Anh chàng Vanyu Krastev đã đi lòng vòng khắp các con phố ở Bulgaria và gắn cặp mắt giả bằng nhựa vào những đồ vật anh bắt gặp trên đường. Và một thế giới ngộ nghĩnh sống động đã hiện ra.
Kẻ nào vừa nhét báo vào mồm ông thế?
Ôi trời ơi con gì thế kia, sợ quá!
Mày nghĩ khi nào thì con chim đó sẽ "thả bom" xuống đây?
Hứ! Giận rồi, không thèm nói chuyện nữa đâu!
Này, ném rác vào đây này mấy đứa!
Chết rồi, bị phát hiện rồi, mau mau tàng hình thôi!
Hai tên kia, đứng yên, chạy đâu cho thoát!
Úi, đi đứng cẩn thận chứ nhóc!
Ô ô anh gì ơi, rớt tiền rồi nè!
Hình như có con gì bò sau lưng mình ấy nhỉ?
Chết rồi, không ngờ có ngày mình lại rơi vào tay một tên chủ nặng cân như thế kia.
Không biết mình có bị hở van không mà sao nó cứ nhỏ giọt hoài thế nhỉ?
Ê nhóc, đi đứng cẩn thận chứ, suýt đạp người ta không thấy hả?
Này, mấy tên kia, đi chỗ khác mà "làm bậy" nhé!
Ghế này có người ngồi rồi, đi tìm ghế khác đi nhé!
Bọn nhóc quậy phá kia chúng nó lại đến bấm chuông rồi đây.
Vừa đi đánh nhau với bọn hàng xóm về.
Ngắm trời ngắm mây cho hết một ngày chứ biết làm gì bây giờ?
Phù phù! Mấy chiếc lá kia tránh ra chỗ khác chơi!
Làm sao để chơi khăm thằng nhóc này bây giờ nhỉ?
Ụt ịt! Hình như độn thổ vào nhầm phòng rồi thì phải.
Ta là cảnh sát khu vực đây. Không được để chó mèo tè bậy quanh đây nhé.
Mấy chú có thấy cái nắp vung của anh nó lăn đi đâu mất rồi không?
Ai đó làm ơn hãy gỡ giùm tôi lên khỏi chỗ này với.
Cứu tôi với! Có ai không cứu với!
Nhóc con, về nhà ngay, lêu lổng ở đây làm gì?
Chết rồi, đổ hết nước rồi, làm sao hốt lại đây?
Ở dưới đất có con gì bò bò ngộ quá nè.
Ô ô chết rồi, con gì vừa chui vô họng rồi!
(Ảnh: Eyebombing)