Chelsea 1-3 Atletico: Mourinho thua đau tại sân nhà

09:45 01/05/2014

Atletico đã cho thấy họ còn giỏi hơn Chelsea rất nhiều trong khả năng phòng ngự phản công, khi đánh bại CLB Anh với tỷ số 3-1 vào rạng sáng nay. Thầy trò HLV Diego Simeone rất xứng đáng so tài cùng Real Madrid trong trận chung kết Champions League mùa này.

       Mourinho đã không thể đưa Chelsea vào chung kết

Đúng như dự báo, trận đấu diễn ra chặt chẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi cả hai đội đều không dám mạo hiểm. Trong thế trận giằng co, Atletico bất ngờ có tạo được cơ hội vô cùng nguy hiểm ở phút thứ 4, khi Koke dứt điểm táo bạo bên cánh trái, bóng đi cầu âu qua tầm với của thủ thành Schwarzer, nhưng lại đập xà ngang. 

Thế trận tiếp tục diễn ra rất chắc chắn và căng thẳng. Tuy nhiên, Atletico chơi tích cực hơn khi vẫn dâng cao đội hình khi có cơ hội tấn công. Vì vậy, họ tạo được nhiều pha vây hãm khung thành hơn, song những Diego Costa hay Koke đều không xuyên phá được hàng thủ dày đặc Chelsea.

Dẫu vậy, Chelsea lại là đội vượt lên dẫn trước. Azpilicueta xuất hiện đón đường bóng bật ra từ một pha đột phá của Willian bên cánh phải, trước khi căng ngang cho Fernando Torres đệm bóng rất căng ghi bàn.

      Torres ghi bàn mở tỷ số trận đấu

Atletico đã được thử lửa rất nhiều ở mùa này. Họ đã từng vượt qua rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thầy trò HLV Simeone không hề nao núng. Họ vẫn bình tĩnh thi đấu, dần đẩy cao đội hình. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, CLB đang dẫn đầu La Liga đã có bàn gỡ hòa 1-1. Tiago bấm bóng đầy cảm giác cho Juanfran băng xuống bên hành lang phải, rồi chuyền vào cho Adrian đệm bóng chính xác. 

Tưởng như Atletico sẽ co về phòng ngự ở hiệp 2, khi mà tỷ số 1-1 sẽ giúp họ đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Simeone rất cao tay. Ông chỉ đạo học trò dâng cao đội hình, chơi pressing toàn sân, nhằm không cho Chelsea kiểm soát bóng. Để rồi, họ lại chính là đội chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đội chủ nhà. 

Với thế trận áp đảo, Atletico được hưởng quả phạt penalty ở phút 59, sau khi Eto'o phạm lỗi với Costa trong vòng cấm. Chính tiền đạo gốc Brazil đã thành công trên chấm 11m với cú sút tung nóc lưới rất quyết đoán.

Đến lúc này, Chelsea mới dốc toàn lực tấn công. Nhưng Atletico lại là một siêu chuyên gia trong khả năng chống sức ép. Chelsea không thể có được bàn rút ngắn tỷ số, dù David Luiz đã từng đánh đầu dội xà ngang ở phút 65. Do quá nôn nóng lên tấn công, họ còn để lộ quá nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Với một CLB giỏi tận dụng thời cơ như Atletico, đương nhiên không bỏ qua cơ hội kết liễu đối thủ. Bàn thắng thứ 3 của Rojiblancos đến ở phút 72. Hậu vệ phải Juanfran lại dâng rất cao để đón đường treo bóng, rồi căng ra cho Arda Turan lập công với 2 cú dứt điểm liên tiếp.

Diego Costa (trái) đã tỏa sáng tại Stamford Bridge

Đến lúc này, Atletico mới chủ động rút quân. Với khả năng phòng ngự áp sát và kín kẽ, họ đã không khó khiến Chelsea bất lực và bảo toàn chiến thắng 3-1, để giành vé vào chung kết một cách rất xứng đáng.

    Các cầu thủ Chelsea lặng lẽ trước niềm vui của Atletico Madrid

Vào 1h45 ngày 25/5, tại Lisbon, trận chung kết Champions League 2013/14 sẽ diễn ra giữa hai đội bóng cùng thành phố là Atletico Madrid Real Madrid. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này, hai đội bóng cùng 1 thành phố góp mặt ở trận đấu cuối cùng. 

