Chàng trai tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 đã "ra đi"

18:55 20/05/2020

Giữa lúc dịch Covid-19 có diễn biến khó lường đã có rất nhiều tình nguyện viên đã không ngại khó khăn, xung phong làm nhiệm vụ như trực chốt kiểm soát cùng cán bộ chiến sĩ, làm tình nguyện ở các khu cách ly hay tới những nơi cần sự giúp đỡ để góp một phần nhỏ nhoi vào công tác chống dịch chung.

Mới đây, câu chuyện về một nam tình nguyện viên chống dịch gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ và phải dừng bước ở lứa tuổi đôi mươi đã được chia sẻ, thu hút sự quan tâm không nhỏ của tất cả mọi người.

 
Các tình nguyện viên chuẩn bị đồ ăn cho mọi người tại khu cách ly tập trung (Ảnh: Tiền Phong)
Các tình nguyện viên chuẩn bị đồ ăn cho mọi người tại khu cách ly tập trung (Ảnh: Tiền Phong)

>>Xem thêm: Bức ảnh cảm động về người tham gia chống Covid 19​

Tình nguyện viên gặp nạn khi làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Tiền Phong, một tình nguyện viên trong đợt chống dịch Covid-19 tại Hải Dương vừa qua đời sau khi gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Cụ thể, tình nguyện viên H.V.T trước đó đã đăng kí tham gia làm công tác tại chốt cách ly, túc trực 24/24h để phòng chống dịch Covid-19. Sau khi hoàn thành ca trực đêm và bàn giao nhiệm vụ cho những người khác vào 7h sáng ngày 4/4/2020, anh T. đã không may gặp tai nạn trên đường trở về nhà.

Tình nguyện viên sinh năm 1995 sau đó đã bị hôn mê sâu và được đưa đi cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức. Chi phí điều trị lên tới 20 - 30 triệu/ngày.

 
Nam tình nguyện viên phải nhập viện điều trị vì gặp tai nạn sau khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Tiền Phong)
Nam tình nguyện viên phải nhập viện điều trị vì gặp tai nạn sau khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Tiền Phong)

Hoàn cảnh gia đình của nam tình nguyện viên vô cùng khó khăn. Anh hoàn thành nghĩa vụ năm 2015, trở về tham gia đội dân quân tự vệ, sau đó làm đủ mọi việc để bươn trải, lo về kinh tế cho cả gia đình do bố mẹ và vợ đều không có việc làm. Khi thấy dịch bệnh có diễn biến phức tạp, anh T. đã cùng các thanh niên khác ở địa phương tham gia vào đội trực đêm, làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch trên địa bàn.

 
Anh T. khi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Tuổi trẻ online)
Anh T. khi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Tuổi trẻ online)

>>Đừng bỏ lỡ: Bác sĩ qua đời vì Covid-19 để lại vợ sắp cưới mang thai 6 tháng

Các cá nhân, tổ chức ủng hộ 800 triệu đồng cho nam tình nguyện viên chữa bệnh

Sau khi anh T. gặp nạn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ nam tình nguyện viên, để anh có thêm cơ hội được điều trị và sớm trở về với gia đình, tiếp tục cống hiến sức trẻ cho các công việc tại địa phương.

Theo báo Nhân dân, tính đến chiều 14/4, tổng số tiền mà các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình anh H.V.T đã lên tới 800 triệu đồng. Số tiền được trao tới cho người thân của tình nguyện viên để họ trang trải, lo chi phí chữa bệnh cho anh. 

 
Mẹ anh T. nhận tiền hỗ trợ của các tổ chức để chữa bệnh cho con trai gặp tai nạn (Ảnh: Tiền Phong)
Mẹ anh T. nhận tiền hỗ trợ của các tổ chức để chữa bệnh cho con trai gặp tai nạn (Ảnh: Tiền Phong)

Biết tin về tình nguyện viên gặp nạn sau khi làm nhiệm vụ chốt trực chống dịch Covid-19, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết cũng đã đem chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF 2018 ra đấu giá, ủng hộ cho gia đình anh T. Được biết, chiếc áo có đầy đủ chữ ký của HLV Park Hang-seo, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn cùng các cầu thủ trong đội tuyển. Bản thân cầu thủ Văn Quyết và các cầu thủ khác cũng đã chuyển tiền ủng hộ cho gia đình của tình nguyện viên.

