Chỉ vì cậu con trai quá "ám ảnh" công viên kỷ Jura cũng như những chú khủng long sống trong rừng rậm mà bà mẹ 3 con này đã quyết định tự tay thiết kế một thiên đường rừng nhiệt đới để chiều lòng cậu út. Với số tiền chỉ vỏn vẹn 280 bảng Anh, tương đương 8,5 triệu đồng, phòng ngủ của cậu bé đã được hô biến thành một công viên khủng long thực sự.
Con trai bị "ám ảnh" bởi khủng long, mẹ tự tay thiết kế phòng ngủ theo phong cách rừng rậm
Câu chuyện xảy ra ở Manchester khiến nhiều người không khỏi tò mò muốn biết động lực từ đâu mà bà mẹ 39 tuổi có tên Stacey Jones này lại có thể tự tay mình thiết kế cho con trai út phòng ngủ độc nhất vô nhị với giá "rẻ bèo". Được biết, cậu út nhà Stacey có niềm đam mê tuyệt đối với những chú khủng long nên người mẹ đã vận dụng hết những kinh nghiệm sáng tạo để cho ra đời một sản phẩm phòng ngủ mới toanh.
Bà mẹ Stacey Jones và căn phòng trước khi được hô biến.
Những vật liệu mà Stacey sử dụng thực sự có giá trị siêu vừa tiền mà lại còn có thể tái sử dụng nhiều lần nếu cần. Biết cách lựa chọn "concept" phù hợp, phòng ngủ của cậu bé được bao phủ bởi một màu xanh của cỏ cây, hoa lá, mang đậm phong cách rừng rậm. Đây cũng không chỉ là một cánh rừng đơn thuần mà khắp nơi trong căn phòng nhỏ này cũng đều có dấu chân của khủng long, điều làm cho cậu bé thích thú nhất. Từ chăn gối, đồ chơi, kệ tủ...tất cả đều được bà mẹ khéo léo cho khủng long dừng chân "vi hành".
>> Xem ngay: Chú khủng long bị đánh ngồi bẹp ở góc phố rất đáng thương
Tự làm từ A-Z, bà mẹ 39 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá sáng tạo
Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ căn phòng này được thiết kế bởi một nhóm người có tay nghề trang trí, sáng tạo nội thất, thế nhưng ít ai có thể ngờ rằng chỉ với hai bàn tay trắng có giá trị 8,5 triệu đồng, Stacey đã làm nên một điều "kì tích" và là món quà vô giá đối với cậu út. Lên ý tưởng là một chuyện nhưng tự tay mình thực hiện theo đúng như hình dung thiết kế thì lại là một chuyện khác. Stacey đã tự tin làm tốt ước nguyện của cậu út với ngân sách eo hẹp khiến nhiều bà mẹ ngưỡng mộ và mong muốn đuọc học hỏi.
Tự tay thiết kế dù chỉ là một cọc tre hay một ngọn lá, Stacey đã mang đến niềm hạnh phúc cho con trai bé bỏng.
Sơn tường, vẽ trên tường và dán lên tường decal cũng như những hình ảnh sống động về công viên kỷ Jura góp phần biến căn phòng trở nên đúng chất rừng xanh hơn. Ngoài ra, bà mẹ này cũng tận dụng cả những thanh gỗ để làm biển chỉ đường y như thật cho cậu nhóc. Thay vì phải tốn hàng chục triệu đồng cho những vật dụng đắt đỏ thì Stacey chỉ cần bỏ tiền ra mua từng nguyên vật liệu nhỏ về và tự mình lắp ráp theo đúng sở thích của con trai. Tất cả những vật liệu đều được Stacey tính toán kĩ càng khả năng ứng dụng của chúng là bao nhiêu phần trăm khi đưa vào căn phòng nhỏ.
>> Xem ngay: Phát hiện "công viên khủng long" đời thực ở Úc
Với 8,5 triệu đồng để trùng tu lại toàn bộ căn phòng thì cần chuẩn bị những gì?
Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy ngưỡng mộ bà mẹ Stacey khéo tay còn những đứa bé thì ghen tị với cậu út vì có căn phòng tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Nếu tự mình mày mò và biết cách kết hợp những đạo cụ, vật dụng rẻ tiền lại với nhau thì chắc chắn ông bố bà mẹ nào cũng có thể dễ dàng hô biến căn phòng của con thành một công viên đầy sắc màu. Theo Stacey thì cô đã chuẩn bị những vật dụng sau để biến căn phòng trở thành thiên đường khủng long cho con trai:
- Gối ôm hình Dino loại lớn: 75 nghìn
- Miếng dán hình hang động: 150 nghìn
- Ga trải giường: 270 nghìn
- Đầu T-rex treo tường: 210 nghìn
- Thảm lá: 240 nghìn
- Tủ có ngăn kéo đầu giường: 450 nghìn
- Bàn cạnh giường ngủ được mua ở cửa hàng từ thiện: 150 nghìn
- Cây cối: 600 nghìn
- Miếng dán tường, sàn nhà có hình dấu chân Dino: 150 nghìn
- Khung giường: 2,4 triệu
- Thảm trải sàn: 600 nghìn
- Vòng hoa treo trên giường: 60 nghìn
- Đèn dây treo giường: 60 nghìn
- Sơn tự vẽ tường: 840 nghìn
- In tranh dán tường: 450 nghìn
- Máy cắt tỉa: 90 nghìn
- Kệ tủ treo tường: 210 nghìn
- Biển hiệu chỉ dẫn bằng gỗ: 120 nghìn
- Vật dụng để ném: 120 nghìn
Những vật dụng để thiết kế nên căn phòng này thực sự cũng không quá khó và đắt để có nó trong tay đâu.
Ngoài ra còn một số vật liệu đi kèm như dao, kéo, hồ, đinh gắn, giỏ cây và bảng gỗ Stacey cũng tận dụng mua ở những nơi rẻ nhất. Thay vì phải bỏ ra 1,2 triệu chỉ để mua mô hình khủng long bé bằng lòng bàn tay thì Stacey mất duy nhất 180 nghìn cho việc hoàn thành giấc mơ của con trai. Những lời khuyên của bà mẹ 3 con chính là đừng mua những thứ quá đắt đỏ trong khi có thể tự mình chế tạo ra nó.
>> Xem thêm: Ông bố hóa trang khủng long đợi con đi học về và cái kết đắng
Việc lựa chọn từng vật liệu một của bà mẹ 39 tuổi này đã khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ vì chẳng ai có đủ kiên nhẫn tự tay làm từ A-Z cho con một căn phòng đậm chất rừng rú như thế này. Tiết kiệm được kha khá tiền, cách chi tiêu cũng như sáng tạo của Stacey đã mang đến một thành quả không chỉ khiến những đứa trẻ ghen tị mà còn làm cho nhiều phụ huynh khâm phục. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bàn tay khéo léo của bà mẹ này?
Ảnh: Stacey Jones
Thông tin từ DailyMail
Cùng đón đọc những tin tức mới nhất trên YAN nha!
"Chóng mặt" với chú khủng long T-rex đang khiến cư mạng phát "sốt"
Mặc dù ở thời đại này, người ta chỉ nhắc đến khủng long như một loài động vật đã tuyệt chủng và khá mơ hồ, thế nhưng sự xuất hiện của nó trên phim ảnh, phim hoạt hình vẫn gây sốt trong mắt những khán giả. Ở đâu có hình nộm khủng long là ở đó người ta lại thấy hào hứng và bàn tán rất sôi nổi về "hình nhân" này. Chú khủng long T-rex "bỏ trốn" tại nước ngoài đã khiến cộng đồng mạng phát "sốt" truy tìm ráo riết khắp mọi nơi.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!