Idol xịn, tôi cũng thế (Kì I) - Changmie và hành trình đu idol K-pop

19:30 19/09/2021

"Tuổi trẻ là thứ gì đó trôi qua rất nhanh nhưng lại khiến bạn nhớ mãi. Hãy giống như Wanna One" - Kang Daniel. Câu nói của center Wanna One chính là động lực để Wannable tiếp tục dành tình cảm cho thần tượng nhưng vẫn không quên bồi đắp bản thân mình trong năm tháng thanh xuân.

Mỗi lần nhắc tới fan K-pop, nhiều người vẫn gắn kèm các cụm từ “điên cuồng, mất lí trí”. Đừng vội phán xét như vậy, vì nó không đúng cho mọi trường hợp. Vẫn có những người theo đuổi thần tượng một cách nhiệt thành mà tỉnh táo, yêu bằng tim và nghĩ bằng đầu.

 
Changmie chia sẻ theo đuổi thần tượng là một điều đẹp đẽ.
Changmie chia sẻ theo đuổi thần tượng là một điều đẹp đẽ.

Wanna One dẫn dắt đam mê

Changmie tên thật là Nguyễn Ngọc Hồng Anh, sinh năm 2001, đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi đời còn trẻ nhưng Changmie đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và theo đuổi con đường ca hát, sáng tác. Những bản cover của Changmie được chia sẻ trên YouTube hay TikTok đều được khán giả đón nhận và thu về lượng tương tác lớn.

Thời gian gần đây, Changmie không chỉ cover những ca khúc hot của V-pop mà còn khoe giọng hát qua các bản nhạc Hàn Quốc. Hotgirl tuổi 20 không ngần ngại thể hiện niềm yêu thích đối với thần tượng của mình là Wanna One, như cô viết trên trang cá nhân: “Wanna One đối với mình luôn là một điều thật đặc biệt”.

Điều đặc biệt ấy thể hiện ở chỗ Wanna One dẫn dắt Changmie đi đúng hướng trên con đường hoàn thiện bản thân và cũng giúp cô nàng học cách yêu thương thần tượng đúng nghĩa.

 
Với Changmie, Wanna One là một điều đặc biệt.
Với Changmie, Wanna One là một điều đặc biệt.

Vô tình "va" phải Wanna One, Changmie như tìm thấy chân ái của đời mình. Không phải là vẻ ngoài hào nhoáng điển trai, niềm đam mê âm nhạc và "cháy" hết mình trên sân khấu mới là điều khiến cô nàng ngưỡng mộ. Cũng từ đó, âm nhạc lại có thêm một Wannable - đó là Changmie.

Cô nàng Changmie cho biết bản thân cũng mê idol cuồng nhiệt như hầu hết giới trẻ, từng “cày view” khi Wanna One ra MV, từng háo hức khi để dành tiền mua album của nhóm. Dù vậy, Changmie khẳng định chưa bao giờ đu idol một cách quá khích hay làm những chuyện vô nghĩa.

“Sự lí trí khi thần tượng một ai đó thể hiện ở việc những điều mình làm cho họ phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, và những điều đó không gây trở ngại cho cuộc sống của mình” - Changmie nói

Để có thể theo chân idol trên mọi mặt trận, Changmie tự học tiếng Hàn, tập hát, tập nhảy và cover bài hát của thần tượng. Từ cảnh vài chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết, cô nàng giờ đây đã có thể “xử gọn” những ca khúc khó của Wanna One.

 
Wanna One là nguồn động lực để Changmie hoàn thiện bản thân
Wanna One là nguồn động lực để Changmie hoàn thiện bản thân

Changmie nói điều “xu cà na” nhất khi theo đuổi thần tượng là nhóm không hoạt động lâu dài. Wanna One tan rã, dù ai cũng biết trước nhưng vẫn không thể khiến fan ngừng chạnh lòng. Đáng buồn hơn nữa, đúng lúc đó Changmie đang phải vùi đầu vào việc đèn sách, đặt mục tiêu cho kỳ thi tốt nghiệp và chọn trường đại học. Nhớ lại khoảng thời gian này, cô gái nhỏ nhắn cũng tự thấy mình thật “đỉnh” vì buồn cứ việc buồn nhưng học vẫn phải học cho tới nơi tới chốn.

“Những cảm xúc buồn vui khi thần tượng một người là điều không tránh được nhưng mình chưa từng để nó ảnh hưởng đến công việc. Năm đó, Mie vẫn hoàn thành tốt chương trình học và thi đậu Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh” - Changmie bày tỏ.

Đến nay, Changmie đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng âm nhạc. Nhận biết rằng bản thân chỉ mới là một ca sĩ chuyên cover nhưng cô nàng vẫn tự hào mỗi khi nhắc đến thành tựu của mình: "Nhờ có Wanna One, Mie nghiêm túc hơn trong việc ca hát, dù chỉ chuyên cover nhưng được khán giả nhớ mặt gọi tên" - hotgirl sinh năm 2001 bộc bạch – "Mie tự hào khi khẳng định mình là fan K-pop nói chung và là một Wannable xứng đáng với tình cảm đã dành cho Wanna One".