 
Chiếc áo đấu được cầu thủ Văn Quyết đấu giá để giúp đỡ gia đình tình nguyện viên H.V.T (Ảnh: Tiền Phong)
Chiếc áo đấu được cầu thủ Văn Quyết đấu giá để giúp đỡ gia đình tình nguyện viên H.V.T (Ảnh: Tiền Phong)

>>Bạn có biết: Nữ bác sĩ 29 tuổi qua đời vì chống Covid-19, để lại con trai 2 tuổi​

Nam tình nguyện viên qua đời ở tuổi đôi mươi

Mặc dù được các y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức hết mình cứu chữa trong suốt hơn 1 tháng qua, cùng với đó là những lời chúc của mọi người, anh T. vẫn không qua khỏi và được xác định qua đời lúc 3h sáng ngày 19/5/2020.

Báo Tiền Phong trích chia sẻ của bác sĩ tại bệnh viện cho biết trước đó tình trạng của nam tình nguyện viên đã có nhiều tiến triển khả quan, tỉnh táo hơn và có chỉ số sinh tồn ở mức tốt. Tuy nhiên, sau đó anh T. bị viêm phổi khiến bệnh tình diễn biến nhanh hơn, dẫn tới sốc nhiễm trùng phổi.

 
Thông báo của Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương về sự ra đi của tình nguyện viên (Ảnh: FB Tuổi trẻ Hải Dương)
Thông báo của Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương về sự ra đi của tình nguyện viên (Ảnh: FB Tuổi trẻ Hải Dương)

CĐM xót xa trước sự ra đi của nam tình nguyện viên

Sau khi được chia sẻ, thông tin nói trên nhanh chóng nhận về sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Phần đông mọi người đều bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của nam tình nguyện viên, tiếc cho anh mới đang ở lứa tuổi xuân xanh đẹp nhất của đời người đã phải nói lời tạm biệt với thế giới.

- Xót xa qua, mong em yên nghỉ.

- Tiếc cho một người thanh niên với nhân cách đẹp lại phải ra đi ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

 
CĐM bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nam tình nguyện viên (Ảnh chụp màn hình)
CĐM bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nam tình nguyện viên (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người sau khi biết thông tin về hoàn cảnh gia đình anh T. cũng thể hiện sự trân trọng với nhiệt huyết tuổi trẻ của người thanh niên, dù còn khó khăn, vất vả nhưng cũng không quản ngại, vẫn luôn muốn đóng góp sức mình trong công tác chống dịch của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 

Sự ra đi của nam thanh niên sinh năm 1995 là nỗi mất mát to lớn với cả gia đình anh, cũng để lại nhiều tiếc thương với những người bạn, những người đã cùng anh sát cánh với vai trò của các tình nguyện viên trong công tác chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, anh T. vẫn sẽ mãi là tấm gương sáng cho các bạn trẻ nhờ sự nhiệt tình, tận tâm và những việc làm đầy trách nhiệm mà anh đã cống hiến.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện chàng trai tình nguyện chống Covid-19 đã qua đời sau hơn 1 tháng. Cùng cập nhật những tin tức cộng đồng tại YAN nhé!

Tổng hợp từ báo Tiền Phong, Vietnamnet và Nhân Dân

Xúc động hình ảnh "màn trời chiếu đất" của các tình nguyện viên chống dịch Covid-19

Công tác chống dịch Covid-19 cần đến sự tham gia của rất nhiều người với các nhiệm vụ khác nhau và chung một mục tiêu là hạn chế sự lây lan của virus, sớm đẩy lùi dịch ra khỏi Việt Nam.

Trước đó, những hình ảnh về sự hi sinh của các tình nguyện viên, nhân viên hậu cầu - những người đi dầu trong công tác chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly đã được chia sẻ và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Hình ảnh ghi lại phút nghỉ ngơi chóng vánh của các tình nguyện viên, khi họ trải những chiếc chiếu mỏng xuống nền đất, chẳng cần mái che hay màn nhưng vẫn ngủ ngon lành sau những phút giây mệt mỏi...>>ĐỌC THÊM