Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới, chàng trai quyết định dành tặng bố mẹ một bất ngờ nho nhỏ đó là một chiếc váy cưới và một bộ ảnh cưới “muộn” tại chính "nơi tình yêu bắt đầu", Đại học Bách Khoa Hà Nội, khiến nhiều người vừa xúc động vừa ngưỡng mộ.
Trong thời buổi xã hội hiện đại, ai cũng nhanh cũng gấp gáp chạy theo sự xô bồ của cuộc sống, người ta chẳng còn có quá nhiều thời gian mà vẽ nên cho mình một mối tình cổ tích nữa. Cũng chính bởi vậy mà nếu trong một phút giây nào đó, ta chợt nghe kể về một câu chuyện tình thời chiến, từng vì nhau mà hy sinh, vì nhau mà chờ đợi, ắt hẳn chúng ta sẽ thấy thì ra trên cuộc đời này vẫn còn những tình yêu bình yên đến thế!
Mới đây, một chàng trai trẻ có tên D.Đ đã chia sẻ câu chuyện tình thời bao cấp cùng bộ ảnh cưới của bố mẹ mình nhân kỉ niệm 45 năm ngày cưới đã khiến nhiều người không khỏi xúc động, bồi hồi.
D.Đ kể, bố cậu năm nay đã 77 tuổi, còn mẹ thì vừa tròn 70 tuổi, tính đến nay cũng đã ngót nghét 45 năm kể từ ngày nắm tay nhau về chung một nhà. Hồi đó, bố mẹ cậu đều công tác tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và cách nhau 7 khóa.
Năm 1972, đám cưới được tổ chức trong khi miền Bắc vẫn đang gồng mình lên chống lại những cơn mưa bom bão đạn của kẻ thù. Lúc đó, cả nước đang kháng chiến nên đói - nghèo - khổ là bộ ba trạng thái thường trực từ Hà Nội đến khắp các miền quê. Vì vậy đám cưới chẳng có gì ngoài tình thương vô hạn của hai bên gia đình. Thậm chí, chiếc giường cưới cũng chỉ là tấm phản "cọt kẹt" nằm trong góc nhà mà chuột thỉnh thoảng vẫn chạy qua chạy lại. Còn áo cưới là thứ xa xỉ nên chẳng dám mơ tới.
Nhưng, nỗi cơ cực của những năm bao cấp chẳng thấm vào đâu so với việc mẹ cậu phải một mình chăm lo cho những đứa con thơ khi chồng phải đi nghiên cứu sinh tận Gruzia gần 5 năm, rồi sang Algeria thông qua chương trình của chính phủ Việt Nam: "Những năm tháng bố đi nước ngoài triền miên, để lại mẹ ở nhà nuôi dạy anh tôi và về sau là tôi. Những năm 70 thông tin liên lạc khó khắn lắm, nỗi nhớ chỉ có thể phần nào khỏa lấp qua những phong thư 6 tháng mẹ mới nhận được một lần", D.Đ kể lại.
Đến bây giờ, khi tuổi đã xế chiều nhưng bố mẹ D.Đ cũng chưa thực sự quen với việc cần sống cho bản thân mình mà vẫn lo tiết kiệm từng đồng cho con cái. Đến mức, ông bà chẳng bao giờ chịu đi taxi mà cần đi đâu sẽ đi xe buýt "cho khỏe".
Nhưng cũng có đôi lần mẹ D.Đ xúc động nhớ lại chuyện ngày xưa, rồi tâm sự mẹ vẫn buồn vì chưa từng được khoác lên mình chiếc váy cưới.
Các con và cháu cùng góp mặt trong ngày trọng đại thứ hai của bố mẹ
Chính vì vậy, nhân dịp 45 năm ngày cưới của bố mẹ, D.Đ đã quyết định dành tặng mẹ và bố một bất ngờ nho nhỏ đó là một chiếc váy cưới và một bộ ảnh cưới “muộn” tại chính nơi tình yêu bắt đầu - Đại học Bách Khoa Hà Nội "Mẹ đẹp và đôn hậu lắm, và lâu rồi mới thấy bố hiền và ngượng nghịu thế này. Chúc bố mẹ sức khoẻ tốt, tiếp tục tập bơi và yoga thường xuyên, sống lâu trăm tuổi...", D.Đ xúc động chia sẻ.
Ngay sau khi câu chuyện cảm động về tình yêu thời chiến cùng bộ ảnh cưới đặc biệt được D.Đ chia sẻ lên trang cá nhân đã nhận được sự yêu thích của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết, mọi người đều bày tỏ sự cảm động cũng như khâm phục những gì bố mẹ D.Đ đã trải qua trong suốt những năm tháng khó khăn của chiến tranh.
Đa phần mọi người đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình D.Đ: "Đọc những dòng tâm sự của em, anh thấy thật sự xúc động. Chẳng biết nói gì chỉ cầu mong cho bố mẹ em mãi khỏe mạnh để cháu con có nhiều cơ hội đền đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng. Anh rất xúc động và cay khoé mắt rồi em ạ".
Bạn gái có tên V.T.K được cho là học sinh cũ của bố mẹ D.Đ cũng đã không kìm nén được cảm xúc chia sẻ: "Em không ngờ con trai cô lại thấu hiểu bố mẹ đến vậy. Cháu viết về giai đoạn nghèo khó và chiến tranh cứ như từng trải qua thời đó... Khi còn học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, bọn em đã có dịp tới thăm nhà cô. Đó là một gian trong dãy tập thể nhưng gọn gàng ngăn nắp với nhiều đồ đạc lạ mắt (thầy mang từ nước ngoài về mà), nhất là chiếc giường có đệm và chăn con công thật rực rỡ. Chủ nhà thì niềm nở chào khách khiến lũ sinh viên nghèo "tròn mắt" bởi vóc dáng to cao, đẹp trai, trí thức ngời ngời. Thầy cô tận tuỵ vì sự nghiệp khoa học và nuôi dạy nên những người con giỏi giang hiếu thảo khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Xin chúc mừng thầy cô".
Câu chuyện tình thời "bao cấp" trọn vẹn tình nghĩa hơn 4 thập kỷ trên vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người một lần nữa có thêm niềm tin rằng, đâu đó trên thế giới này câu chuyện cổ tích về tình yêu vẫn luôn tồn tại.
Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh tình cảm của bố mẹ D.Đ trong bộ ảnh cưới muộn này nhé!
Cùng nắm chặt tay nhau đến cuối cuộc đời
Ảnh: NVCC