Hào quang danh vọng, của cải sung túc khiến nhiều nghệ sĩ không nghĩ mình lại có thể sống khổ sở khi bước vào tuổi 60-70. Vậy mà tất cả tan biến trong phút chốc, để lại trong họ sự trống vắng đến lạnh người. YAN News xin giới thiệu một mảnh đời như thế. Nghệ sĩ Hồng Sáp – người được biết đến là qua nhiều vai đào lẵng, đào độc trong vở lưu Kim Đính, vở Tấm Cám hay các vai cụ già trên sân khấu cải lương.
Đối với nghệ sĩ về chiều, nỗi bất hạnh lớn nhất là không được đứng trên sân khấu, không còn thấy khán giả bao quanh mình. Nổi ám ảnh về cái nghèo làm cuộc đời họ càng thêm bế tắc.
Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ người nghệ sĩ già này phải được nghỉ ngơi nhưng gánh nặng mưu sinh vẫn đè nặng trên vai. Đều đặn mỗi ngày, bà đều đến đình Nhơn Hòa – vốn là trụ sở của gánh hát Huỳnh Long để chăm sóc bàn thờ tổ, chăm sóc trang phục diễn của các nghệ sĩ. Đôi khi nhớ nghề, bà lại tự cất lời ca trong nỗi cô đơn và lặng lẽ.