Tết và nỗi ám ảnh làm tóc: Ngồi "mòn mông" 5-6 tiếng để nhận cái kết đắng nghét

14:50 23/01/2019

“Tết đến cái gì cũng phải mới!” và đây chính là 1001 cái kết “dở khóc dở cười” cho hội chị em đi làm “quả” tóc mới ăn Tết. Và làm đẹp chưa bao giờ là sai cho đến khi nhìn thấy những bộ tóc đáng để “té ngửa” này!

Có một sự thật là, cứ mỗi độ xuân về, kiểu tóc xoăn lại lên ngôi. Năm nào cũng vậy, cứ tầm thời gian này, các tiệm làm tóc lại đông nghịt người ra kẻ vào, các chị em bày tỏ niềm mong muốn “tậu” về mái tóc xoăn thật lung linh để ăn Tết cho “ngon”.

Nhưng đời lại thường không như mơ, từ yêu cầu: “Làm cho em/cho chị/cho mình/… kiểu xoăn mì tôm, xoăn bồng bềnh, xoăn sóng,…”, cuối cùng kết quả là xoăn xù, xoăn tít hoặc xoăn thì có xoăn, nhưng chẳng biết xoăn kiểu gì. Ngồi 4, 5 tiếng đồng hồ còng cả lưng nhưng nhìn “quả” đầu sau uốn thật chỉ muốn khóc thét. Đó là chưa kể giá tiền mùa Tết cũng “chém ngọt” hơn ngày thường mà thành phẩm nhận được đau lòng thế đấy.


Là vì mình không đẹp như người ta hay do thợ làm tóc thiếu tâm. Thật sự chẳng biết gọi đây là kiểu gì nữa. Có ai biết không, nói cho mọi người nghe với!
Là vì mình không đẹp như người ta hay do thợ làm tóc thiếu tâm. Thật sự chẳng biết gọi đây là kiểu gì nữa. Có ai biết không, nói cho mọi người nghe với!


Cái này cũng có thể gọi là lúc mới làm và sau khi xả tóc lần đầu tiên. Xoăn không xoăn, cúp không cúp, cái này chẳng phải thợ không có tâm mà chính xác là không có nghề.
Cái này cũng có thể gọi là lúc mới làm và sau khi xả tóc lần đầu tiên. Xoăn không xoăn, cúp không cúp, cái này chẳng phải thợ không có tâm mà chính xác là không có nghề.


Ngồi cả buổi để trả tiền cho mái tóc vừa hư, vừa xơ. Cái này thì chỉ có thể: “Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu”, còn hơn ngồi dưỡng chưa biết bao giờ phục hồi lại như xưa. Chỉ có cắt phăng đi hết là nhanh nhất!
Ngồi cả buổi để trả tiền cho mái tóc vừa hư, vừa xơ. Cái này thì chỉ có thể: “Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu”, còn hơn ngồi dưỡng chưa biết bao giờ phục hồi lại như xưa. Chỉ có cắt phăng đi hết là nhanh nhất!


Ý tôi là xoăn sóng nhẹ như hình, nhưng anh ấy lại khuyến mãi “tô mì tôm”.
Ý tôi là xoăn sóng nhẹ như hình, nhưng anh ấy lại khuyến mãi “tô mì tôm”.


Quả đầu này ăn Tết hết ý đấy nhỉ các chị em!
Quả đầu này ăn Tết hết ý đấy nhỉ các chị em!


Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không khá hơn được.
Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không khá hơn được.

Câu chuyện làm tóc ăn Tết của chị em chắc chắn đến đây vẫn chưa phải là hồi kết đâu. Nếu bạn cũng từng trải qua hay chứng kiến một “quả” đầu không thể “cạn lời” hơn như thế thì hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

(Ảnh: Hóng, Tổng hợp)