Thần tượng không bỏ quên lí trí

Có một sự thật tồn tại trong văn hóa fandom: Ai cũng sẵn sàng “xù lông nhím” bảo vệ idol trước mọi lời chê bai, công kích của anti-fan. Rồi, nhiều người cho rằng đu idol đúng nghĩa là phải chi tiền mua album, đi concert, tham dự event thật hoành tráng. Changmie chia sẻ mình đi ngược với suy nghĩ đó khi giữ cho cuộc sống cá nhân luôn có điểm riêng biệt, không bị chi phối bởi thần tượng.

"Hãy xem thần tượng là một màu sắc của cuộc sống chứ đừng để thần tượng kiểm soát bản thân mình" - cô gái trẻ tự dặn lòng trong những năm tháng dành tình cảm cho Wanna One.

 
Changmie luôn giữ cuộc sống có nhiều điểm tách biệt với thần tượng.
Changmie luôn giữ cuộc sống có nhiều điểm tách biệt với thần tượng.

Lân la các mặt trận K-pop, Changmie kể gặp nhiều phán xét tiêu cực về idol, về fan K-pop, trong đầu từng hiện lên vô số câu “Ủa, gì vậy trời”, định đáp trả nhưng rồi phanh lại gấp. Changmie cho biết không muốn vin vào tình cảm dành cho thần tượng để dùng lời lẽ gắt gỏng đôi co. Việc tranh cãi trên mạng xã hội sẽ tự biến cô thành “chúa hề” nếu chẳng may vạ miệng.

Changmie khẳng định mình theo đuổi idol nhưng phải giữ cuộc sống vững vàng, không lấy thần tượng làm lý do trễ nãi công việc chính. Cô nàng từng “rớt nước mắt” khi đang tập trung cho năm học cuối cấp nên phải bỏ lỡ đêm diễn cuối cùng của Wanna One trước khi nhóm tan rã. Có chút tiếc nuối nhưng Changmie không hối hận: Nếu năm đó cố chấp sang Hàn bằng mọi giá, có lẽ giờ chưa biết định nghĩa bản thân mình thế nào chứ không phải là một hot TikToker, ca sĩ cover.  

 
Đu idol không phải lý do để Changmie trễ nãi công việc hay chuyện học hành.
Đu idol không phải lý do để Changmie trễ nãi công việc hay chuyện học hành.

Nếu phải nói về thành công của một người là fan K-pop, Changmie không muốn bỏ qua sự đón nhận từ phía gia đình. "Mình luôn biết giới hạn khi theo đuổi thần tượng và gia đình cũng thấy được K-pop đối với mình là nguồn động lực nên không ai phàn nàn" - Changmie tiết lộ.

Hotgirl sinh năm 2001 chia sẻ bố mẹ chưa từng nói lời hoa mỹ nào cho thấy sự ủng hộ với con gái. Thay vào đó, họ luôn lắng nghe con gái trò chuyện và cùng xem những video về Wanna One. Đây có lẽ là điều mà nhiều fan K-pop đều mong muốn ở chính bố mẹ của mình, bất chấp chút khoảng cách của hai thế hệ.

 
Việc yêu thích thần tượng K-pop của Changmie không bị bố mẹ phản đối. 
Việc yêu thích thần tượng K-pop của Changmie không bị bố mẹ phản đối. 

Changmie nói: “Hãy để thần tượng trở thành 1 phần của cuộc sống, để họ là nguồn động lực giúp bản thân mình cố gắng và hoàn thiện hơn. Hãy cùng thể hiện trạng thái tích cực để mọi người có cái nhìn thoáng hơn về K-pop”. Có nghĩa, thần tượng một người tốt nhất phải giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Changmie tự thấy bản thân còn trẻ, không tránh được những sai sót khi yêu thích một người. Nhưng Wanna One luôn là kim chỉ nam để cô phân biệt đúng sai, để mỗi hành động đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, cốt không làm ảnh hưởng đến idol, càng không khiến cuộc sống riêng bị rối loạn.

Vậy nên, tại sao cứ phải nói rằng fan K-pop nào cũng vì thần tượng mà “điên đảo”?

Lời từ người viết: 

Không cùng tần số, không cùng theo dõi và mến mộ một thần tượng K-pop, chúng ta không thể buộc người khác phải hiểu cho tình cảm của mình. Thích một thần tượng không sai, nếu ai cũng đủ tự tin để giữ cuộc sống của mình vẫn thuộc về riêng bản thân.

Không cần cúi đầu trước mọi định kiến, chúng ta hãy dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ để theo đuổi một người. Nhưng, hãy dùng lí trí để tình cảm ấy mang đến cho mình một tương lai gắn với những điều tích cực.