Chết cười với muôn kiểu sợ hãi đi trên cầu kính

15:18 14/07/2016

Muốn thử cảm giác mạnh những vị khách quyết tâm đi trên chiếc cầu bằng kính xây dựng trên vực sâu muôn trượng nhưng kết quả khiến họ khóc thét vì hối hận.

Nằm trong Công viên địa chất Shiniuzhai, chiếc cầu bắt ngang đỉnh ngọn núi Stone Buddha với công viên Shiniuzhai có chiều dài gần 300 mét, ở độ cao 180 mét là chiếc cầu treo được làm bằng kính dài nhất thế giới, bên dưới là vực sâu muôn trượng.

Chết cười với muôn kiểu sợ hãi đi trên cầu kính


Bên dưới cầu là vực sâu muôn trượng.
Bên dưới cầu là vực sâu muôn trượng.

Chiếc cầu không chỉ là địa điểm tham quan du lịch ngắm cảnh mà còn là nơi để cho những vị khách muốn thử cảm giác mạnh và chứng minh mình không sợ độ cao. Đã có nhiều vị khách dám "thử thách" can đảm thế nhưng kết quả khiến người ta được một trận cười đau bụng trước những biểu cảm kinh hãi vô cùng khó đỡ.


Sợ đến bủn rủn chân tay không đi nổi luôn rồi, đành phải nhờ bạn kéo giùm thôi.
Sợ đến bủn rủn chân tay không đi nổi luôn rồi, đành phải nhờ bạn kéo giùm thôi.


Bấu víu vào nhau cùng vượt gian khổ.
Bấu víu vào nhau cùng vượt gian khổ.


Hu hu không muốn thử nữa, tui muốn về nhà với vợ cơ.
Hu hu không muốn thử nữa, tui muốn về nhà với vợ cơ.

Chết cười với muôn kiểu sợ hãi đi trên cầu kính


Khóc không được mà cười cũng không xong.
Khóc không được mà cười cũng không xong.

Chết cười với muôn kiểu sợ hãi đi trên cầu kính


Từng bước chậm chậm bước qua cầu gương.
Từng bước chậm chậm bước qua cầu gương.


Buông tay anh ra cho anh thể hiện và rồi...
Buông tay anh ra cho anh thể hiện và rồi...


Em trót dại xin mọi người tha cho em, lần sau không dám thi gan nữa đâu.
Em trót dại xin mọi người tha cho em, lần sau không dám thi gan nữa đâu.


Nhắm mắt nhờ người dắt đi cho an toàn.
Nhắm mắt nhờ người dắt đi cho an toàn.


Chỉ có nằm xuống mới giảm bớt nỗi sợ.
Chỉ có nằm xuống mới giảm bớt nỗi sợ.


Cứu với, em còn muốn sống lâu dài với kiếp chó.
Cứu với, em còn muốn sống lâu dài với kiếp chó.

(Nguồn ảnh: Internet)