oai hùng mà còn là niềm tự hào trong quá khứ mà khi nhắc lại vẫn khiến bao người ngưỡng mộ.
Đây cũng là một trong những nơi tham quan thu hút du khách thập phương ghé thăm. (Ảnh: VOV)
>> Đừng bỏ lỡ: Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 là giỗ của vị vương nào trong 18 đời Hùng Vương?
Thân máy bay xuất hiện... cây lộc vừng
Bên cạnh chiến tích hào hùng về chiếc máy bay B-52 được bắn hạ, rơi xuống hồ Hữu Tiệp, điều kỳ diệu thu hút sự quan tâm chính là trên thân của di tích này lại có sự sinh sôi, phát triển của một...cây lộc vừng.
Du khách khi thấy hiện tượng kỳ lạ này cũng không khỏi bất ngờ. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)
Mặc dù không có đất đai sinh trưởng mà chỉ mọc từ kim loại nhưng cây lại phát triển khá tốt, xuyên qua cả khe hở giữa chiếc máy bay. Hình ảnh lộc vừng nở hoa giữa xác máy bay B-52 lạ thường này đã trở thành biểu tượng và từng tốn không ít giấy mực của báo chí truyền thông trong nước và mang đến những ý nghĩa đặc biệt.
Cây lộc vừng nở hoa giữa điều kiện không có đất đai sinh trưởng như mang ý nghĩa về một khát vọng hoà bình. (Ảnh: Vietnamnet)
>> Có thể bạn chưa biết: Là con cháu họ Nguyễn: Bạn có thắc mắc tại sao người Việt nhiều họ Nguyễn hay không?
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di tích lịch sử vẫn còn ở lại như một lời nhắc nhở đến thế hệ mai sau đừng quên đi những hy sinh, gian khó của đời trước đã bỏ ra vì nền độc lập, tự do đang có. Xác máy bay B-52 ngay giữa lòng hồ Hữu Tiệp chính là mang một phần ý nghĩa ấy. Hình ảnh cây lộc vừng nở hoa giữa xác chiếc máy bay suốt nhiều năm đã đem lại sự tò mò, hiếu kỳ và trầm trồ với đông đảo du khách ghé thăm.
Thông tin từ: Vietnamnet, An Ninh Thủ Đô
Dấu mốc vàng son của quân dân thủ đô cùng chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
Năm 1972, giữa cuộc kháng chiến chống đế quốc đang đi đến những giai đoạn quyết liệt, quân và dân Thủ đô Hà Nội còn phải tiến vào trận đánh với cuộc tập kích trên không vào miền Bắc Việt Nam.
Trong cuộc tập kích này, "pháo đài bay" hiện đại, thiện chiến, có sức tàn phá ghê gớm lúc bấy giờ là B-52 đã được sử dụng ném bom xuống miền Bắc suốt 12 ngày đêm.
Bằng tinh thần quả cảm, chiến đấu đến cùng, "pháo đài bay" thiện chiến ấy đã bị bộ đội phòng không không quân Việt Nam bắn hạ hàng loạt với tổng cộng lên đến 34 chiếc máy bay, trong đó có 8 chiếc bị bắn rơi tại Hà Nội.
Chiếc máy bay B-52 bị rơi tại hồ Hữu Tiệp chính là một trong những chiến tích hào hùng đó.
Sau chiến lược tập kích thất bại này, Mỹ đã chịu ngồi đàm phán và cùng ký kết Hiệp định Paris năm 1972, kết thúc chiến tranh tại Việt Nam.