Đôi khi những chú thú cưng cứ thích chạy khỏi ngôi nhà ấm cúng để ra ngoài chơi, thế nhưng khi chúng ta đóng cửa lại, chúng lại tỏ những thái độ ân hận muốn được vào nhà với "chăn ấm nệm êm"
Nhìn cho kĩ coi có ai ở nhà không nha mấy chế.
Không mở là tui đập kính vô đó nha, đừng hối hận nha.
Có ai ở nhà không? Lịch sự gõ cửa nãy giờ sao không ai ra mở là sao?
Những con người ngu ngốc kia, tui đi rồi thì đừng có khóc mà đi tìm nha.
Hu hu người nông dân phải làm sao đây?
Làm ơn chú ý đến tui dù chỉ một chút có được không?
Trời ơi trong đó ăn chơi linh đình còn mình thì phải đứng canh cửa.
Cho bé vô đi, con công sắp ăn thịt bé rồi nè.
Mau mở cửa đi, cánh tay sắp không chịu nỗi nửa rồi nè.
Hello, tụi tui là hàng xóm mới, cho vô uống chén trà được không?
Mở cửa đi, tôi mang cho bạn bữa trưa nè.
Sắp bị đóng băng thành tượng mèo tuyết rồi nè.
Á, ngoài đây có thứ khủng khiếp lắm, mau mở cửa.
Tui chỉ mặc một cái áo khoác thôi, mở cửa cho tui vô lấy cái quần.
Tui là con nhện-mèo, xem xiếc xong rồi nhớ mở cửa cho tui nha.
Hi sinh mặt chó để làm mặt heo chọc cười thiên hạ.
Mở cửa ra, bạn tui tới thăm sao nhốt ở ngoài, kì quá à.
Còn không cho tui vô nhà là tui gọi điện báo cho Hội cứu trợ động vật tới bắt hết các người.
Đứng chờ lâu quá nên ngồi nghỉ mệt một chút đó mà.
Không cần phiền người ta mở cửa đâu, "tự lực cánh sinh" cũng được mà.
Những chú thú cưng biểu cảm siêu đáng yêu thế này thì làm sao có người chủ nào nỡ nhốt ở bên ngoài phải không nào.
(Nguồn ảnh: boMb01.com)