 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole (Eto'o, 54'); Azpilicueta, Luiz, Ramires, Willian (Schuerrle, 77'), Hazard; Torres (Demba Ba, 67')

Atletico: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe; Turan (C.Rodriguez, 84'), M. Suarez, Tiago, Koke; Adrian (Raul Garcia, 66'), Diego Costa (Sosa, 76').

 

HLV hai bên nói gì sau trận Chelsea 1-3 Atletico?

Theo chân Real Madrid, một đại diện khác của Tây Ban Nha là Atletico Madrid cũng giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2013/14 một cách thuyết phục. Sau thắng lợi ấn tượng 3-1 của Atletico trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge vào đêm qua, HLV hai đội đã chia sẻ những gì với báo giới?

    HLV Mourinho chúc mừng đồng nghiệp Simeone

Mặc dù đội nhà phải dừng bước trước trận chung kết, HLV Jose Mourinho bên phía Chelsea lại không tỏ ra quá thất vọng. “Real mạnh hơn Bayern Atletico cũng đá hay hơn Chelsea, họ xứng đáng giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng. Tôi cần phải tôn trọng đội bóng đã loại được Chelsea khỏi Champions League”, HLV Mourinho mở đầu cuộc phỏng vấn.

“Thực tế, hiệp một đã diễn ra cân bằng. Atletico không quá vượt trội cho tới khi họ được hưởng quả penalty. Sau thời khắc quan trọng ấy, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn khi Atletico nắm lợi thế quá lớn trong tay”. 

“Hôm nay Thibaut Courtois đã chơi rất hay và có một pha cứu thua không tưởng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là Atletico sở hữu một tập thể đồng đều, họ mạnh trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Theo tôi, Diego Simeone không cần phải vô địch Champions League để chứng minh ông ấy là một HLV hàng đầu”, cựu HLV Real nói tiếp.

Thibaut Courtois có một pha cứu thua không tưởng.

Về phần mình, HLV Diego Simeone rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Atletico, đặc biệt là tiền vệ Koke. “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong hiệp 2 khi đọ sức với một đối thủ rất mạnh. Cầu thủ được tôi đánh giá cao nhất ngày hôm nay là Koke, cậu ấy không bị cuốn theo lối chơi của đối phương và đã giải quyết tốt trận đấu theo cách của riêng mình”, HLV Simeone chia sẻ.

Nói về người đồng nghiệp Mourinho và trận chung kết với Real, chiến lược gia người Argentina cũng cho biết thêm: "Mourinho đã nói gì với tôi ư? Tôi sẽ giữ điều đó cho riêng mình và chỉ có thể bật mí một chút là những lời mà Mourinho nói rất dễ nghe. Bạn muốn biết Atletico sẽ làm thế nào để hạ gục Real à? Bây giờ tôi không quan tâm đến chuyện đó và chỉ nghĩ về trận đấu sắp tới với Levante mà thôi”.

 

Champions League: Thành Madrid đi vào lịch sử

Với việc Atletico vượt qua Chelsea ở bán kết thì trận chung kết Champions League năm nay sẽ là cuộc nội chiến Madrid, giữa Real và Atletico.

Madrid đã đi vào lịch sử như là thành phố đầu tiên có hai đội bóng cùng góp mặt trong trận chung kết Champions League.

Như vậy, trong lịch sử Champions League, đây sẽ là lần thứ 5, trận chung kết là chuyện nội bộ của một quốc gia, sau các mùa 2012/13 (Đức), 2007/08 (Anh), 2002/03 (Italia) và 1999/2000 (Tây Ban Nha). Đáng nể hơn khi Madrid đã đi vào lịch sử như là thành phố đầu tiên có hai đội bóng cùng góp mặt trong trận chung kết Champions League.

Đây là vinh dự rất lớn cho Madrid. Bởi tại châu Âu, có rất nhiều thành phố sở hữu nhiều đội bóng mạnh. Như London Chelsea, ArsenalMilano Milan Inter. Tuy nhiên, chưa bao giờ những thành phố đó có 2 đội bóng cùng xuất hiện trong trận chung kết cấp CLB danh giá nhất lục địa già như Madrid vừa làm được.

Trở lại với trận chung kết vào ngày 25/5 sắp tới, Real dù được đánh giá cao hơn nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng để họ hạ gục được người hàng xóm. Ở cả 2 trận derby Madrid ở La Liga năm nay, Real đều không thắng được đội bóng cùng thành phố. Còn ở trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa trước, Atletico Madrid cũng hạ Real 2-1 để đăng quang. Lần này, kịch bản có lặp lại?