Đám tang Chí Tài đã để lại bao nỗi bàng hoàng và tiếc thương với khán giả. Tuy nhiên, mọi người cũng rất lo lắng cho vợ anh. Mới đây, khán giả thấy được chị bé Heo đã tươi tỉnh hơn, gặp gỡ và chụp nhiều khung ảnh vui vẻ bên những người thân.
Phương Loan đi sinh nhật các cháu.
>>> Bài viết liên quan: Chị bé Heo đi viếng nhạc sĩ Lam Phương, đôi mắt vẫn buồn thấy rõ
Chị bé Heo nhí nhố bên người thân
Mới đây nhất, trên trang cá nhân một người bạn của vợ chồng Chí Tài đã đăng tải loạt khoảnh khắc họ tổ chức sinh nhật cho con tại nhà riêng. Vì tình hình dịch bệnh ở Mỹ nên mọi hoạt động được diễn ra gói gọn tại nhà. Theo đó, chị bé Heo đã cùng diện trang phục tông đỏ đồng điệu và tham gia với mọi người.
Hiếm hoi lắm khán giả mới thấy nụ cười trên môi của Phương Loan. Vợ cố nghệ sĩ tết tóc 2 chùm khá trẻ trung, nhí nhố tạo dáng bắn tim, vui vẻ bên những người thân. Nhìn những hình ảnh này thì người hâm mộ phần nào yên tâm hơn về tinh thần của chị. Ai cũng sợ nữ ca sĩ buồn bã vì đang phải sống một mình, mỗi ngày nhìn cảnh vật xung quanh lại nhớ đến ông xã.
Đã rất lâu mọi người mới thấy Phương Loan tươi tắn.
Chị hòa chung không khí vui vẻ với mọi người.
So với độ tuổi thật U60 thì vợ Chí Tài trẻ trung hơn.
Cả hội cùng diện áo đỏ, tạo dáng bắn tim.
>>> Bạn xem chưa: Xót xa trước cảnh chị bé Heo mang tro cốt Chí Tài đặt ở nơi yên nghỉ
Vợ mong cuối tuần đi thăm Chí Tài
Sau khi đưa tro cốt chồng yên nghỉ, Phương Loan có một thời gian ổn định tinh thần trước khi trở lại công việc. Giờ đây, chị đi làm cả tuần và mong đến ngày nghỉ để có thể đạp xe ra nơi nghĩa trang thăm tro cốt ông xã. Thỉnh thoảng, người thân vô tình đến đây đều thấy chị bé Heo đã ở đó và gương mặt sưng, đôi mắt lại đỏ hoe vì nhớ thương Chí Tài. Đôi lúc chị đã cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt.
Đến thăm anh, khi nào vợ cũng rơi nước mắt.
"Don à, Bé Heo mới đi làm về. Nhanh thật ngày mai là thứ sáu rồi. Đi làm công việc bận rộn đỡ suy nghĩ, nhưng đôi lúc cũng ngồi khóc một mình trong lúc làm việc. Cũng may bây giờ đi làm ai cũng đeo khẩu trang nên mình có khóc cũng không ai thấy", lời chị bé Heo tâm sự với bạn.
>>> Xem thêm: Ra thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài, đôi mắt chị bé Heo vẫn sưng húp
Dù biết rằng cú sốc này quá lớn, rất lâu để có thể quên đi kỉ niệm 30 năm qua với chồng nhưng khán giả vẫn luôn mong Phương Loan mạnh mẽ hơn, tinh thần sớm ổn định để có thể sống vui vẻ những ngày vắng anh.
Ảnh: FBNV
VỢ ĐAU LÒNG GHI LỜI CUỐI CÙNG CHO CHÍ TÀI
Hơn nửa năm xa cách anh vì dịch bệnh, chị bé Heo còn mong năm 2021 sẽ về hẳn Việt Nam sau khi nghỉ hưu ở nước ngoài để cận kề ông xã nhưng nào ngờ mọi mong muốn đành phải bỏ lỡ. Lúc Chí Tài về lại Mỹ chỉ còn là cơ thể không còn cử động.
Chị bé Heo ghi những lời cuối cho Chí Tài mà ai cũng xót xa: "Ông xã của em. Mỗi lần bé Heo hỏi anh thương em nhiều như thế nào, anh hay bảo anh thương em rộng lớn như bầu trời và nhiều như những vì sao. Em sẽ không bao giờ quên lời nói của anh. Bây giờ, anh đã được về thiên đàng với Chúa. Mỗi lần nhìn bầu trời, em như sẽ thấy anh đang nhìn xuống em. Và khi đêm về, em nhìn lên các vì sao. Em biết anh đang mỉm cười và nói anh thương bé Heo của anh mỗi ngày".
Xem thêm tại đây!