Mỗi người sinh ra đều mang một số phận riêng, có những mảnh đời đau lòng như hoàn cảnh của anh Quân, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội dưới đây.
Nhắc đến chàng trai này, cả thôn ai cũng biết và xót xa cho anh - một người dù cô đơn với nỗi đau bệnh tật và tủi hờn nhưng có trái tim đầy tình thương, muốn sống cho trọn năm tháng tuổi trẻ.
Anh Quân khiến nhiều người xót xa cho hoàn cảnh của mình. (Ảnh: CAND)
>>> Có thể bạn muốn biết: Xúc động cụ bà túc trực, chăm cháu gái bị ốm: "Ngủ đi, bà trông cho"
Số phận khốn khó khiến dân tình xót xa
Năm nay, Quân vừa tròn 28 tuổi, thế nhưng vì căn bệnh suy thận khiến vẻ bề ngoài của anh lại già dặn, tiều tụy hơn so với độ tuổi vốn có. Anh sống một mình trong một căn nhà nhỏ, trước đây là kho chứa đồ làm ruộng của ông bà ngoại.
Quân sinh ra ở một vùng thôn quê, bố bỏ đi từ khi anh chưa chào đời, cho đến lúc được 2 tháng tuổi thì mẹ cũng bỏ anh mà đi. Từ đó, ông bà ngoại cưu mang, làm điểm tựa cho 2 anh em Quân.
Tuổi thơ anh trôi qua chẳng có bạn bè chơi cùng, có lẽ ngày ấy trẻ con vẫn còn ý nghĩ xa lánh với những đứa trẻ "không cha không mẹ". Ông bà ngoại tuổi đã cao, nhập viện liên miên vì sức khỏe yếu, anh trai của Quân từ khi 3 tuổi đã mắc căn bệnh suy thận mãn tính.
Căn nhà nhỏ của Quân sinh sống, trước đây là nhà kho của ông bà ngoại. (Ảnh: CAND)
Năm lên lớp 6, Quân tự ý bỏ học, đi làm kiếm tiền giúp đỡ ông bà và chăm sóc anh trai bệnh nặng. Thế nhưng chẳng ai nhận một cậu bé mới 12 tuổi, bởi đây này là tuổi học hành, chứ không phải kiếm tiền. Thậm chí, nhiều người còn nghĩ anh là một cậu bé hư hỏng, không chịu học đến nơi đến chốn.
Không xin được việc, anh trở về các con sông, con mương để mò cua bắt cá đi bán, kiếm thêm ít đồng ra đồng vào. Cho đến khi lớn hơn, anh đi làm làm phụ hồ, được bao ăn bao ở nên tiền kiếm được đều gửi về cho gia đình.
Hàng ngày anh chỉ loanh quanh trong căn nhà và mảnh vườn nhỏ của mình. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)
Cuộc sống vốn yên bình trôi qua là thế, cho đến năm 2009, Quân tự cảm thấy sức khỏe suy yếu lạ thường, đi thăm khám mới phát hiện ra bị suy thận giai đoạn cuối. Bệnh nặng là vậy, Quân vẫn không nói với gia đình, sợ mọi người lo lắng, anh cũng chẳng nằm viện vì... không có tiền.
Quân khi ấy là trụ cột gia đình, nuôi ông bà và anh trai, vì thế anh vẫn đi làm, hàng ngày đối mặt với cơn bạo bệnh. Bệnh tình khiến anh ngày một già đi, tiều tụy hơn hẳn so với tuổi của mình.
Nhìn chàng trai này, chẳng ai nghĩ anh mới chỉ 28 tuổi. (Ảnh: CAND)
Năm 2011, anh trai của Quân ra đi mãi mãi ở tuổi 22, sau 19 năm chống chọi với bệnh tật. Sau đó, ông bà ngoại cũng lần lượt "từ biệt" anh mà đi, Quân chỉ còn lại một mình.
>>> Xem thêm: Cô sinh viên nghèo mỗi bữa ăn nửa gói mì, nuôi giấc mơ làm thẩm phán
Âm nhạc là niềm vui, giúp anh trở nên mạnh mẽ
Một mình hiu quạnh là vậy, may mắn thay, anh có âm nhạc làm bạn, nó giúp anh mạnh mẽ, dù đôi khi cất tiếng hát cũng khó khăn vì căn bạo bệnh.
