Chân dung vợ của Bạch công tử đào hoa: Xinh đẹp nhưng đời lắm bi kịch

11:45 11/03/2021

Giai đoạn thập niên 1920-1930 trước đây, ở miền Nam không ai còn xa lạ với cái tên Bạch công tử Lê Công Phước (hay còn gọi George Phước) - người gắn liền với những giai thoại ăn chơi xa xỉ ngút tầm, "tiêu tiền như nước".

Với sự giàu có và đào hoa ấy, ông cũng có rất nhiều bóng hồng vây quanh cuộc đời. Trong số đó phải kể đến "cô đào" xinh đẹp - NSND Phùng Há và cuộc hôn nhân đầy "sóng gió". Đây cũng là người phụ nữ chứng kiến cuộc đời của Bạch công tử "lao dốc" từ giàu sang thành nghèo khổ.

 
Chân dung mỹ nhân làng cải lương tài năng nhưng tình duyên lận đận. (Ảnh: TTXVN)
Chân dung mỹ nhân làng cải lương tài năng nhưng tình duyên lận đận. (Ảnh: TTXVN)

Mối tình đầy bi kịch với Bạch công tử

Phùng Há (hay còn gọi là cô bảy Phùng Há) tên thật Trương Phụng Hảo (1991) vốn xuất thân quê gốc trong một gia đình nhà nghèo đông con tại huyện Châu Thành, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Với năng khiếu ca hát từ nhỏ, bà nhanh chóng tham gia gánh hát Tái Đồng Ban trong vai trò "đào chính" từ năm 13 tuổi và dần bén duyên với cải lương từ đó.

Ngoài giọng ca trời phú, Phùng Há thời trẻ còn là một cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp thuộc hàng "cực phẩm", có tiếng tăm khắp Nam kỳ lục tỉnh. Bởi vậy, cứ đêm nào người phụ nữ này biểu diễn là hội trường lại chật kín chỗ và nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của Bạch công tử.

 
Nhan sắc mà bao chàng si mê của nữ nghệ sĩ thời trẻ. (Ảnh: Dân Trí)
Nhan sắc mà bao chàng si mê của nữ nghệ sĩ thời trẻ. (Ảnh: Dân Trí)

Ông si mê Phùng Há tới mức sẵn sàng gạt bỏ mọi bóng hồng xinh đẹp khác để tiến đến hôn nhân với bà và họ có 2 người con chung, một trai một gái. Thậm chí, Lê Công Phước sau đó còn đầu tư rất nhiều tiền của để mở cho vợ mình một gánh hát riêng lớn nhất vùng mang tên Huỳnh Kỳ.

Nhờ có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của chồng, sự nghiệp ca hát của bà giai đoạn 1930 cứ "lên như diều gặp gió", được đi lưu diễn khắp nơi và nhanh chóng đạt đến đỉnh cao nghệ thuật mà bao đồng nghiệp cùng thời ao ước.

 
Chân dung Bạch công tử thời trẻ. (Ảnh: Kiến thức)
Chân dung Bạch công tử thời trẻ. (Ảnh: Kiến thức)

Những tưởng họ đã có một cuộc sống viên mãn, thế nhưng sau 7 năm kết hôn, Bạch công tử lại sa đà vào những thói quen "đốt tiền" giống thời còn trai trẻ. Ông dần bỏ bê việc cai quản và phát triển gánh hát khiến nó sụp đổ. 

Sau khi phá sản và trắng tay, bi kịch lại tiếp nối xảy ra khi cô bảy Phùng Há đau đớn phát hiện chồng mình vui vẻ tay trong tay với một phụ nữ trẻ đẹp khác trong lúc con trai đổ bệnh. Vì không có tiền để chữa trị, cậu bé đã qua đời. Cô con gái nhỏ sau đó cũng không còn nữa.

Quá đau khổ khi vừa mất đi cả hai con lại bị chính người từng "đầu ấp tay gối" phản bội, bà đã quyết định ly hôn Bạch công tử để tự mình làm lại từ đầu, mặc kệ ông Lê Công Phước chìm đắm trong những trò đỏ đen và nghèo đói đến tận lúc lìa đời.

"Cây đại thụ" cống hiến hết mình trong làng cải lương Nam Bộ

Dù đời tư lắm truân chuyên là thế nhưng suốt cuộc đời mình, nữ nghệ sĩ cải lương sinh năm 1911 này vẫn luôn dành trọn tâm huyết với nghề, được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân cao quý.

Tên tuổi của bà đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt vai để đời mà không ai khác có thể thay thế như Lữ Bố, Dương Quý Phi, An Lộc Sơn, Nguyệt Nga, Nguyệt, Lựu...

 
Nghệ sĩ Phùng Há (tay phải) trong vở tuồng Mộng Hoa Vương. (Ảnh: Pháp luật)
Nghệ sĩ Phùng Há (tay phải) trong vở tuồng Mộng Hoa Vương. (Ảnh: Pháp luật)

Đặc biệt, đến tuổi về nghỉ hưu, cô bảy Phùng Há vẫn hăng hái tham gia giảng dạy, đào tạo các thế hệ nghệ sĩ cải lương tiếp theo phục vụ cho nền nghệ thuật nước nhà tại trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Tại đây, rất nhiều người nổi tiếng khác như Thanh Nga, Bạch Tuyết, Thanh Sang,...đều xuất thân là học trò của nữ NSND gạo cội.

Trải qua gần 1 thế kỷ sống và cống hiến, sáng ngày 5/7/2009, bà đã đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Nguyễn Trãi (TP. Hồ Chí Minh), hưởng thọ 99 tuổi.

 
Cố NSND Phùng Há (tay trái) đứng cùng NSND Bạch Tuyết trong một chương trình. (Ảnh: Thể thao & Văn hoá)
Cố NSND Phùng Há (tay trái) đứng cùng NSND Bạch Tuyết trong một chương trình. (Ảnh: Thể thao & Văn hoá)

Có thể nói, dù không gặp nhiều hạnh phúc trong hôn nhân nhưng người phụ nữ này vẫn khiến người ta phải kính nể trong vai trò là một nghệ sĩ có tiếng trong làng cải lương nước nhà.

Đừng quên đón đọc thêm nhiều tin tức mới khác tại YAN nhé!

MỘT TRONG "TỨ ĐẠI MỸ NHÂN SÀI GÒN" CÓ CUỘC ĐỜI NGHIỆT NGÃ KHÔNG KÉM

Người xưa vẫn thường có câu "Hồng nhan bạc phận" quả không sai. Không chỉ  riêng cố NSND Phùng Há, mà đến cả Thẩm Thuý Hằng - cô gái xinh đẹp từng được mệnh danh là một trong "Tứ đại mỹ nhân Sài Thành" trước năm 1975 cũng gặp phải những bi kịch đau lòng khác.

Nổi lên là một nữ minh tinh sáng giá ở miền Nam thời trẻ, bà từng được báo chí săn đón, ca ngợi như Marilyn Monroe - "biểu tượng sắc đẹp và huyền thoại điện ảnh" Hollywood. Thế nhưng hào quanh nổi tiếng lại không đi cùng người phụ nữ này mãi mãi.

Hai điều đau khổ nhất xảy ra trong cuộc đời của Thẩm Thuý Hằng chính là việc bị chính con đẻ chối bỏ và nhan sắc do đụng chạm thẩm mỹ quá nhiều cũng trở lên xuống sắc đến khó nhận ra.

>>> Xem thêm tại đây!