Chàng trai đau đớn gào khóc khi chú chó cưng không may qua đời

14:55 23/11/2020

Chó là một loài động vật thông minh, không chỉ nuôi giữ nhà, nhiều người còn xem chúng như những thành viên trong gia đình và hết mực yêu thương.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nam thanh niên gào khóc thảm thiết trước sự ra đi của chú chó cưng làm nhiều người chú ý.

 
Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Quảng Trị 24h)
Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Quảng Trị 24h)

>> Xem thêm: Theo chân một 9x đi hỏa táng thú cưng và nhiều điều đọng lại

Nam thanh niên gào khóc khi chó cưng không may qua đời

Mới đây, một fanpage khá nổi tiếng đã chia sẻ đoạn video quay cảnh anh chàng ngồi khóc bên lề đường. Theo video ấy, người này đang ôm chú chó vào lòng mình, đồng thời cậu bạn lấy tay vỗ ở mông và lay lay thú cưng.

 
Sự ra đi của "người bạn thân bốn chân" khiến anh chàng vô cùng đau lòng. (Ảnh: Cắt từ clip)
Sự ra đi của "người bạn thân bốn chân" khiến anh chàng vô cùng đau lòng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của anh chủ, chú chó vẫn không thể tỉnh dậy. Trước tình cảnh kể trên, nam thanh niên gào khóc và liên tục lấy tay lau nước mắt mặc kệ mọi người đang đứng xung quanh khá đông.

Được biết, đi kèm clip kể trên, fanpage ấy còn chia sẻ dòng trạng thái: “Bất kỳ ai nuôi cún cũng muốn rơi nước mắt. Chàng trai đau đớn gào khóc khi chứng kiến người bạn bốn chân vừa ra đi vì tai nạn ở Ái Tử, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị). Quá thương!”.

>> Đừng bỏ lỡ: Số phận bầy chó mèo và ước muốn khẩn thiết của gia đình bà cụ bán rau

Cộng đồng mạng: “Ngày hôm ấy thế giới của anh sụp đổ!”

Đoạn clip kể trên ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích cún. Ngay dưới bài viết, cư dân mạng đã để lại vô số ý kiến trái chiều về sự việc kể trên. Trong đó, phần đông ai nấy đều tỏ ra đồng cảm với hành động của chàng trai, nhưng số khác lại cho rằng việc thả rông chó như thế này rất nguy hiểm.

 
Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Mình không muốn nuôi chó là vậy đó. Chứng kiến những cảnh như thế này đau lòng lắm mà không thể làm gì được”.

“Thương quá. Nhà mất chú chó mà mẹ tớ đau mấy hôm liền vì quá đau lòng. Nhìn anh ấy khóc, mình rất hiểu cảm xúc ấy luôn”.

“Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi chắc là đang đi làm thì nghe tin. Đoạn lấy tay đập đập, lay lay con chó để mong có phép màu khiến nó tỉnh dậy, nhìn mà mình muốn khóc theo luôn”.

“Chó thả rông như vậy nguy hiểm cho cả nó và người đi đường luôn ấy!”.

Đối với những ai yêu động vật, chú cún xinh xắn, em mèo tinh nghịch…thì chúng luôn là người bạn tuyệt vời. Thế nhưng, trước việc các thú cưng này ra đi vĩnh viễn, nhiều dân mạng đã không cầm được nước mắt. Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh về chàng trai “khóc như mưa” khi trước cảnh chú cún nhỏ không may qua đời bị xe tông.

 
Cậu bạn khóc nức nở trước sự ra đi của chú cún nhỏ. (Ảnh: FB MQT)
Cậu bạn khóc nức nở trước sự ra đi của chú cún nhỏ. (Ảnh: FB MQT)

Được biết, thú cưng này anh chàng nuôi từ bé và cả hai đã trải qua quãng thời gian đẹp với biết bao kỉ niệm vui buồn… Thế rồi bỗng nhiên người bạn nhỏ ấy ra đi không một lời từ biệt làm chàng trai rất đau buồn.

>> Đừng bỏ lỡ: Phụ huynh không cho nuôi thú cưng, nam thanh niên vẫn có một em pet siêu bá đạo khiến CĐM thán phục

Có lẽ, những ai nuôi thú cưng sẽ hiểu được phần nào cảm giác của hai thanh niên kể trên, thật sự đau xót biết nhường nào khi mất đi “thành viên bốn chân” trong gia đình. Đừng vội lướt qua mà không để lại một “trái tim” cho tình bạn đáng trân quý này nhé, vì dù "thế giới bị ngăn đôi" thì tình yêu thương ấy vẫn luôn tồn tại.

HÀ NỘI: HÀNG TRĂM NGƯỜI BẬT KHÓC TRƯỚC DI ẢNH THÚ CƯNG

Với nhiều người nuôi thú cưng tại Hà Nội, có lẽ ngôi chùa Tề Đồng Vật Ngã không quá xa lạ khi đây là nơi chôn cất hơn 5.000 vật nuôi như chó, mèo…

Cứ vào thời điểm rằm tháng 7 âm lịch hằng năm, nhà chùa sẽ tiến hành làm lễ cầu siêu cho những thú cưng.

Cũng vào thời điểm này, nhiều người yêu động vật tới đây thăm lại phần mộ “cậu bạn nhỏ” mà mình từng nuôi.

Đứng trước di ảnh thú cưng do mình nuôi dưỡng, một số bạn trẻ đã bật khóc vì quá thương nhớ. Bởi đối với họ, sự ra đi của những con vật nuôi ấy là sự mất mát quá lớn.

>> Xem thêm: TẠI ĐÂY!