David vẫn thay tã cho Jess, chơi với cô và ru cô ngủ mỗi ngày dù bị thiên hạ dị nghị, đàm tiếu.
Jess năm nay đã 21 tuổi nhưng cô nàng lại có sở thích ăn mặc và hành động như một em bé sơ sinh. Cô mặc bỉm, mồm luôn ngậm ti giả và nằm trong nôi như một đứa bé. Nói về sở thích có phần kì lạ của mình, Jess cho biết cô đã bị lạm dụng khi chỉ mới hai tuổi và sở thích này giúp cô mạnh mẽ hơn để quên đi những chấn thương tâm lí đó.
"Sống như một đứa trẻ là lối thoát tốt nhất cho tôi. Nó khiến tôi quên đi quá khứ đầy ám ảnh và giúp tôi lấy lại tuổi thơ trong sạch, ngây thơ mà lẽ ra tôi phải có", Jess chia sẻ.
Jess đã được 21 tuổi nhưng lại có sở thích ăn mặc như trẻ sơ sinh.
...luôn ngậm ti giả và nằm nôi như em bé.
Sở thích kì lạ này giúp Jess quên đi những tổn thương vì bị lạm dụng khi mới hai tuổi.
Đối với sở thích hơi khác thường này, Jess gặp không ít lời dị nghị từ những người cho rằng cô đang làm quá lên để gây chú ý. Tuy nhiên, David, bạn trai của Jess lại hết lòng ủng hộ bởi anh thấu hiểu được nỗi đau cô đang trải qua. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ, David vẫn tận tình chăm sóc và chiều theo sở thích của Jess. Anh thay tã hàng ngày cho cô, bế cô đi chơi, ru cô ngủ và làm tròn trách nhiệm như người cha thật sự của cô.
"David thực sự quan trọng với tôi. Anh ấy bảo vệ và che chở tôi trước những ý kiến phán xét không hay về cuộc sống của tôi. Anh ấy giúp tôi có được cuộc sống mà tôi muốn", Jess xúc động khi cảm nhận được tình yêu của David dành cho mình.
Cô gái đối mặt với nhiều dị nghị bởi sở thích khác thường này.
Thế nhưng David, bạn trai của Jess lại hết lòng ủng hộ bởi anh thấu hiểu được nỗi đau cô đang trải qua.
Anh chơi đùa với cô và thay tã, chăm sóc cô mỗi ngày.
David cố gắng bảo vệ và che chở Jess như con gái của mình.
Không chỉ vậy, trong bốn năm ở cạnh nhau, David chưa một lần "đòi hỏi" Jess. Anh tôn trọng cô và không muốn để những ham muốn xác thịt một lần nữa tổn thương tâm hồn Jess. David tâm sự rằng: "Tôi hạnh phúc với vai trò là người cha của Jess và được thấy cô ấy tươi cười vui vẻ. Đối với tôi bây giờ, chữa lành vết thương của Jess quan trọng hơn những đòi hỏi kia".
Được sự khuyến khích của David, Jess mở lòng hơn và cô bắt đầu chia sẻ những video về cuộc sống của mình. Sau khi đăng tải, video nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, thậm chí có người ủng hộ bằng cách tặng cho cô một cái cũi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến chỉ trích và xuyên tạc mối quan hệ giữa Jess với David.
"Một số người nói rằng tôi là kẻ ấu dâm và lấy Jess làm trò đùa, nhưng thực sự không phải như vậy. Chúng tôi không làm gì sai cả và Jess xứng đáng được sống theo cách cô ấy muốn", David lên tiếng khi bị dư luận đả kích.
Trong bốn năm ở bên nhau, anh chưa một lần "đòi hỏi" cô.
David sợ rằng những ham muốn xác thịt có thể làm tổn thương Jess lần nữa.
David chấp nhận ở bên cạnh và giúp Jess sống theo cách mà cô muốn.
Dù bị cộng đồng chỉ trích và xuyên tạc mối quan hệ của cả hai, David vẫn luôn ở bên và dành tất cả sự yêu thương, quan tâm của mình cho Jess.
Dù không nói ra nhưng Jess và tất cả mọi người đều biết David đã dành trọn những tình cảm thuần khiết nhất dành cho cô. Anh sẵn sàng lên tiếng chống lại búa rìu dư luận của cả thế giới để bảo vệ người con gái mình yêu và giành lại tuổi thơ đã mất cho cô. Đó là một tình yêu chân thành, thiêng liêng, vượt qua mọi giới hạn mà Jess đã may mắn có được và bất kì cô gái nào cũng ao ước.
(Ảnh: Daily Mail)