Số phận đau thương là thế, nhưng Quân vẫn luôn nghĩ đến những hoàn cảnh khốn khó khác. Anh tham gia vào một nhóm thiện nguyện, họ cùng nhau đi hát, lấy tiền gây quỹ từ thiện. Kinh phí của quỹ sẽ giúp đỡ người già neo đơn cùng một số em nhỏ khó khăn trên địa bàn.
Không chỉ vậy, những ngày miền Trung phải gồng mình đối mặt với bão lũ, quỹ từ thiện của anh cũng dồn kinh phí để giúp đỡ đồng bào ruột thịt.
Dẫu khó khăn, Quân vẫn muốn sống cho trọn những tháng ngày còn trẻ. (Ảnh: CAND)
Mong ước lớn nhất của Quân chính là được ghép thận, thế nhưng anh biết điều đó quá xa vời. Anh Quân cố gắng từng ngày để được sống, cho đến khi không cố được nữa, anh mong mình được hiến những bộ phận khỏe mạnh cho y học.
Giờ đây, Quân cảm thấy thoải mái, tự do với cuộc sống của mình, anh muốn sống thật tốt những ngày đang còn sức khỏe.
Nghị lực phi thường của người đàn ông liệt nửa người
Ngoài anh Quân, xã hội còn có nhiều trường hợp khó khăn nhưng vẫn cố gắng vượt lên số phận, như anh Nguyễn Văn Thông năm nay 47 tuổi, sống tại TP.HCM. 17 năm trước, khi mới 30 tuổi, một biến cố bất ngờ ập khiến anh liệt hơn nửa người làm cho cuộc sống gia đình đảo lộn hoàn toàn.
Không những vậy, đớn đau một lần nữa ập đến khi gia đình chẳng còn ai ngoài người mẹ lớn tuổi, cô con gái nhỏ duy nhất vì một cơn bạo bệnh đã "từ biệt" anh, vợ cũng bỏ đi để kiếm tìm một hạnh phúc mới.
Anh Thông bị liệt hơn nửa người nhưng đã vượt qua được tất cả để trở thành thợ cơ khí tài năng. (Ảnh: Vnexpress)
Người thân chỉ còn người mẹ già, anh suy nghĩ tích cực, quyết tâm hồi phục phần nào để chăm sóc bà. Anh Thông kiên trì tập vật lý trị liệu, mong rằng đôi tay sớm lấy lại được sức mạnh, giúp đỡ cho gia đình.
Bằng những kinh nghiệm tích lũy được, anh mở một tiệm sửa xe máy nhỏ, mày mò máy móc. Nhờ sự kiên trì, bao nhiêu thiết bị, đồ vật đều được anh sửa lại sử dụng tốt như lúc ban đầu. Anh trở thành một thợ cơ khí tài năng, tự lo được cho cuộc sống của mình và chăm sóc người mẹ già.
>>> Đừng bỏ lỡ: Mùa mưa bão, có những người phụ nữ dù khó khăn vẫn đi giúp người khác
Cuộc sống này vẫn ẩn chứa đâu đó những số phận bất hạnh, đau thương, thế nhưng, họ vẫn tiếp tục sống, cố gắng làm việc tốt không phí hoài những tháng ngày còn ở trên đời.
Đừng quên rủ bạn bè tham gia ngay group Việt Nam Ơi để chia sẻ những câu chuyện thú vị khác nhé!
CHÀNG SINH VIÊN HÀ GIANG DỰNG LÁN BÊN SƯỜN NÚI, BẮT 4G ĐỂ HỌC BÀI
Cuộc sống này luôn có những tấm gương sáng, vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của mình để tiếp tục sống trọn với đời, như chàng trai vượt khó tiếp cận tri thức dưới đây.
Trong đợt dịch Covid-19, hoạt động giảng dạy được diễn ra hoàn toàn trực tuyến, mà cao nguyên đá Đồng Văn không phải nơi chàng trai này sinh sống không phải nơi đâu cũng bắt được mạng.
Chính vì vậy, anh chàng cầm điện thoại dò sóng khắp bản, tìm được khu vực bắt được sóng cách nhà 1km, em đã dựng lán ở đây để thuận tiện cho việc bắt 4G học online.