Những ngày qua, sự việc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp đã khiến MXH phải xôn xao. Không chỉ quan tâm đến tình hình của em bé mà nhiều người còn dành sự khen ngợi cho lực lượng giải cứu.
Cùng với Đội cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, chàng trai tên Nguyễn Huy Tuân đã nhận được sự quan tâm khá lớn khi ngoài tham gia giúp đỡ đục tường cứu bé trai lần này, anh còn từng cứu sống một em bé khác cách đây 5 năm.
Sự việc một em bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp gây xôn xao MXH những ngày này. Ảnh: Thanh Niên
>> Xem thêm: Đã xác định được mẹ của em bé bị bỏ ở khe tường: Là sinh viên năm 2
Hai lần giành giật sự sống cho những đứa trẻ vô tội
Tham gia vào quá trình đục tường, giải cứu em bé khỏi khe hẹp giữa hai nhà, anh Nguyễn Huy Tuân, quê Nam Định chia sẻ với Thanh Niên: “Tôi cùng mấy người trong xóm trọ chạy đến thấy em bé nằm giữa khe hẹp không có gì quấn bên người, vẫn còn cuống rốn, đỏ hỏn. Lúc đầu tôi tưởng là con búp bê, nhưng nhìn kỹ thấy em bé cựa quậy nên chạy khắp nơi tìm các khoan đục tường để cứu bé”.
Anh Nguyễn Huy Tuân là một trong những người tham gia giải cứu bé trai. Ảnh: Thanh Niên
Anh Tuân cũng cho biết thêm rằng nhìn thấy hoàn cảnh lúc đó là chỉ muốn lao vào cứu mà không có suy nghĩ gì nhiều. Khi đưa được em bé ra ngoài thì ai cũng vui mừng chứ không riêng gì anh.
Vốn cũng chẳng có kinh nghiệm trong việc đục, khoan tường nên anh Tuân khi đó cũng chỉ biết cố gắng làm nhanh nhất có thể. Và đáng nói đây không phải lần đầu chàng trai 24 tuổi này cứu người khi khoảng 5-6 năm trước, anh Tuân kể từng cứu một bé cạnh nhà rơi xuống ao đang chới với giữa dòng nước: “Giờ bé học lớp 5, về quê bé thỉnh thoảng cũng gọi tôi bằng bố nuôi” – anh Tuân nhớ lại.
Địa điểm nơi em bé bị bỏ lại. Ảnh: Thanh Niên
>> Đừng bỏ lỡ: Bé trai sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng lá thư
Cư dân mạng dành lời khen cho lòng tốt của chàng trai
Phẫn nộ trước hành vi bỏ rơi con của người mẹ bao nhiêu thì cư dân mạng lại cảm phục lòng tốt của anh Nguyễn Huy Tuân cùng những người tham gia giải cứu bấy nhiêu. Và việc chàng trai trẻ tuổi đã cứu sống hai mạng người lại càng khiến anh nhận được nhiều sự trân trọng hơn.
Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho việc làm tốt của anh Tuân. Ảnh: Chụp màn hình
- Đã đẹp người lại còn đẹp nết. Hai em bé này hẳn sẽ nhớ đến công lao của anh mãi sau này.
- Một đứa trẻ không may mắn vì bị bỏ rơi nhưng lại may mắn vì đã được cứu sống.
- Cảm ơn những gì anh và lực lượng cứu hộ đã làm.
- Những việc làm tốt của anh sẽ được đền đáp xứng đáng.
>> Có thể bạn quan tâm: Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trên phố Linh Lang
Hiện tại sức khỏe của em bé đã tốt lên nhiều và đó là điều an ủi lớn nhất dành cho những người tham gia giải cứu em. Mong những gì anh Nguyễn Huy Tuân đã làm sẽ truyền cảm hứng được cho nhiều người làm việc tốt hơn nữa.
ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG 5 CÔNG DÂN THAM GIA GIẢI CỨU EM BÉ BỊ BỎ Ở KHE TƯỜNG
Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xác định được danh tính của người mẹ, đồng thời đã đề xuất với UBND huyện khen thưởng cho những công dân tham gia giải cứu.
Trong đó bao gồm những người phát hiện, tìm kiếm ra cháu bé đồng thời tham gia hỗ trợ đục tường đưa em bé ra ngoài.
Khi em bé được đưa đến bệnh viện Xanh Pôn để điều trị thì em bé may mắn không bị thương vùng đầu hay xương, nhịp tim rõ ràng và có thể uống sữa.
Sức khỏe của bé sẽ được theo dõi trong thời gian dài và được nuôi trong lồng ủ ấm, chăm sóc tích cực.