Xúc động chàng trai làm đám cưới với bạn gái mất vì tai nạn

15:00 09/09/2019

Bạn gái mất vì tai nạn giao thông, chàng trai tuy vô cùng đau đớn nhưng vẫn nén lặng, đeo lên tay cô gái chiếc nhẫn cưới để hoàn thành tâm nguyện của cô khi còn sống.

Chàng trai đeo nhẫn cưới cho bạn gái đã mất: "Cuối cùng chúng ta cũng kết hôn rồi!"

Ngày 22/8, sự việc xảy ra ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) khi một cô gái đang điều khiển xe máy đang lưu thông thì xảy ra va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến cô gái rơi vào tình trạng hôn mê và không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng. 

Bạn trai của cô gái tên Lin đã quyết định làm đám cưới với cô, nhẫn cưới, hoa được chuẩn bị trong lúc cô gái đang cấp cứu. Buổi hôn lễ được diễn ra trong nước mắt và sự đau buồn, Lin mặc chiếc áo đỏ cùng màu áo bạn gái, đeo nhẫn lên tay cô trước sự chứng kiến của nhiều người. 

Lin đeo nhẫn lên tay bạn gái Lin đeo nhẫn lên tay bạn gái 

"Cuối cùng chúng ta cũng kết hôn rồi", Lin thốt lên sau khi đeo nhẫn cho bạn gái khiến nhiều người không cầm nổi sự xúc động. 

Thi thể của cô gái sau đó được gia đình đồng ý cho hiến tạng với mong muốn cô gái sẽ được ra đi thanh thản và cứu sống được nhiều người khác. 

>>Xem thêm: CĐM nghẹn ngào câu nói của mẹ chồng trong đám tang cô gái bị tai nạn: "Má thương con như con ruột"

Khi tình yêu hóa thành sự vĩnh cửu

Trước đó vào tối 25/8, một đám cưới với cô dâu đã qua đời khiến cư dân mạng Việt xúc động. Cụ thể chú rể Thiên Ân đã quyết định kết hôn cùng với linh cữu của bạn gái là Huỳnh Ngọc Diệp (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) sau khi bạn gái qua đời vì tai nạn giao thông. 

Thiên Ân ôm chầm lấy mẹ của Diệp Thiên Ân ôm chầm lấy mẹ của Diệp 

Nghe tin, bạn trai của Diệp là anh Đặng Thiên Ân (26 tuổi, Tiền Giang), đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, lập tức bay về nước để tiến hành lễ cưới với người yêu. Thiên Ân đã chuẩn bị hoa và nhẫn mang từ sân bay về nhà vợ với mong muốn được thực hiện những nghi thức như một hôn lễ thực thụ bên linh cữu người vợ xấu số. Trước đó, cả hai đã đăng ký kết hôn, còn khoảng 1 tháng cả hai sẽ chính thức làm lễ kết hôn, tuy nhiên không may Ngọc Diệp đã ra đi mãi mãi sau tai nạn.

>>Đọc thêm: Cô dâu phải cầu xin bạn bè tới dự đám cưới vì nhà vắng khách quá!

Tháng 10/2016, nhiều người cũng vô cùng xúc động khi chứng kiến chị Trương Thị Yến Loan (39 tuổi) ngụ khóm 2, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh mặc áo cưới bên cạnh linh cữu của chồng là Nguyễn Văn Phước (52 tuổi) một ngày một đêm để chịu tang chồng. 

Được biết anh Phước và chị Loan cùng là hoàn cảnh khó khăn, nương tựa nhau mà sống. Thế nhưng, không may anh Phước liên tiếp mắc các bệnh hiểm nghèo, phát hiện ung thư, lao phổi và qua đời. Trước khi mất, anh Phước tâm nguyện lớn nhất của mình là được thành hôn với vợ. Biết được tâm nguyện này, chị Loan nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xốm. Đám cưới của anh Phước và chị Loan dự định tổ chức vào 11h ngày 19/10. Tuy nhiên, trước ngày cưới một ngày, anh Phước vào lúc 19h ngày 18/10, anh Phước đã ra đi mãi mãi. Vì qua đau đớn, chị Loan đã quyết định tự mặc áo cưới là thành hôn ngay trong đêm bên linh cữu của chồng

Giây phút đám cưới diễn ra, chị Loan vuốt mắt chồng để anh được nhắm mắt khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. Giây phút đám cưới diễn ra, chị Loan vuốt mắt chồng để anh được nhắm mắt khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. 

Tháng 5/2016, đám cưới chỉ có mỗi cô dâu ở Long An đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 

Chồng sắp cưới qua đời trước ngày cưới, cô dâu tên Thư vẫn quyết định để hôn lễ được diễn ra vì tình yêu quá lớn và khao khát được gắn bó duyên phận vợ chồng với chồng sắp cưới của mình. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp nhưng lẻ bóng, thiếu đi người chồng ở bên trong ngày cưới khiến cả hai bên thông gia đều cảm thấy xót xa. 

Tấm ảnh cưới được chỉnh tông đen trắng và được photoshop một cách mộc mạc khiến người ta cảm độngTấm ảnh cưới được chỉnh tông đen trắng và được photoshop một cách mộc mạc khiến người ta cảm động

Được biết, Thư và chồng quen nhau được nửa năm. Cả hai quyết định lấy nhau sau khi người chồng hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong lúc về thăm Thư, anh chồng sắp cưới bất ngờ gặp tai nạn và không qua khỏi. 

Cô dâu được mẹ chồng trao của hồi môn trong đám cưới lẻ bóngCô dâu được mẹ chồng trao của hồi môn trong đám cưới lẻ bóng

Và rồi đám cưới vẫn diễn ra với mong muốn của Thư và chồng đã mất của mình và trước sự chứng kiến đầy xúc động của người thân và dòng họ hai bên. 

Thật buồn khi chứng kiến một đám cưới lẻ bóng cô dâu hay chú rể. Thế nhưng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đó cũng là cách họ lựa chọn và mong muốn và chắc chắc quyết định đó sẽ làm họ an lòng và hạnh phúc dù không còn một nửa còn lại. Hãy chúc cho họ có một quãng đường sau này luôn bình an và vui vẻ nhé!