Mặc kệ trời mưa như trút nước, em bé 5 tuổi vẫn cùng bố đội mưa đi khắp ngõ ngách đi bán nốt số dừa còn sót lại khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.
Một buổi chiều trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, mọi người vội vã tìm chỗ trú thì trên đường xuất hiện một bé gái tầm 5 tuổi cùng bố đi bán dừa, trên người chỉ mặc một manh áo mỏng. Hình ảnh đó khiến ai cũng cảm thấy chạnh lòng, xót xa. Ở cái tuổi hồn nhiên lẽ ra nên được ăn được chơi như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của em chính là những ngày tháng đồng hành cùng chiếc xe dừa bé nhỏ, rong ruổi trên khắp các phố phường bất kể nắng mưa.
Dù trời mưa tầm tã em bé vẫn nhanh nhẹn phụ giúp bố trông xe.
Người chứng kiến đã mua ủng hộ cho hai bố con 2 trái dừa.
Theo như đoạn chia sẻ của một người chứng kiến được chia sẻ lên mạng xã hội, những hình ảnh này được chụp ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang lúc trời chập choạng tối, "dù bé mới độ 5,6 tuổi thôi mà trông cũng nhanh nhẹn rắn rỏi, leo tót lên yên trông xe giúp cha và chẳng ngán những cơn mưa nặng hạt".
Đoạn chia sẻ khiến nhiều người cảm động (Ảnh chụp màn hình)
Câu chuyện bé gái làm mọi người nhớ đến hình ảnh của chị nhân viên môi trường cùng con gái đi làm việc ngày đầu năm.
Hình ảnh chị nhân viên môi trường cùng con gái làm việc.
Có ai sinh ra lại được quyền chọn cha, chọn mẹ, chọn hoàn cảnh gia đình... và không phải đứa trẻ nào cũng được đầy đủ về mọi mặt. Không ngại khó khăn, những đứa trẻ này đã khiến nhiều người xúc động, cảm mến, trưởng thành từ tuổi thơ cơ cực, các em vẫn luôn lạc quan và ngoan ngoãn.
(Ảnh: Internet)