Ai bảo vào năm học mới là bạn phải gác lại niềm đam mê của mình và những cuộc vui cùng đám chiến hữu? Chắc chắn đó không phải là những suy nghĩ của Dew Dude bởi những bạn trẻ ấy luôn biết cách để “cháy cùng đam mê” một cách đầy khí phách. Cùng khám phá những cách riêng của Dew Dude để thỏa khí phách trong năm học mới nhé!
Sau giờ lên lớp: tại sao không?
Nếu ai đã từng gặp Hoàng Nhiệm (lớp 11A2 - THPT Vạn Hạnh, TP.HCM) thì chắc đều không thể quên được ấn tượng về chàng với ngọn lửa đam mê hừng hực dành cho bộ môn BMX mạo hiểm. Nhiệm hào hứng bật mí về bí quyết thỏa khí phách của mình và bạn bè: “Bước vào năm học mới thì sao chứ, bọn mình vẫn tụ tập “ngon” với nhau sau giờ học để cùng nhau chia sẻ niềm đam mê chung của cả nhóm. Những động tác xoay vòng mạo hiểm còn không làm bọn mình chùn bước nữa là chỉ một chút vướng mắc về thời gian!”.
Ngoài giờ học, nhóm bạn của Nhiệm vẫn thường tụ tập để thử thách bản thân mình cùng chiếc xe BMX vượt qua những “chướng ngại vật” đầy khí phách.
Hoàng Nhiệm (giữa) cho biết cứ đều đặn mỗi tuần 3 buổi, cậu và nhóm bạn lại tụ dành 1 tiếng sau giờ lên lớp để thỏa niềm đam mê với bộ môn BMX mạo hiểm.
Với Nhiệm, đã là những Dew Dude “chính hiệu” thì phải luôn duy trì ngọn lửa quyết tâm thực hiện niềm đam mê, bởi chiến thắng chỉ đến khi được thường xuyên rèn luyện.
Khác với Nhiệm, Quyền Hưng (lớp 12A4 trường THPT Nguyễn Hữu Huân) lại dành khoảng thời gian sau giờ lên lớp của mình và bạn bè cho bộ môn nghệ thuật Graffiti. Tuy không mạo hiểm, gay cấn nhưng việc quan sát và thể hiện lại cuộc sống hàng ngày dưới những góc cạnh và màu sắc khác nhau cũng là một thử thách đầy hấp dẫn để để Hưng và nhóm bạn chinh phục. “Không giống như những bộ môn X-games khác mà Dew dude theo đuổi, Graffiti đòi hỏi một cái “chất” ngầm và không cần thể hiện ồn ào, bởi tất cả bản lĩnh, khí phách của mình đều được in dấu rõ trong từng bức vẽ” - Hưng chia sẻ.
Theo Quyền Hưng (áo kẻ), Graffiti là bộ môn đòi hỏi một cái “chất” ngầm.
Cậu và những người bạn luôn dành khoảng thời gian sau giờ học để cùng nhau tạo nên những tác phẩm đẹp mắt đầy cá tính mạnh mẽ.
Sảng khoái hơn, học tốt hơn
Một trong những lý do khiến Dew Dude không thể “bỏ phí” thời gian sau giờ lên lớp đó là những hoạt động này chính là “phương thuốc” hiệu quả khiến cơ thể khỏe khoắn, mọi mệt mỏi căng thẳng sau giờ học cũng tan biến nhanh chóng. Lý giải cho điều này, Đăng Khoa (lớp 11A2 trường dân lập quốc tế Việt Úc) - một skater cho biết: "Mọi người vẫn nghĩ là tan học xong mà còn chạy nhảy nữa thì càng mệt mỏi thế nhưng chỉ có ai từng tận hưởng cảm giác máu chảy rần rật trong huyết quản khi cùng chiếc ván bay trong không trung, hay thử sức trên những đường trượt gồ ghề cùng đồng đội rồi cùng nhau uống ừng ực từng chai Mountain Dew đầy sảng khoái mới biết nó “sướng” như thế nào. Cơ thể được “tập luyện” hết cỡ khiến những mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học biến đâu mất hết luôn”.
Sau giờ lên lớp là thời điểm để Khoa cùng bạn bè “xõa” hết mình trên chiếc ván trượt “cạ cứng”.
Khoa cho biết những giờ chơi thú vị này không chỉ khiến “tình đồng đội” giữa cậu và bạn bè thêm gắn kết...
...mà còn khiến những căng thẳng, mệt mỏi sau giờ học bay biến đâu mất, giúp Khoa cùng bạn bè có thêm thể lực và tinh thần để học tập tốt hơn.
Tan trường, thỏa khí phách Đừng ngần ngại, hãy sống thỏa khí phách và thể hiện bản lĩnh qua những hành động đầy đam mê cùng đám bạn. Và đừng quên mang theo người bạn đồng hành Mountain Dew trong ba lô, loại thức uống với hương vị citrus độc đáo mang đến cảm hứng bứt phá, khiến bạn sống trọn đam mê một cách đầy hứng khởi. |